Tĩnh lặng Hồ Muối Lớn

25/12/2018

Hồ Muối Lớn (Great Salt Lake) là một hồ nước mặn nổi tiếng ở phía bắc tiểu bang Utah. Có lẽ vì thế nên thủ phủ của bang cũng được gắn với cái tên... mặn mòi này - thành phố Salt Lake!

Hồ Muối Lớn là hồ nội sinh không chảy ra biển, chỉ nhận nước từ ba nhánh sông Jordan, sông Weber và sông Bear. Hàng năm, ba con sông này đổ vào hồ khoảng 1,1 triệu tấn khoáng chất, do đó, nước hồ này có độ mặn cao hơn nước biển.

Bạn hãy thử một lần đến đây để nếm nước hồ mặn như thế nào so với nước biển nhé!

Bạn hãy thử một lần đến đây để nếm nước hồ mặn như thế nào so với nước biển nhé!

Đứng trên cao dõi mắt nhìn ra hồ Muối Lớn, người ta dễ tưởng như mình đang ngắm một bức tranh thủy mặc. Hồ nước rộng mênh mông với chân trời xa tắp, mặt nước phẳng lặng như tờ không một gợn sóng. Xung quanh thật yên tĩnh, sự yên ắng đến... lạ lùng bởi mấy ai ngờ ở một nơi cách thành phố thủ phủ sôi động không xa lại tìm được không gian bình yên này!

Màu xanh của nước của trời như được hoà vào một.

Màu xanh của nước của trời như được hoà vào một.

Xa xa phía bên kia bờ hồ là dãy núi Wasatch xanh lơ đang soi dáng xuống dòng nước muối mặn. Màu nắng ban sớm chiếu xuống mặt nước tạo nên một màu nước bàng bạc hiếm có và khó có thể bắt gặp ở những hồ nước khác.

Những mỏm đá nhấp nhô bên hồ.

Những mỏm đá nhấp nhô bên hồ.

Đây là hồ muối rộng nhất của Tây Bán Cầu, rộng thứ 4 trong các hồ kín trên thế giới, và là hồ rộng thứ 37 trên trái đất. Hồ có tổng diện tích mặt nước bình quân là 4.400 km², nhưng có năm chỉ 2.460 km² (1963) và cũng có năm rộng tới 8.500 km² (1987). Chiều dài hồ khoảng 120,7 km và chiều rộng 56,3 km.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Hồ cũng là ngoại cảnh đẹp để các người mẫu có những “shot” hình ảnh ưng ý.

Hồ cũng là ngoại cảnh đẹp để các người mẫu có những “shot” hình ảnh ưng ý.

Tôi có cảm giác rằng những chú mòng biển sẽ rất mỏi cánh mỗi khi bay qua hồ này.

Tôi có cảm giác rằng những chú mòng biển sẽ rất mỏi cánh mỗi khi bay qua hồ này.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng của Salt Lake luôn thu hút những tay chơi du thuyền đến đây nghỉ dưỡng.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng của Salt Lake luôn thu hút những tay chơi du thuyền đến đây nghỉ dưỡng.

Rồi như đang đi lạc trên một hoang đảo nào đó xa khỏi vòng trái đất khi tôi tiến đến gần mặt hồ, thử nếm vị nước mặn và tận mắt nhìn vô số những con “gì gì” đấy - loài động vật thủy sinh duy nhất sống ở đây. Tìm tòi mãi tôi mới biết rằng bởi do quá mặn nên trong hồ không có con cá nào sống được ngoài loài tôm biển bé tí có tên “Brine Shrimp” này.

Tên khoa học của nhóm động vật không xương sống này loài Artemia franciscana, còn gọi là tôm mặn (Brine shrimp) hay khỉ biển (Sea Monkey) thuộc lớp tôm cua (Crustacea) rất phát triển trong hồ. Artemia trưởng thành thường nổi lên thành các vệt màu nâu trên mặt hồ và là nguồn thức ăn chính cho các loài chim.

Không phải riêng tôi mà du khách nào cũng tự hỏi: Con “gì gì” này là con gì?

Không phải riêng tôi mà du khách nào cũng tự hỏi: Con “gì gì” này là con gì?

Hầu hết ai cũng sởn gai ốc khi nhìn thấy loài tôm sống trên mặt hồ này.

Hầu hết ai cũng sởn gai ốc khi nhìn thấy loài tôm sống trên mặt hồ này.

Khám phá trung tâm bảo tồn công viên tiểu bang Great Salt Lake State Park, tôi ngỡ ngàng với khối muối khổng lồ thu được từ mặt hồ, tận mắt nhìn ngắm loài tôm tí hon sống trong hồ giờ được bơi trong bể kính cho khách thưởng lãm cũng như những món quà lưu niệm làm từ loại muối đặc trưng của nơi đây.

Muối sẽ là quà lưu niệm của du khách khi rời nơi đây.

Muối sẽ là quà lưu niệm của du khách khi rời nơi đây.

Cách nơi đây tầm 1 dặm nhưng cũng phải mất gần 20 phút chạy xe vượt qua hàng trăm "ổ gà", "ổ voi" vì đường rất xấu, bạn có thể ngắm Mỏm đá đen (Black Rock) để thấy một góc cạnh khác của hồ, của bãi cát, của những muôn loài biển ung dung kiếm ăn và những nét graffiti đầy chấm phá trên mỏm đá.

Vì có nhiều thức ăn thích hợp nên ở vùng này có khá nhiều loài chim khác nhau. Các nhà khoa học cho biết tại vùng hồ này có khoảng 2-5 triệu con chim bờ biển (shorebirds), trong đó có khoảng 1,7 triệu con thuộc chi Podiceps, vài trăm ngàn con thuộc họ Anatidae.

Không nhiều người đến thăm Mỏm đá đen vì đường quá xấu nhưng đến đây rồi chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc.

Không nhiều người đến thăm Mỏm đá đen vì đường quá xấu nhưng đến đây rồi chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc.

Trở về thành phố Salt Lake, bạn cũng đừng ngần ngại dừng xe để chụp vài tấm ảnh trên những sườn núi và nhìn ngắm mặt hồ nước ngọt ở thành phố có cái tên “mặn mà” này nhé!

Và với hành trình này, hẳn bạn đã thấy Muối Lớn đâu chỉ là hồ nước mặn, đúng không nào?

Những ngọn núi đá cũng là “đặc sản” của bang Utah.

Những ngọn núi đá cũng là “đặc sản” của bang Utah.

Bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên của họa sĩ tạo hóa đầy quyền năng ban tặng.

Bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên của họa sĩ tạo hóa đầy quyền năng ban tặng.

Empty
Vinh Phan
RELATED ARTICLES