A80 trở về đơn vị, Hà Nội ở lại trong tim

04/09/2025

Ga Hà Nội đông vui và nhộn nhịp hơn ngày thường, khi các chiến sĩ A80 mang theo balo và những món quà kỷ niệm của người dân, chuẩn bị trở lại đơn vị sau lễ Quốc khánh.

Tiếng loa chuyến tàu vang lên, các chiến sĩ A80 nhanh chóng xếp hàng bước lên tàu. Bên vai là balo, trên tay thêm đủ thứ quà kỷ niệm người dân gửi tặng - hộp bánh, chai nước, và cả những món đồ lưu niệm nhỏ xinh.

Empty

Những món quà nhỏ xinh in hình cờ đỏ sao vàng được bọc cẩn thận trong túi zip nhỏ được các "fan" trao tặng, giản dị nhưng nhiều ý nghĩa. Chúng trở thành món quà tinh thần được mang theo trong hành trình trở về đơn vị.

Empty

Nổi bật giữa hàng quân phục xanh, một chiến sĩ đã mang theo gấu bông lên tàu theo cùng balo và quân trang. Món quà tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành điểm nhấn khác biệt giữa những vật dụng quen thuộc của người lính, vừa lạ lẫm vừa gần gũi, sự xuất hiện của món quà như là sự gói ghém tình cảm của người dân Thủ đô gửi gắm theo bước chân trở về đơn vị.

Empty

Trong khoang chờ, các chiến sĩ ôm gấu bông trước ngực, tạo dáng chụp hình cùng đồng đội. Khung cảnh đơn giản nhưng làm nổi bật những món quà đặc biệt được mang theo cùng hành lý trở về đơn vị.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty
Empty

Qua ô cửa kính, các chiến sĩ nghiêng người sát lại, tay giơ thành chữ V, hình trái tim hướng ra ngoài. Cử chỉ đơn giản nhưng làm cho khoảng cách giữa bên trong toa tàu và sân ga như ngắn lại. Bạn Nguyễn Thị Hiền Lương, có mặt từ 10 giờ sáng tại ga Hà Nội, chuẩn bị sẵn những phần quà nhỏ và tranh thủ xin chữ ký lưu niệm của các chiến sĩ thuộc khối nam Dân quân Tự vệ. Với Lương, đây là cách lưu giữ những kỷ niệm đẹp sau nhiều ngày theo dõi và cổ vũ các chiến sĩ trong dịp Quốc khánh 2/9.

Empty
Empty
Empty

Giữa dòng người nán lại trên sân ga, vẫn có những khoảnh khắc riêng tư nhưng đầy ấm áp. Một chiến sĩ thuộc khối nam Dân quân Tự vệ tranh thủ chụp hình cùng bạn gái trước giờ lên tàu. Đồng chí Xuân Học cho biết, bạn gái anh đã từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội từ ngày 29/8 để cổ vũ tinh thần. Suốt gần một tuần qua, cô luôn đồng hành từ Làng Văn hóa - nơi các chiến sĩ tập luyện đến buổi tổng duyệt, lễ Quốc khánh 2/9 và hôm nay là sân ga Hà Nội, để tiễn anh trở về đơn vị. Học chia sẻ, sự hiện diện của bạn gái trong những ngày luyện tập vừa qua là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với anh.

Empty

Trước giờ tàu rời ga, các chiến sĩ tập hợp lại trong khoang để chụp một tấm ảnh kỷ niệm chung. Ngay trong khoảnh khắc đó, Vi Trần Đức - chiến sĩ khối nam Dân quân Tự vệ chia sẻ: "Em cảm thấy rất buồn khi phải xa Hà Nội sau ba tháng tập hợp luyện ở Làng Văn hóa. Bây giờ mỗi người sẽ trở về một nơi. Sau buổi diễu binh, diễu hành ngày 2/9, bọn em chủ yếu làm công tác chuẩn bị để về đơn vị. Tiếc là thời gian gấp rút nên mọi người không thể ngồi lại chia sẻ với nhau nhiều".

Empty

Sát giờ tàu chạy, các bạn trẻ tranh thủ áp sát cửa kính để "check-in" cùng các chiến sĩ trong khoang tàu. Từ bên trong, những gương mặt rạng rỡ nghiêng sát lại, tay giơ hình trái tim. Một vài chiến sĩ còn dùng điện thoại để viết dòng chữ gửi lời cảm ơn đến mọi người đã tặng quà và chia tay trong buổi sáng đặc biệt này.

Empty
Empty

Tiếng còi tàu vang lên, âm thanh báo hiệu giờ chia tay đã đến, những toa tàu chậm rãi rời khỏi ga. Từ trong khoang tàu, các chiến sĩ vẫn áp sát người vào cửa kính, giơ tay vẫy chào. Ở phía sân ga, những cánh tay cũng vẫy đáp lại theo từng toa tàu đi xa dần.

Empty
Empty
Empty

Những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng để lại nhiều dư âm, tiếng chào tạm biệt, ánh mắt dõi theo cho đến khi đoàn tàu khuất hẳn. Những món quà nhỏ bé, tấm hình lưu niệm và cái vẫy tay bịn rịn trên sân ga đã trở thành dấu ấn đặc biệt, khép lại hành trình đầy tự hào của các chiến sĩ A80 tại Thủ đô trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Bài và ảnh: Hải Anh
RELATED ARTICLES