Cố Cung đón tuyết đầu mùa

09/11/2021

Ngày 6/11, Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đón trận tuyết đầu tiên, sớm hơn 23 ngày so với những năm khác. Tuyết tuy không dày, nhưng vẫn phủ trắng cả thành phố như một bức màn mỏng. Đứng giữa thành đô, Cố Cung nguy nga tựa một bức hoạ được tô điểm đỏ-trắng đan xen.

Chưa đến tiết lập đông mà đợt không khí lạnh đã quét qua nhiều tỉnh ở miền Bắc Trung Quốc, từ Bắc Kinh, Thượng Hải đến Quảng Châu. Theo các nhà khí hậu học, hiện tượng La Nina có khả năng khiến thời tiết lạnh hơn, biến động hơn cho phần lớn đất nước này trong mùa đông năm nay.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Hàng trăm nghìn người dân Trung Quốc đổ ra đường, háo hức thưởng ngoạn trận tuyết đầu mùa. Tuyết rơi trên những con ngõ phố Bắc Kinh mang đến sự ấm áp gần gũi, với hình ảnh những đám trẻ đùa nghịch, những người dân tất bật mưu sinh. Trái với khung cảnh khói lửa nhân gian ấy, tuyết ở Cố Cung có phần lạnh lẽo hơn.

2
3

"Mối tình" một năm chỉ hội ngộ một mùa giữa tuyết trắng và tường đỏ của lầu son gác vàng, kéo dài đã hơn 600 năm

9
8
10
11
zhiyue-xu-2I7saIWhNvI-unsplash
Linh vật như đang đeo một chiếc mặt nạ trắng

Linh vật như đang đeo một chiếc mặt nạ trắng

...và

...và "người tuyết" ở Cố Cung xếp đầy trên những khung cửa sổ

18
19
Trong tuyết trắng dường như vẫn có thể thấy thấp thoáng hình bóng Tử Cấm Thành khi xưa

Trong tuyết trắng dường như vẫn có thể thấy thấp thoáng hình bóng Tử Cấm Thành khi xưa

Screen Shot 2021-11-08 at 16.04.27
Screen Shot 2021-11-08 at 16.04.51
zhiyue-xu-JBsEfb1Fgws-unsplash
Screen Shot 2021-11-08 at 16.05.17
Screen Shot 2021-11-08 at 16.05.05
Empty
Empty
An - Ảnh: Bảo tàng Cố Cung
RELATED ARTICLES