Đêm Giáng sinh, Sài Gòn không ngủ

25/12/2025

Đêm 24/12, khi Giáng sinh gõ cửa, Sài Gòn - thành phố vốn luôn sôi động càng trở nên náo nhiệt hơn khi dòng người ken đặc trên phố đến quá nửa đêm.

Từ chiều tối, khi ánh đèn bắt đầu bật sáng, không khí Giáng sinh đã lan tỏa khắp các tuyến phố, mang theo sự háo hức, rộn ràng rất riêng của đô thị đông dân bậc nhất cả nước.

Khi màn đêm buông xuống, các con đường ở khu vực trung tâm nhanh chóng trở nên đông đúc. Người dân từ nhiều quận, huyện đổ về trung tâm thành phố, tạo nên những dòng xe nối dài và những đám đông ken kín trên vỉa hè. Tiếng còi xe hòa cùng tiếng nhạc Noel phát ra từ các cửa hàng, trung tâm thương mại tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Dù di chuyển chậm chạp giữa biển người, nhiều người vẫn tỏ ra thích thú bởi cảm giác được hòa mình vào không khí lễ hội đang bao trùm khắp Sài Gòn.

DSC06743
Không khí lễ hội bao trùm Sài Gòn vào tối 24/12, đêm Giáng sinh

Không khí lễ hội bao trùm Sài Gòn vào tối 24/12, đêm Giáng sinh

Bài liên quan

Nhà thờ Đức Bà tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân mỗi mùa Giáng sinh. Từ khu vực quảng trường phía trước nhà thờ đến các tuyến đường lân cận, dòng người tập trung ngày một đông. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, chụp ảnh; các nhóm bạn trẻ tụ tập trò chuyện, ghi lại những khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của mùa lễ. Dù khu vực này thường xuyên đông nghịt người, nhưng ai cũng kiên nhẫn đi dạo, tìm cho mình một góc để check in cùng nhà thờ và các tiểu cảnh trang trí xung quanh.

Empty
Trong mùa Giáng sinh năm nay, nhà thờ Đức Bà là địa điểm được săn đón nhiều nhất

Trong mùa Giáng sinh năm nay, nhà thờ Đức Bà là địa điểm được săn đón nhiều nhất

Ngay bên cạnh đó, trung tâm thương mại Diamond Plaza cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc trong dịp Noel. Không gian được trang hoàng rực rỡ với cây thông lớn, đèn trang trí và các mô hình Giáng sinh bắt mắt. Người dân vừa dạo quanh khu vực trung tâm mua sắm, vừa tranh thủ chụp ảnh bên các tiểu cảnh. Nhiều người lựa chọn Diamond Plaza như một điểm dừng chân trước khi tiếp tục hành trình đi dạo quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà, tạo nên dòng người di chuyển liên tục giữa các địa điểm lân cận.

Khung cảnh nhộn nhịp trước trung tâm thương mại Diamond Plaza

Khung cảnh nhộn nhịp trước trung tâm thương mại Diamond Plaza

Không khí Giáng sinh càng thêm sinh động khi nhiều người diện trang phục cosplay hoặc mang theo các phụ kiện đặc trưng của mùa lễ. Trên phố, dễ dàng bắt gặp những chiếc mũ ông già Noel, băng đô tuần lộc, áo choàng đỏ hay vòng nguyệt quế được đeo trên đầu. Có người chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng, có người chỉ đơn giản mang theo một món phụ kiện nhỏ, nhưng tất cả đều chung một tinh thần hòa mình vào không khí lễ hội. Những hình ảnh ấy góp phần làm cho không gian Giáng sinh trên đường phố Sài Gòn thêm phần rực rỡ và vui tươi.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty

Nhà thờ Tân Định cũng là điểm đến thu hút du khách trong đêm Giáng sinh. Từ khoảng 17h, dòng người trên phố Hai Bà Trưng trở nên đông đúc và chậm chạp hơn bởi lượng người đổ về đây từ sớm để đi lễ. Các giáo dân cùng hòa giọng, hát vang những ca khúc để mừng đêm Chúa chào đời mang đến bầu không khí trang nghiêm. Nhưng sau khi buổi lễ kết thúc, với sự góp mặt của những khách tham quan, khách du lịch, nhà thờ Tân Định lại trở thành một điểm check in hòa chung không khí Noel.

Empty
Empty

Ở các khu dân cư lâu đời, không khí Giáng sinh cũng không kém phần sôi động. Dọc tuyến đường Phạm Thế Hiển - xóm đạo hoàng tráng bậc nhất Sài Gòn, các hang đá, tiểu cảnh Giáng sinh được trang trí công phu, rực rỡ ánh đèn. Người dân từ nhiều nơi tìm đến đây để tham quan, chụp ảnh và cảm nhận không khí Noel đậm chất cộng đồng.

Empty
Empty
Người dân check in với những hang đá được trang trí công phu tại xóm đạo Phạm Thế Hiển

Người dân check in với những hang đá được trang trí công phu tại xóm đạo Phạm Thế Hiển

Dòng người di chuyển chậm rãi, nhích từng chút một giữa những hàng quán nhộn nhịp, những hang đá rực rỡ ánh đèn, những bàn tiệc ăn mừng được bày ngay trước cửa. Tiếng còi xe hoà vào tiếng nhạc rạo rực và những màn biểu diễn ngẫu hứng bên đường. Pháo hoa sáng rực một góc trời và nhà thờ mở rộng cửa đón những đoàn người đến rồi đi.

Tuy xảy ra tình trạng ách tắc giao thông nhẹ nhưng nhờ sự có mặt phân luồng của lực lượng dân quân tự vệ và tổ dân phố, không có sự cố hay tai nạn nào xảy ra, đảm bảo mang đến một đêm Giáng sinh trọn vẹn cho người dân.

Empty
Empty

Tại khu vực phường Chợ Lớn, nhà thờ Cha Tam hay còn gọi là nhà thờ Giáo xứ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê hiện lên như một điểm nhấn đặc biệt trong đêm Giáng sinh. Không mang vẻ đồ sộ quen thuộc của những nhà thờ ở trung tâm, Cha Tam gây ấn tượng bởi kiến trúc Á - Âu kết hợp hài hòa: những mái ngói cong, chi tiết trang trí gợi nhớ phương Đông đan xen cùng bố cục, vòm cửa và tháp chuông mang dấu ấn phương Tây. Khi đêm xuống, ánh đèn Giáng sinh phủ lên toàn bộ công trình, khiến không gian nơi đây vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, ấm áp.

Empty
Empty
Empty
nhà thờ Giáo xứ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê

nhà thờ Giáo xứ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê

Từ khoảng 19h, dòng người đã bắt đầu đổ về nhà thờ để tham dự thánh lễ Giáng sinh. Phía sân nhà thờ, khu vực trang trí hang đá với hiệu ứng phun tuyết nhân tạo thu hút đông đảo người dân và du khách dừng lại chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh giữa lòng Sài Gòn. Gia đình ông Francis Sinnappan từ Malaysia đến TP HCM ngày 23/12 và lưu trú 5 ngày. Từ 19h đến 22h, cả gia đình cùng tham dự trọn vẹn thánh lễ Giáng sinh trong không gian trang nghiêm, ấm cúng, giữa đông đảo giáo dân địa phương tại nhà thờ Cha Tam.

Lần đầu dự thánh lễ tại một nhà thờ ở Việt Nam, gia đình ông nhận thấy trình tự thánh lễ gần như tương đồng với Malaysia. “Nhờ giai điệu thánh ca quen thuộc và ca đoàn dẫn dắt rõ ràng, các thành viên trong gia đình vẫn có thể hát theo dù thánh lễ được cử hành bằng tiếng Việt”, ông Sinnappan chia sẻ. Một số bài thánh ca có lời tiếng Anh càng giúp họ dễ dàng hòa nhập hơn.

Con gái ông Francis Sinnappan check in với tuyết nhân tạo trong sân nhà thờ

Con gái ông Francis Sinnappan check in với tuyết nhân tạo trong sân nhà thờ

Gia đình ông Francis Sinnappan đến từ Malaysia

Gia đình ông Francis Sinnappan đến từ Malaysia

Điểm chung dễ nhận thấy trong mùa Giáng sinh năm nay là hoạt động chủ yếu của người dân vẫn là đi dạo và check in. Không quá chú trọng vào mua sắm hay các hoạt động giải trí phức tạp, nhiều người chỉ đơn giản muốn xuống phố, hòa mình vào đám đông và cảm nhận không khí lễ hội.

Khi đồng hồ đã qua nửa đêm, Sài Gòn vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Ánh đèn Giáng sinh còn sáng, tiếng cười nói vẫn vang trên các con phố, dòng người vẫn tiếp tục di chuyển giữa những điểm hẹn quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, Giáng sinh không chỉ là một ngày lễ, mà trở thành một đêm không ngủ - nơi hàng nghìn con người cùng hiện diện, cùng chia sẻ niềm vui và góp phần tạo nên nhịp sống đặc trưng của Sài Gòn, một thành phố luôn thức để ôm trọn những mùa lễ rộn ràng.

Bài và ảnh: Quỳnh Mai
RELATED ARTICLES