Chuyến đi nhiều xúc cảm hơn mong đợi
Hạnh Hạnh chia sẻ rằng ban đầu cô hoàn toàn không có ý định đi tàu thường. Với khoảng cách hơn 170km, tàu cao tốc là phương tiện lý tưởng nhất: chỉ mất chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, khởi hành liên tục và có thể đặt vé dễ dàng qua các ứng dụng như 12306 hay Trip.com.
"Ban đầu mình định đi tàu cao tốc, vì thời gian chỉ khoảng 1 tiếng 50 phút thôi. Nhưng do đặt vé quá sát ngày nên đã hết sạch vé tàu nhanh. Đành phải chuyển sang tàu thường, mất hơn 4 tiếng một chút," Hạnh Hạnh kể lại.
Nghe qua thì có vẻ tiếc nuối, nhưng đối với Hạnh Hạnh, mọi lựa chọn trên hành trình đều là một phần của trải nghiệm. Tàu thường không nhanh, nhưng đổi lại, nó chậm rãi, thư thả - điều mà những chuyến đi vội vàng đôi khi không thể mang lại.


Tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc
Chuyến tàu khởi hành vào buổi sáng sớm. Không gian bên trong không quá đông, mọi thứ yên tĩnh, đúng chất “tàu thường”. Trái với hình dung ban đầu rằng chuyến đi sẽ mệt mỏi hay tẻ nhạt, Hạnh Hạnh lại tận dụng thời gian ấy để nghỉ ngơi, ngắm cảnh vật qua ô cửa kính, và thậm chí là viết vài dòng nhật ký.
Không chỉ là phương tiện di chuyển, chuyến tàu ấy như một khoảng lặng cần thiết để Hạnh Hạnh chậm lại giữa nhịp sống du lịch dồn dập. Cô cho biết, nếu có thời gian linh hoạt, tàu thường cũng là một lựa chọn đáng thử, nhất là vào mùa cao điểm khi vé tàu cao tốc hay máy bay rất nhanh chóng cháy hàng.
Một lý do khác khiến Hạnh Hạnh ưu tiên đi tàu ở Trung Quốc chính là giá vé và sự tiện lợi. Vé tàu thường rẻ hơn rất nhiều, chỉ từ 145.000 đến 500.000 đồng cho hạng Thương Gia. Với quãng đường ngắn như Tô Châu - Hàng Châu hay Hàng Châu - Thượng Hải, đây là lựa chọn tiết kiệm và hợp lý.


Khung cảnh "xanh mướt" tại Hàng Châu
Bên cạnh đó, tàu ở Trung Quốc có quy trình lên tàu rất đơn giản, không đòi hỏi phải đến sớm như máy bay. “Chỉ cần đến trước 30-45 phút là đủ để kiểm tra vé, quét hành lý, quét hộ chiếu và tìm đúng cửa ga,” Hạnh Hạnh chia sẻ.
Tuy vậy, cô cũng không quên nhắc nhở mọi người nên đặt vé trước ít nhất 2-3 ngày, đặc biệt là vào cuối tuần hoặc mùa cao điểm du lịch. Dù là khách du lịch hay người dân địa phương, lượng người di chuyển giữa các thành phố lớn luôn rất đông.
Dựa vào kinh nghiệm của mình, Hạnh Hạnh khuyên rằng nếu có thể, mọi người nên chọn tàu cao tốc cho các hành trình giữa những thành phố lớn, bởi sự tiện lợi và tốc độ là không thể phủ nhận. Nhưng nếu rơi vào tình huống không còn lựa chọn, thì cũng đừng quá lo vì tàu thường không tệ như nhiều người vẫn nghĩ.


Với những ai lần đầu đến Trung Quốc, Hạnh Hạnh còn gợi ý sử dụng app Amap (GaodeMap) - một ứng dụng bản đồ tiếng Trung có tích hợp hướng dẫn bằng tiếng Anh, rất hữu ích khi đi tàu, bus hoặc thuê xe đạp.
Khi một chuyến tàu mở ra những cảm xúc mới
Kết thúc chuyến tàu hơn 4 tiếng, Hạnh Hạnh đến Hàng Châu trong một tâm thế hoàn toàn nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng hòa vào không gian xanh mướt, thơ mộng và tĩnh lặng của thành phố này. Trong hành trình khám phá, địa điểm khiến cô "wow" nhất chính là Lưu Lãng Văn Oanh, một cảnh đẹp thuộc quần thể Tây Hồ, nổi bật với chiếc cầu bán nguyệt và bóng cây soi nước.
Ngoài ra, Yunqi con đường tre từng xuất hiện trong phim “Ngọa Hổ Tàng Long” cũng để lại trong cô nhiều cảm xúc. Tuy phải đi bộ khá nhiều, nhưng cảnh sắc yên bình nơi đây khiến mọi mỏi mệt đều tan biến.


Đường phố tại Hàng Châu
Điều đặc biệt trong hành trình lần này là Hạnh Hạnh đi du lịch một mình. Không bạn đồng hành, không ồn ào. Và chính điều đó giúp cô có thể thật sự tận hưởng không khí của những nơi mình ghé qua. Từ cổ trấn Thiệu Hưng, quê hương Lỗ Tấn đến những buổi sáng dậy sớm đi bộ quanh hồ, Hạnh Hạnh tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc nhỏ bé.
Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, Hạnh Hạnh cũng không ngần ngại chia sẻ những mẹo hữu ích cho những ai muốn có một chuyến đi trọn vẹn như cô. Khi chọn khách sạn, Hạnh Hạnh luôn ưu tiên đọc kỹ các đánh giá, đặc biệt là nhận xét từ du khách quốc tế và chọn những nơi gần ga tàu điện để thuận tiện di chuyển. Với lịch trình nhiều đi bộ, nên mang giày thể thao, mang theo nước lọc và tranh thủ nghỉ chân ở các quán cafe hoặc cửa hàng tiện lợi dọc đường. Trong thành phố, phương tiện yêu thích của Hạnh Hạnh là xe buýt vì sạch sẽ, đúng giờ và có mạng lưới phủ rộng hầu hết các điểm tham quan lớn.


Hành trình "solo trip" xứng đáng hơn mong đợi của Hạnh Hạnh
"Thơ - Xanh - Lặng" là ba từ Hạnh Hạnh miêu tả về Hàng Châu, đó là cảm giác bao trùm từ khoảnh khắc cô bước xuống tàu, đi qua những con đường cổ kính rợp bóng cây, cho đến lúc ngồi nhâm nhi cốc cafe nhìn ra dòng sông hiền hòa - một Hàng Châu rất riêng, rất nhẹ nhàng trong lòng cô.
Và có lẽ, khoảnh khắc đẹp nhất, đúng như Hạnh Hạnh nói, chính là lúc: “Mình đi bộ trong những tán cây xanh đẹp đến mê mẩn, hoặc khi ngồi giữa cổ trấn nhâm nhi cốc cafe. Đó là lúc mình thấy rõ nhất lý do vì sao mình đi du lịch”.
Một chuyến tàu chậm không khiến hành trình bị trì hoãn. Ngược lại, nó mở ra một nhịp sống khác, nơi con người có thời gian để nhìn, để cảm và để sống thật với những điều giản dị. Với Hạnh Hạnh, đó không chỉ là hành trình từ Tô Châu đến Hàng Châu, mà là hành trình đến với một phiên bản chậm rãi và sâu sắc hơn của chính mình.

