Tháp trống ở Phượng Dương, một biểu tượng lịch sử vĩ đại được xây dựng từ năm 1375, mới đây, mái ngói sập đổ chỉ một năm sau khi tu sửa. Sự việc chiều thứ Hai vừa qua, khi hàng trăm viên ngói từ phần mái cao của ngọn tháp này đột ngột đổ xuống, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và bụi mù mịt.
Tháp trống ở Phượng Dương, một biểu tượng lịch sử uy nghi và tráng lệ, được khởi công xây dựng từ năm 1375 dưới triều đại nhà Minh. Suốt nhiều thế kỷ, ngọn tháp sừng sững này đã vang vọng những hồi trống uy nghiêm, báo hiệu các nghi lễ quan trọng và nhịp nhàng điểm canh thời gian, trở thành trái tim âm vang của Phượng Dương. Theo các tài liệu cổ của Trung Quốc, đây không chỉ là một trong những tháp trống có quy mô lớn nhất cả nước mà còn là một điểm đến du lịch thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, nằm yên bình tại huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 320 km về phía Nam.

Tháp trống ở Phụ Dương là một trong những tháp trống lớn nhất Trung Quốc
Sự việc xảy ra vào chiều thứ Hai theo giờ địa phương. Hình ảnh lan truyền cho thấy hàng trăm viên ngói từ phần mái cao của tháp bất ngờ đổ xuống khoảng sân phía dưới, tạo thành một đám bụi lớn. Khu di tích yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng ngói rơi và sự hoảng hốt của du khách.

Bức ảnh chụp phần mái ngói bị hư hại vào ngày 20/5
“Sự cố ngói rơi kéo dài khoảng 1-2 phút”, một nhân chứng kể lại với báo Dương Thành Vãn Báo – một tờ báo do Chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt nội dung. Một nhân chứng khác mô tả rằng anh nghe rõ tiếng ngói rơi từng viên một khi đang đứng trong một cửa hàng gần cổng vào tháp.
“Lúc đó không có ai ở quảng trường nên không ai bị thương”, anh chàng này nói với Tân Kinh Báo – một cơ quan truyền thông khác của Nhà nước Trung Quốc. “Nếu chuyện này xảy ra muộn hơn một chút, có thể sẽ có nhiều trẻ em đang chơi gần tháp sau bữa tối gặp nguy hiểm”. Sở Văn hóa và Du lịch địa phương cho biết không có thương vong nào được báo cáo và rằng “vụ việc đang được điều tra”.

Khoảnh khắc phần mái tòa tháp đổ sập, phía trước có khá đông du khách
Theo tờ Straits Times, tháp trống này được xây dựng từ năm 1375 dưới triều Minh, gồm phần đế là một bệ cao và phần công trình phía trên. Phần đế được công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh từ năm 1989.
Tuy nhiên, phần công trình phía trên từng bị phá hủy vào năm 1853 dưới triều Thanh và được xây dựng lại vào năm 1995. Giới chức huyện Phụ Dương xác nhận, phần bị hư hại chủ yếu nằm ở công trình phía trên còn phần đế thời Minh vẫn được bảo tồn.

Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một phần mái nhà bị sụp đổ trước khi các viên ngói trượt ra, tạo nên một đám mây bụi lớn
Kể từ năm 2017, công trình đã có dấu hiệu hư hại ở phần ngói và mái hiên. Đáng chú ý, vụ rơi ngói xảy ra chỉ một năm sau đợt tu sửa phần mái do hư hỏng nhẹ.
Huyện Phụ Dương nổi tiếng là quê hương của Chu Nguyên Chương (Hoàng đế Hồng Vũ), người sáng lập triều đại nhà Minh. Dưới thời ông, Trung Quốc trải qua một thời kỳ phồn thịnh với thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ và dân số tăng nhanh. Đây cũng là thời điểm đất nước chuyển từ sử dụng bạc và vàng sang tiền giấy trong hệ thống tiền tệ.