Du khách “thư thả” trong trận lụt bất thường ở Venice

12/11/2021

"Có kẻ thấy trời mưa, có người thấy bị ướt". Người dân và du khách ở Venice (Ý) có lẽ là minh họa hoàn hảo cho câu nói này, khi trận lụt bất thường vào đêm 8/8 đã khiến cho họ được tận hưởng nhiều khoảnh khắc lãng mạn khó quên.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi mùa nước dâng cao, thành phố kênh đào xinh đẹp Venice, miền Đông Bắc nước Ý, lại ngập trong lũ. Nhưng năm nay, hiện tượng atta alta (nước dâng) đến ngay từ đầu tháng 8, và khiến cả thành phố không kịp trở tay. Điều này có vẻ bất thường, vì mọi năm, tình trạng nước dâng cao thường chỉ diễn ra vào mùa thu và mùa đông.

Tình trạng ngập lụt ở Venice do nhiều yếu tố cộng hưởng từ biến đổi khí hậu - tác nhân khiến mực nước biển và các đợt thuỷ triều dâng cao bất thường. Mùa thu năm ngoái, mực nước cao kỷ lục đã buộc Venice phải kích hoạt Mose, một hệ thống đê ngăn triều cường gồm hàng chục cửa chắn lũ lắp đặt ngoài biển có khả năng ngăn chặn nước tràn vào gây ngập lụt. Nhưng hệ thống chỉ hoạt động khi thủy triều cao trên 1,3 m, nên đã không giúp gì được cho thành phố đêm 8/8 vừa qua.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Một cô gái xách vali băng qua Quảng trường San Marco - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Một cô gái xách vali băng qua Quảng trường San Marco - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Nước ngập hầu khắp các con phố, quảng trường và tràn cả vào bên trong các quán cà phê, cửa hàng

Nước ngập hầu khắp các con phố, quảng trường và tràn cả vào bên trong các quán cà phê, cửa hàng

Lối đi bộ đặc biệt được dựng lên - Ảnh: AP Photo/Luigi Costantini

Lối đi bộ đặc biệt được dựng lên - Ảnh: AP Photo/Luigi Costantini

Một cảnh sát tuần du trên Quảng trường San Marco - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Một cảnh sát tuần du trên Quảng trường San Marco - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Dù mực không đủ để kích hoạt hệ thống đê chắn, nhưng “con nước lên” cũng đủ khiến khu vực Quảng trường San Marco - một trong những điểm thấp nhất của thành phố - dễ dàng ngập lụt. May mắn, Venice không ghi nhận thiệt hại nào liên quan đến trận lụt này, một hệ thống lối đi bộ đặc biệt được dựng lên để người dân và du khách đi lại. Việc tham quan Quảng trường hầu như không gặp trở ngại, và người dân vẫn thư thả tận hưởng mọi dịch vụ còn mở cửa. Nhiều người thậm chí còn rất thư thả uống trà, chụp hình, tạo dáng và chạy nhảy vui vẻ và tìm những hoạt động thú vị để lưu giữ kỷ niệm này.

Người dân thích thú đi dạo và vui chơi ở Quảng trường San Marco khi ngập nước - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Người dân thích thú đi dạo và vui chơi ở Quảng trường San Marco khi ngập nước - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Ảnh: Andrea Pattaro/AFP/Getty Images

Ảnh: Andrea Pattaro/AFP/Getty Images

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Một cặp đôi khiêu vũ trên Quảng trường San Marco khi nước mới dâng ở Venice ngày 8/8 - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Một cặp đôi khiêu vũ trên Quảng trường San Marco khi nước mới dâng ở Venice ngày 8/8 - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Một quán cà phê vắng người ở Quảng trường - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Một quán cà phê vắng người ở Quảng trường - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Dễ dàng bắt gặp cảnh mọi người cõng nhau lội nước - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

Dễ dàng bắt gặp cảnh mọi người cõng nhau lội nước - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

...hoặc tha hồ

...hoặc tha hồ "vầy nước" trên Quảng trường - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

"Thường thức" cà phê trong dòng nước ngập - Ảnh: Reuters/Manuel Silvestri

An - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES