Hồ Tso Moriri, Ladakh - đẹp như một giấc mơ

26/07/2023

Nếu Tso Moriri là một giấc mơ thì chắc chắn đó là giấc mơ có thật!

Nằm ở độ cao khoảng 4.522 m, Tso Moriri là một trong những hồ có độ cao lớn nhất nằm hoàn toàn trong tiểu lục địa Ấn Độ và ranh giới địa lý của Ladakh. Mãn nhãn thôi là chưa đủ để diễn tả cảm giác khi lọt thỏm giữa cảnh sắc hùng vỹ đến nghẹt thở tại Tso Moriri. Cảnh đẹp nơi đây như một giấc mơ có thật, là bản phối màu rực rỡ kỳ diệu của màu nước xanh lơ, màu trời xanh ngắt, sắc nâu huyền bí của những đụn cát cao ngất, cùng sắc trắng tinh khôi của những dãy núi tuyết bao quanh.

Vũ Nguyên cho rằng Tso Moriri là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Ladakh.

Vũ Nguyên cho rằng Tso Moriri là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Ladakh.

"Khi đến với Ladakh, nhiều người thường bỏ qua Tso Moriri vì cung đường xấu-xa (vừa xấu lại vừa xa), nhưng đây thực sự là điểm đến ấn tượng nhất đối với mình. Bao nhiêu khó khăn mệt mỏi để vật lộn với chặng đường 50 km khi đi vào đây tan biến hết khi đứng trước Tso Moriri", Vũ Nguyên chia sẻ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Hãy cùng Vũ Nguyên, chàng trai sinh năm 1995 hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước, chiêm ngắm cảnh đẹp mùa thu tại khu vực Tso Moriri:

Thời điểm tốt nhất để đến thăm Tso Moriri và ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp rực rỡ của sắc xanh tuyệt đẹp trong hồ là tháng 09 - tháng 10.

Thời điểm tốt nhất để đến thăm Tso Moriri và ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp rực rỡ của sắc xanh tuyệt đẹp trong hồ là tháng 09 - tháng 10.

Mặt hồ rộng lớn, trong veo phản chiếu mây trời.

Mặt hồ rộng lớn, trong veo phản chiếu mây trời.

Tso Moriri chỉ nhận nước từ các con suối nhỏ trên núi chảy xuống và giữ tại lòng hồ.

Tso Moriri chỉ nhận nước từ các con suối nhỏ trên núi chảy xuống và giữ tại lòng hồ.

Hồ Tso Moriri về chiều.

Hồ Tso Moriri về chiều.

Empty
Dòng suối trắng muốt giữa những hàng cây xanh đỏ vào mùa thu.

Dòng suối trắng muốt giữa những hàng cây xanh đỏ vào mùa thu.

Người dân sống ở làng du mục Korzok.

Người dân sống ở làng du mục Korzok.

Cảnh đẹp nơi đây khiến người ta nghĩ mình đang đi giữa giấc mơ có thật.

Cảnh đẹp nơi đây khiến người ta nghĩ mình đang đi giữa giấc mơ có thật.

Những đứa trẻ vùng cao.

Những đứa trẻ vùng cao.

Xung quanh hồ có ngôi làng nhỏ độ trăm nóc nhà.

Xung quanh hồ có ngôi làng nhỏ độ trăm nóc nhà.

Đời sống của người dân tại khu vực quanh Tso Moriri.

Đời sống của người dân tại khu vực quanh Tso Moriri.

Empty
Người dân nơi đây chủ yếu chăn nuôi các loại gia súc như dê, ngựa.

Người dân nơi đây chủ yếu chăn nuôi các loại gia súc như dê, ngựa.

Empty
Sắc thu ngọt ngào tại Tso Moriri.

Sắc thu ngọt ngào tại Tso Moriri.

Một số hộ dân nơi đây mở dịch vụ homestay cho khách du lịch.

Một số hộ dân nơi đây mở dịch vụ homestay cho khách du lịch.

Bi Lê - Nguồn: Ảnh: Vũ Nguyên
RELATED ARTICLES