Lạc bước ở Chiêu Lầu Thi

11/12/2023

Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển từ xã Thông Nguyên, chúng tôi mới lên đến Chiêu Lầu Thi, Hồ Thầu. Quãng đường chỉ hơn 40 km nhưng quá thử thách cho cả đoàn vì những khúc cua tay áo liên tục.

Hà Giang rộng lớn luôn là đề tài ưa thích của những kẻ mê xê dịch. Vẻ đẹp hùng vỹ của cực Bắc trải rộng trên diện tích 7.929,48 km², nhưng thường chỉ được nhiều du khách biết đến với cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc về phía Bắc... Hoàng Su Phì vốn đã nổi tiếng từ lâu với những cánh đồng ruộng bậc thang đẹp nhất nhì cả nước, nhưng vẫn còn cảnh sắc nguyên sơ kì vỹ trên đỉnh Chiêu Lầu Thi chưa nhiều người đặt chân tới.

Sương và mây không còn phân biệt được, chỉ là dòng chảy trắng mờ trước mặt đang bao phủ cả con đường.

Sương và mây không còn phân biệt được, chỉ là dòng chảy trắng mờ trước mặt đang bao phủ cả con đường.

Làn mây giăng kín lối dần thưa thớt khi đến gần đỉnh Chiêu Lầu Thi.

Làn mây giăng kín lối dần thưa thớt khi đến gần đỉnh Chiêu Lầu Thi.

Tất nhiên, di chuyển đến đây là cả một vấn đề nan giải, nhất là với những người có vấn đề về huyết áp hay tim mạch. Đường hẹp, dốc và ngoằn ngoèo, chưa kể một số chỗ còn vũng lầy và đang sửa sang khiến cho chuyến đi khó khăn hơn bao giờ hết. Có đoạn, chúng tôi còn phải xuống xe vì xe không thể lên dốc được. Quãng đường chỉ hơn 40 km từ trung tâm xã Thông Nguyên lên Chiêu Lầu Thi, Hồ Thầu khiến ai nấy đều mệt lử vì mức độ hiểm trở.

Khoảng 1 - 2 km gần đỉnh Chiêu Lầu Thi, trời mới bắt đầu quang đãng hơn.

Khoảng 1 - 2 km gần đỉnh Chiêu Lầu Thi, trời mới bắt đầu quang đãng hơn.

May thay, tất cả đều đồng lòng để cùng lên tới Chiêu Lầu Thi. Càng lên cao, không khí đặc quánh lại, màn sương trước mặt hòa cùng dòng mây chảy xuống, trườn qua triền núi rồi ôm trọn lấy cả con đường. Phong cảnh trước mặt như nửa mơ nửa thực với những rêu phong ẩn hiện trong sương khói. Nhưng lên đến điểm dừng như vừa ngược từ mùa Đông về mùa Thu. Không còn lạnh lẽo, mờ ảo mà trời quang đãng, mát mẻ. Biển mây dày cộm trước mặt phủ kín hết cả núi đồi, chỉ lấm tấm vàng đỏ của những cây phong điểm xuyết cho bức tranh ngập đầy nắng vàng của Chiêu Lầu Thi.

Thời điểm đẹp nhất để đi Chiêu Lầu Thi là vào khoảng tháng 9 - tháng 12.

Thời điểm đẹp nhất để đi Chiêu Lầu Thi là vào khoảng tháng 9 - tháng 12.

Phía Đông của cột phát sóng VOV tại Chiêu Lầu Thi có những cây cổ thụ rêu phong bám đầy mình, nổi bần bật giữa những đám mây bềnh bồng như bông gòn. Những chú gà đồi nào trắng nào đỏ thong thả kiếm ăn trong cảnh sắc nên thơ khiến bước chân của tôi tự động rảo về phía đó.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Chấm phá sắc vàng đỏ khiến khung cảnh trở nên thơ mộng,

Chấm phá sắc vàng đỏ khiến khung cảnh trở nên thơ mộng,

Tôi phóng tầm mắt ra xa để lấy nét cho bằng hết cảnh sắc trước mặt. Rồi nhắm mắt lại, từ từ ngửi thấy hương thơm của núi rừng phả vào trong làn gió. Khí lạnh trên cao thật dễ chịu, vẫn có nắng vàng rải xuống nên tôi không thấy lạnh như lúc đang trên xe di chuyển tới đây. Đang chậm rãi tận hưởng cảm giác đó, tôi ngoảnh sang thấy con dốc này dẫn đường vào trong bản, nên tò mò đi thử.

Đường mòn đi vào làng, vừa dốc vừa gồ ghề.

Đường mòn đi vào làng, vừa dốc vừa gồ ghề.

Trước giờ, tôi vẫn luôn thích lang thang đó đây rồi thưởng ngoạn cảnh sắc ngẫu hứng. Người ta phải leo lên đỉnh để check-in với cột mốc "Chiêu Lầu Thi 2.402 m", còn tôi thì lại mê mẩn với những cảnh đẹp nguyên sơ ít người săn đón. Dĩ nhiên, đã là lựa chọn thì đâu cũng có cái hay và cái dở. Theo tìm hiểu, nếu leo lên đỉnh Chiêu Lầu Thi từ điểm dừng chân sẽ tốn khoảng 30 - 40 phút một chiều dù đoạn đường chỉ 800 mét. Bù lại, du khách sẽ được đi dưới những vòm cây rậm rạp, ngắm nhìn các loài hoa tuyệt đẹp. Thời gian có hạn, cũng còn khá mệt sau 2 tiếng di chuyển liên tục nên tôi đã lựa chọn nhẹ nhàng hơn.

Chiếc thân cây bám đầy rêu phong.

Chiếc thân cây bám đầy rêu phong.

Núi rừng hiểm trở hoang sơ đầy bí ẩn.

Núi rừng hiểm trở hoang sơ đầy bí ẩn.

Cảnh sắc Hà Giang chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Hà Giang như một món quà được gói nhiều lớp, mà cứ mỗi lần bóc quà tôi lại bất ngờ bởi những lớp cảnh đẹp bí ẩn hùng vỹ của mảnh đất này. Nói như vậy là bởi, chinh phục những cung đường khúc khuỷu, quanh co để ngắm cảnh đẹp Hà Giang chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng phần thưởng thì cực kỳ xứng đáng với những "lớp quà" đó. Nhiều lúc đi trên đường, nhưng chẳng thể nào biết được 10 mét nữa trước mặt mọi thứ thế nào, vì những dãy núi đã khéo léo giấu cảnh đẹp bằng những cung đường ngoằn ngoèo. Hóa ra, cứ phải tiến tới, phải liên tục di chuyển thì mới khám phá bằng hết những điều tuyệt vời phía trước.

Hạnh phúc khi được khám phá những cảnh đẹp bỏ quên.

Hạnh phúc khi được khám phá những cảnh đẹp bỏ quên.

Cảnh đẹp của ngôi làng bao phủ bởi mây mù xa xa nhưng tôi chưa có cơ hội khám phá.

Cảnh đẹp của ngôi làng bao phủ bởi mây mù xa xa nhưng tôi chưa có cơ hội khám phá.

Tôi bước đi trong sự hứng khởi, hiếu kỳ của một người thích khám phá. Phía bên này cung đường mây giăng kín lối, bên kia núi non hiểm trở đầy những lùm cây rậm rạp rêu phong. Lọt thỏm ở giữa là con đường nhỏ đầy đá, uốn lượn theo những dãy núi, có những đoạn dốc nhẹ càng khiêu khích trí tò mò của tôi về cảnh đẹp sắp tới.

Ngôi làng nhỏ nằm trên triền đồi ở phía xa xa.

Ngôi làng nhỏ nằm trên triền đồi ở phía xa xa.

Vậy mà cũng đã một giờ đồng hồ, tôi không biết hiện tại mình đang đứng ở đâu. Ở đây trắng sóng, không mạng, có muốn liên lạc cũng không thể. Đằng xa xa những ngôi nhà gỗ rải rác nằm trên đồi, cảnh sắc đẹp như một giấc mơ. Đôi chân không mỏi không muốn tôi dừng lại, nhưng lý trí lại ngăn tôi không nên bước tiếp vì nếu lạc vào đó không biết lúc nào tôi mới quay về.

Tảng đá đẹp nằm ven thung lũng.

Tảng đá đẹp nằm ven thung lũng.

Tôi nằm ngả mình trên tảng đá, bên trái là con đường, bên phải là vực thẳm. Mây bồng bềnh trôi chậm rãi, tiếng chim hót líu lo. Tình yêu thiên nhiên khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy đủ đầy vì được hít thở, được chạm tay vào cây cối, đi trong sự tĩnh lặng của núi rừng... Bỗng tiếng dê kêu trên đỉnh núi khiến tôi giật mình, nên tôi cũng ngồi dậy để trở về với đoàn trong niềm hạnh phúc được gói chặt trong tim.

Bài và ảnh: Bi Lê
RELATED ARTICLES