Không phải thắng cảnh nổi tiếng hay điểm check-in mới, khung cảnh dưới chân núi Bà Đen, Tây Ninh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý chỉ nhờ một khoảnh khắc rất đỗi đời thường khi hơn 3.000 con vịt Bắc Kinh trắng muốt quây tròn quanh người chăn vịt, chuyển động nhịp nhàng giữa không gian rộng mở, mang theo cảm giác yên ả khó gọi tên.
Nguyễn Khánh Vũ Khoa (1985) là một nhiếp ảnh gia tại TP.HCM. Bắt đầu chụp ảnh nhiều vào năm 2019, anh hiện đã khám phá và ghi lại vẻ đẹp của hầu hết các tỉnh thành Việt Nam
Khoảnh khắc ấy được nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa ghi lại trong chuyến đi ngắn ngày rời TP.HCM, không lịch trình, không điểm đến cố định. Anh chọn rong ruổi chậm rãi qua những con đường quen mà lạ của Tây Ninh và dừng chân tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, một khoảng đất trống bên hồ nước nhỏ bất ngờ mở ra như một khung hình đã được thiên nhiên sắp đặt sẵn, đàn vịt hơn 3.000 con hiện lên như những mảng trắng nổi bật giữa không gian thiên nhiên rộng mở.
Hơn 3.000 con vịt Bắc Kinh trắng muốt được chăn thả dưới chân núi Bà Đen bất ngờ trở thành điểm hút khách nhờ những bức ảnh được ví đẹp như AI
Từ góc flycam bay cao khoảng 80 m, đàn vịt Bắc Kinh trắng phau hiện lên như những bông tuyết trôi chậm trên nền xanh, lúc tách ra, lúc nhập lại thành những vòng tròn mềm mại. Vẻ đẹp có trật tự và nhịp điệu ấy khiến nhiều người lầm tưởng là ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Nhiếp ảnh gia Vũ Khoa cho biết, anh kiên nhẫn quan sát, chờ đàn vịt di chuyển, tách ra rồi nhập lại, tạo nên những vòng chuyển động mềm mại trên mặt nước và bãi đất trống. Đàn vịt trắng nổi bật hơn giữa không gian trầm lắng, những chuyển động nhỏ liên tục lặp lại nhưng không hề gây nhàm chán. “Mỗi lần bấm máy, tôi có cảm giác mình không chỉ đang chụp ảnh, mà đang gom nhặt những mảnh bình yên hiếm có”, anh chia sẻ.
Đàn vịt vây quanh ông Hải như fan meeting





Trung tâm khung cảnh ấy là ông Trần Thanh Hải, người đã dành phần lớn cuộc đời hơn 30 năm với nghề chăn vịt dưới chân núi Bà Đen
Ở trung tâm khung cảnh ấy là ông Trần Thanh Hải, người đã dành phần lớn cuộc đời hơn 30 năm với nghề chăn vịt dưới chân núi Bà Đen. Ông ăn ở, dựng chòi và sinh hoạt ngay tại khu vực này để trông đàn vịt quanh năm. Đàn vịt Bắc Kinh được nuôi tại chỗ, không chạy đồng theo mùa, chủ yếu phục vụ dịp Tết. Theo ông Hải, vịt khá dạn người, thường tụ lại thành nhiều vòng khi đến giờ ăn và đó cũng là thời điểm đẹp nhất để ghi hình.
Theo nam nhiếp ảnh gia, đàn vịt di chuyển liên tục, khi tản ra khắp bãi cỏ, lúc lại dồn thành những mảng trắng dày đặc. Lông vịt vương vãi trên cỏ khiến khu vực này trông như một “khu vườn tuyết trắng”. Đặc biệt vào giờ ăn, đàn vịt xôn xao, lông bung lên tạo nên những khoảnh khắc sống động, thu hút ống kính từ cả mặt đất lẫn trên cao. Chính sự nhộn nhịp rất đỗi tự nhiên ấy đã tạo nên cảm giác bình yên hiếm gặp.
"Giữa mặt hồ nhỏ, đàn vịt liên tục tách rồi nhập, tạo nên những chuyển động có nhịp điệu. Nhìn từ trên cao, chúng giống như những mảng sáng đang trôi chậm giữa buổi chiều yên ắng”, Vũ Khoa chia sẻ. Theo anh, thời điểm ấn tượng nhất là chiều tà, khi ánh nắng dịu dần, sắc trắng của đàn vịt nổi bật hơn giữa không gian trầm lắng.




Từ độ cao khoảng 80 m, đàn vịt trông như những bông tuyết trắng nổi bật giữa thiên nhiên Tây Ninh
Kể từ khi bộ ảnh được đăng tải, khu vực chăn vịt gần núi Bà Đen thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiếp ảnh gia và du khách tìm đến “săn” khoảnh khắc. Dẫu vậy, với người dân địa phương, nơi này vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc vốn có của nhịp sống thường nhật. Không phải điểm du lịch chính thức, nhưng chính sự chậm rãi và đời thường ấy đã khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu nhiếp ảnh và du lịch chậm, nơi chỉ cần đứng yên một lúc cũng đủ thấy lòng mình dịu lại.
Cùng chiêm ngưỡng những thước hình ấn tượng của nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa:
Ông Trần Thanh Hải, người đã gắn bó hơn 30 năm với nghề chăn vịt tại đây
Giữa hồ nước nhỏ, đàn vịt liên tục tách ra rồi nhập lại, tạo nên những mảng trắng chuyển động có nhịp điệu
Khoảnh khắc ấn tượng nhất là lúc đàn vịt quây tròn vào giờ ăn, tạo thành những vòng trắng dày đặc trên mặt nước
Những con vịt trắng bơi giữa hồ nhẹ nhàng tách rồi nhập đàn



“Mỗi lần bấm máy, tôi có cảm giác mình không chỉ đang chụp ảnh, mà đang gom nhặt những mảnh bình yên rất thật”, Vũ Khoa cho hay
Giống vịt Bắc Kinh có lông trắng phau, mỏ vàng cam, thân lớn, ít bệnh và mang giá trị thương phẩm cao. Vịt trưởng thành có thể đạt trọng lượng 3kg/con
Cảnh tượng trắng mướt dưới chân núi Bà Đen, Tây Ninh
Theo nhiếp ảnh gia Vũ Khoa, thời điểm đẹp nhất để chụp là sáng sớm hoặc chiều muộn, trùng giờ cho vịt ăn

VI
EN



























