Những con đường "vàng rực" dẫn lên cao nguyên Đà Lạt

10/11/2025

Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm tháng 11, khắp những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn lên thành phố mộng mơ lại bừng sáng bởi sắc hoa rực rỡ như nắng vỡ giữa không trung.

Tháng 11, khi tiết trời cao nguyên bắt đầu se lạnh, chúng tôi lại lên đường đến Đà Lạt - thành phố của sương mù, của những triền đồi thông reo và mùa hoa dã quỳ vàng rực.

Hoa dã quỳ nhuộm vàng cả ngọn đồi ở xã Đức Trọng, Lâm Đồng, cách Đà Lạt khoảng 10 km

Hoa dã quỳ nhuộm vàng cả ngọn đồi ở xã Đức Trọng, Lâm Đồng, cách Đà Lạt khoảng 10 km

Loài hoa mang đến sắc vàng cho mùa thu cao nguyên

Hoa dã quỳ hay còn được gọi là cúc quỳ, sơn quỳ, hướng dương dại thuộc họ cúc, có tên tiếng Anh là wild sunflower. Loài hoa này vốn mọc dại, chẳng cần chăm bón nhưng lại kiên cường vươn lên mạnh mẽ, nở rộ khi mùa mưa vừa dứt. Thường vào cuối tháng 10, những nụ đầu tiên hé mở, kéo dài đến hết tháng 11, báo hiệu mùa khô đã bắt đầu trên cao nguyên.

Empty
Empty
Empty
Bài liên quan

Với người dân địa phương, đó là dấu mốc chuyển mùa quen thuộc. Còn với du khách như chúng tôi, mùa hoa dã quỳ lại là tín hiệu ngọt ngào rằng Đà Lạt đang bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm - “mùa thu vàng”. Dã quỳ không mọc đơn lẻ mà kết thành từng cụm lớn, cao đến 2-3m. Những bông hoa to bằng bàn tay, sắc vàng đậm nổi bật trên nền lá xanh thẫm, lại thêm ánh nắng thu trải xuống khiến cả khung cảnh rừng núi như được dát vàng.

Empty
Những bụi hoa dã quỳ cao hơn đầu người

Những bụi hoa dã quỳ cao hơn đầu người

Những con đường hoa dẫn đến Đà Lạt

Từ TP.HCM, theo quốc lộ 20 hướng về Đà Lạt, khi xe vừa chạm đến thị trấn Di Linh, những khóm hoa dã quỳ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là vài bông lác đác bên hàng rào nhà dân, rồi dần dần phủ dày hơn, vàng rực cả hai bên đường. Xen giữa những vườn cà phê trĩu quả, dã quỳ vẫn cứ thế nở tưng bừng, làm sáng bừng cả một góc trời cao nguyên.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Dọc quốc lộ 20 có những khúc hoa dã quỳ nở dày và kéo dài

Dọc quốc lộ 20 có những khúc hoa dã quỳ nở dày và kéo dài

Càng đi xa khu dân cư, hoa lại mọc dày hơn, cao hơn và rực rỡ hơn. Có những đoạn bụi hoa kéo dài cả trăm mét, hoa vươn cao quá đầu người, đón nắng, đón gió, rung rinh như mời gọi. Trên hành trình ấy, chúng tôi thỉnh thoảng rẽ vào những con đường đất nhỏ, nơi ít người qua lại. Phía ngoài, hoa nở thưa thớt, nhưng càng đi sâu, sắc vàng càng dày đặc, phủ kín cả hai bên đường. Cả con đường không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng chúng tôi xuýt xoa cảm thán như đang lạc vào khung cảnh của một bộ phim hoạt hình mùa thu, nơi mọi thứ vàng óng, tĩnh lặng và đẹp đến ngỡ ngàng.

Empty
Những con đường hoa dã quỳ nở vàng rực hai bên

Những con đường hoa dã quỳ nở vàng rực hai bên

Đồi hoa dã quỳ vàng rực trong nắng thu

Khi đến gần Đức Trọng, chúng tôi bắt gặp một sườn đồi được bao phủ trọn vẹn bởi hoa dã quỳ. Con đường đất dẫn chúng tôi băng qua những cánh đồng rau màu tươi tốt, men theo triền đồi, hai bên là hàng hoa dã quỳ nở rộ trong nắng. Hoa ở đây cao hơn đầu người, bông nở to và dày hơn so với trong nội thành. Đặc biệt, vì là điểm ít người biết, nơi này vẫn giữ được vẻ hoang sơ, yên tĩnh giữa chiều thu cao nguyên.

Empty

Dưới những tán thông xanh, chúng tôi sững sờ đứng lặng nhìn thảm hoa vàng óng đón nắng chiều, phủ kín cả một sườn đồi rộng lớn. Giữa khung cảnh ấy, có thể cảm nhận rõ sức sống mãnh liệt của dã quỳ - loài hoa nhỏ bé nhưng bền bỉ, đan xen vào nhau, nở dày đặc như muốn chiếm trọn cả mùa thu cuối năm. Khoảnh khắc đó, với chúng tôi, chính là thời khắc đẹp nhất của mùa thu trên cao nguyên Lâm Đồng: khi sắc vàng rực rỡ của dã quỳ lan tràn, nổi bật trên nền xanh thẫm của rừng thông, khiến cảnh vật sáng bừng lên ấm áp.

Đồi hoa dã quỳ ở xã Đức Trọng

Đồi hoa dã quỳ ở xã Đức Trọng

Chúng tôi dừng xe lại, men theo lối mòn nhỏ xuyên qua vạt hoa để tìm đến tảng đá cao nằm giữa đồi. Từ nơi ấy, bốn bề chỉ thấy hoa và nắng, như thể cả thế giới đang được bao bọc trong màu vàng dịu ấm. Khi hoàng hôn buông, ánh nắng cuối ngày rót xuống thảm hoa, rực rỡ đến mức cảm tưởng như những cánh hoa dã quỳ đang phát sáng.

Empty
Empty

Những cung đường vàng rực trong lòng thành phố

Khi đã đặt chân đến Đà Lạt, dã quỳ vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên mọi nẻo đường. Từ Dinh 3 đến hồ Tuyền Lâm, đường hầm đất sét, hay đoạn từ trung tâm ra Cầu Đất - nơi du khách có thể kết hợp ngắm hoa, thăm đồi chè và săn mây sáng sớm, đâu đâu cũng có thể bắt gặp sắc vàng của dã quỳ.

DSC02430
So với ngoại thành, ở trung tâm Đà Lạt, số lượng hoa dã quỳ ít hơn và bông cũng nhỏ hơn

So với ngoại thành, ở trung tâm Đà Lạt, số lượng hoa dã quỳ ít hơn và bông cũng nhỏ hơn

Những cung đường như đèo Prenn, đèo Tà Nung, đường tới thác Cam Ly hay làng hoa Vạn Thành đều đang rực rỡ trong mùa hoa. Có đoạn, dã quỳ nở san sát, vươn ra cả lòng đường như muốn níu giữ bước chân người qua. Sắc vàng hòa cùng nắng, khiến mỗi khúc cua, mỗi con dốc Đà Lạt bỗng trở nên dịu dàng và lãng mạn hơn bao giờ hết.

DSC02440
Du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh hoa dã quỳ trên những con đường đèo dẫn đến Đà Lạt trong tháng 11, 12 này

Du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh hoa dã quỳ trên những con đường đèo dẫn đến Đà Lạt trong tháng 11, 12 này

Cuối hành trình, khi xe dừng lại trên triền đồi nhỏ nhìn xuống biển mây nơi thung lũng , chúng tôi chỉ biết lặng im. Đà Lạt tháng 11 không chỉ là xứ sở sương mù, mà còn là thành phố của những cánh hoa dã quỳ - một loài hoa dại mà mang sức sống bền bỉ, sự rực rỡ, kiêu hãnh và ấm áp để làm nên “mùa thu vàng” nơi cao nguyên.

Bài và ảnh: Quỳnh Mai
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES