Còn nhớ mùa Tết Tân Sửu năm ngoái - một cái Tết quá đỗi lạ lùng với người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng. Những gia đình không thể đoàn viên, cũng chẳng thể đi du xuân, thậm chí còn ăn Tết trong những trại cách ly. Việc sắm sửa, trang hoàng cho Tết cũng trở nên chắt bóp, giản lược với hầu hết các gia đình.
Thế rồi, Tết nay lại đến. Tết đến sau khi Thủ đô đã trải qua năm lần bảy lượt "đóng cửa" xuyên suốt một năm. Những im ắng đìu hiu trong năm qua, nay thay thế bằng thanh âm và sắc màu rộn rã quen thuộc của Tết. Người miệt mài buôn bán, người miệt mài sắm sửa, người miệt mài dọn dẹp trở về nhà. Chợt nhận ra trong những ngày giáp Tết, là những ngày thành phố dần hồi sinh.

Làng đào Nhật Tân - điểm "nóng" nhất Thủ đô hiện tại. Người người đổ về đây để tìm mua cành, mua cây chơi Tết. Hỏi bất kỳ một chủ vườn nào, họ cũng đều bảo rằng chuyện buôn bán năm nay khấm khá hơn Tết năm trước rất nhiều.

Không thể thiếu bóng dáng những "du khách" đến check-in.


Có hoa nở

Có hoa tàn


"Diễu hành" Tết

Vận chuyển "mùa xuân" tới các phố phường



"Tươi" hơn xuân

"Cắm trại" trên chợ hoa Tết dọc đường Lạc Long Quân

Muốn biết "trend" hoa Tết năm nay ra sao, chỉ cần dạo một vòng Lạc Long Quân


Những người trên Tây Bắc đem đào đến góp "xuân"

Em bé bán hoa mai


Những ngày giáp Tết - khi người thì được trở về nhịp sống thảnh thơi thường nhật, người thì được bận rộn lao động, để cái Tết thêm "no".

Phố Hàng Mã, phố của "mùa nào quà nấy" - nơi người lớn giữ nghề, trẻ nhỏ thì học việc.


Người mua "Tết"
