10 năm là một khoảng thời gian dài, đủ để người hâm mộ cảm thấy nhớ nhung và mong chờ sự tái xuất của Song Hye Kyo. Và "Nữ tu bóng tối" đã không làm họ thất vọng. Bộ phim không chỉ đánh dấu sự trở lại của cô mà còn mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ, khác biệt so với những vai diễn trước đây.
Ngay khi ra mắt, Nữ tu bóng tối (Dark nuns) đã gây tranh cãi trái chiều trên các diễn đàn Hàn Quốc, chủ yếu xoay quanh kịch bản và yếu tố tâm linh, tôn giáo trong phim. Được coi là phiên bản nữ của bộ phim điện ảnh ăn khách Mục sư (The priests) ra mắt năm 2015, Dark nuns xoay quanh hai nữ tu Junia và Michaela khi họ dùng mọi nỗ lực để thực hiện nghi lễ trừ tà, nhằm cứu rỗi cậu bé Hee Joon (Moon Woo Jin), người đang bị linh hồn tà ác chiếm giữ.
Phim không chỉ đẩy mạnh yếu tố kinh dị với những cảnh trừ tà chi tiết và đầy kịch tính, mà còn khắc họa sâu sắc sự đấu tranh tâm lý của các nhân vật.

Dark Nuns hiện đang đứng top 1 phòng vé Hàn (Theo số liệu thống kê từ Kobis)
Dark Nuns đã chính thức khởi chiếu tại quê nhà và mang lại thành tích nổi bật tại phòng vé khi chiếm hơn 40% thị phần tại rạp. Tỉ lệ đặt vé của phim khá ấn tượng khi bỏ xa các tác phẩm ra mắt cùng thời điểm để chiếm giữ vị trí Top 1 Phòng vé ngay trong ngày đầu ra mắt tại Hàn Quốc. Phim được đạo diễn bởi Kwon Hyeok Jae, với dàn diễn viên gồm Song Hye Kyo, Jeon Yeo Bin, Heo Jun Ho.
Tâm linh kinh dị trở thành đề tài “ăn khách”
Trong những năm gần đây, chủ đề quỷ ám - trừ tà đã trở thành một "mỏ vàng" đầy tiềm năng của điện ảnh Hàn Quốc. Không chỉ được các nhà làm phim ưa chuộng khai thác, thể loại này còn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả trong nước và châu Á. Những dự án điện ảnh thuộc thể loại trên liên tục gặt hái thành công về doanh thu phòng vé, khẳng định sức hút khó cưỡng của những câu chuyện kinh dị, rùng rợn.
Có thể kể đến những "bom tấn" phòng vé gần đây như "Bàn tay diệt quỷ" (2019), "Biến thân" (2019), "Quật mộ trùng ma" (2024) hay "Ngài quỷ" (2024). Những bộ phim này không chỉ mang đến những giây phút giải trí căng thẳng, nghẹt thở mà còn chạm đến những khía cạnh sâu xa trong tâm lý con người, khơi gợi những suy ngẫm về đức tin, tội lỗi và cuộc chiến giữa thiện và ác.

Phim tâm linh kinh dị trở thành đề tài ăn khách những năm gần đây
Tiếp nối thành công của những người tiền nhiệm, "Nữ tu bóng tối" (tựa gốc: "Dark Nuns") chính thức gia nhập "câu lạc bộ" phim kinh dị đình đám của xứ kim chi. Bộ phim dự kiến đổ bộ Việt Nam vào cuối tháng 2, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh đầy ám ảnh và kịch tính.
Được cầm trịch bởi đạo diễn tài năng Kwon Hyeok Jae, "Nữ tu bóng tối" đã "nhá hàng" trailer dài 70 giây, hé lộ những thước phim đầy bí ẩn và kịch tính. Trailer mở đầu với khung cảnh u ám, rùng rợn tại một tu viện cổ kính, nơi hai nữ tu Junia (Song Hye Kyo) và Michaela (Jeon Yeo Been) phải đối mặt với một thế lực tà ác.

Dù vấp phải những ý kiến tranh cãi về nội dung nhưng không ai có thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của tác phẩm này với doanh thu ấn tượng
Ngày nọ, hai sơ Giunia (Song Hye Kyo) và Michela (Jeon Yeo Bin) bất ngờ nhận nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt: giám sát Hee Joon (Moon Woo Jin), cậu bé vừa trải qua hàng loạt hiện tượng tâm linh đáng sợ. Trong lúc chờ đợi Giáo hội Cơ Đốc đánh giá xem liệu đây có phải trường hợp bị quỷ ám hay không, hai người sẽ chăm sóc đồng thời làm chỗ dựa tinh thần cho đứa trẻ đáng thương kia. Tuy nhiên, khi chứng kiến nỗi đau mà Hee Joon đang hứng chịu lẫn sự xung đột quan điểm nơi nội bộ Giáo hội, sơ Giunia chẳng thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa. Dưới sự giúp đỡ từ Michela, cô quyết định sử dụng một nghi thức trừ tà cấm kỵ hòng giải thoát cậu bé khỏi sự dày vò của linh hồn tà ác.

Bộ phim xoay quanh một nhóm nữ tu cố gắng thực hiện một nghi lễ cấm kỵ để cứu một cậu bé bị quỷ ám bởi một linh hồn tà ác
“Dark nuns” được kỳ vọng là một bước tiến mới trong thể loại kinh dị, huyền bí tại Hàn Quốc. Đạo diễn Kwon Hyeok Jae từng tiết lộ, “đứa con tinh thần” do ông cầm trịch sẽ khai thác sâu yếu tố tôn giáo, bao gồm kiến thức về các biểu tượng và lễ nghi đạo Cơ Đốc. Hơn nữa, trailer bộ phim cũng không ngại vạch trần những góc tối, khía cạnh gây tranh cãi quanh vấn đề quỷ ám – trừ tà.

Không chỉ sở hữu kịch bản hấp dẫn, “Dark Nuns” còn được đánh giá cao nhờ phần hình ảnh và âm thanh chân thực, tạo nên bầu không khí kinh dị nghẹt thở

Bộ phim sử dụng ánh sáng u ám, những góc quay cận cảnh cùng âm thanh rùng rợn để tăng hiệu ứng hù dọa, khiến khán giả không khỏi rợn tóc gáy
Màn quay trở lại sau 10 năm vắng bóng của “quốc bảo nhan sắc” xứ Kim chi
Bộ phim được xem là một buổi trình diễn mãn nhãn của dàn nghệ sĩ thực lực. Báo ISPlus đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của hai nữ diễn viên chính, Jeon Yeo Been và Song Hye Kyo, trong những cảnh trừ tà. "Không khí căng thẳng của màn trừ tà kết hợp giữa Jeon Yeo-been và Song Hye-kyo thực sự khiến người xem nghẹt thở trong từng giây," tờ báo nhận xét. Quả thực, những cảnh trừ tà trong phim được dàn dựng một cách công phu, tỉ mỉ, kết hợp cùng diễn xuất chân thực của hai nữ diễn viên đã tạo nên một bầu không khí căng thẳng, nghẹt thở, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Nhan sắc bùng nổ, diện mạo trẻ đẹp ở độ tuổi ngoài 40 khi đảm nhận một vai diễn không hề được trưng diện, trang điểm nhiều khiến người xem ấn tượng mạnh
Tờ Ten Asia cũng dành những lời có cánh cho Song Hye Kyo: "Ánh mắt kiên định và năng lượng mạnh mẽ của Song Hye-kyo nhanh chóng khiến khán giả đắm chìm vào màn ảnh." Sự trở lại của Song Hye Kyo sau 10 năm vắng bóng đã không làm người hâm mộ thất vọng. Cô đã hóa thân một cách hoàn hảo vào vai diễn sơ Junia, một nữ tu với nội tâm phức tạp, giằng xé giữa đức tin và những nghi ngờ. Ánh mắt kiên định, biểu cảm tinh tế và năng lượng mạnh mẽ của Song Hye Kyo đã chinh phục hoàn toàn trái tim khán giả, khiến họ không thể rời mắt khỏi màn ảnh.

Thêm vào đó, diễn xuất nhập tâm của Song Hye Kyo cũng khiến khán giả tương đối hài lòng
Thành tích của Dark Nuns cũng khẳng định, Song Hye Kyo không chỉ là nữ hoàng phim truyền hình Hàn Quốc mà còn là cái tên đang chú ý của dòng phim điện ảnh. Nhân vật của cô không chỉ là một nữ tu mà còn là người mang đầy những mâu thuẫn nội tâm. Đó là một phụ nữ có vẻ ngoài cứng rắn, không ngại sử dụng những ngôn từ có tính sát thương, phá vỡ hình mẫu quen thuộc của cô trên màn ảnh. Ẩn sau vẻ ngoài rắn rỏi đấy là một trái tim đồng cảm, biết yêu thương và quyết tâm cứu rỗi linh hồn cậu bé bị quỷ ám.

Tuy diễn xuất của cô chưa đến mức bùng nổ như thời bom tấn The Glory nhưng đây cũng là một điểm đáng khen của tác phẩm cũng như của cá nhân nữ chính
Biểu cảm gương mặt của Song Hye Kyo tạo nên nét đặc biệt cho nhân vật của cô. Bản thân Song Hye Kyo cũng thừa nhận, cô dồn rất nhiều tâm huyết cho nhân vật, sống cùng nhân vật suốt thời gian quay phim.
Ngoài diễn xuất cá nhân, Song Hye Kyo còn thể hiện sự ăn ý tuyệt vời với nữ diễn viên Jeon Yeo Been (vai nữ tu Mikaela). Mối quan hệ giữa hai nhân vật được xây dựng trên sự đối lập. Mikaela là một bác sĩ tâm thần học lắng nghe những thông tin khoa học còn nữ tu Yunia là một người sống bản năng, hành động theo sự mách bảo của con tim.
Dark Nuns tiếp tục là một bộ phim mạo hiểm của Song Hye Kyo sau The Glory (Vinh quang trong thù hận). Ngôi sao thế hệ 8X không bận tâm tới trang phục, vẻ ngoài của nhân vật, cô dồn sự chú ý cho sự diễn biến nội tâm phức tạp và gai góc.