"Săn" khoảnh khắc lãng mạn từ bình minh đến hoàng hôn ở Hàn Quốc

20/08/2023

Nhiếp ảnh gia Ngọc Sơn đã có cách tiếp cận độc đáo để khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng từ bình minh cho đến hoàng hôn của xứ sở kim chi qua lăng kính của mình.

Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, Ninh Bình), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc đã gần 5 năm. Chia sẻ với Travellive về cảm hứng chụp cảnh thiên nhiên ở Hàn Quốc, Ngọc Sơn cho biết: “Mục đích chụp ảnh của mình vốn dĩ Hàn Quốc chỉ là nơi để mình tới làm việc, không ở lâu dài. Vì vậy, mình đã quyết định mua một chiếc máy ảnh và đến những nơi có cảnh đẹp chụp lại để lưu giữ kỷ niệm về nơi mình đặt chân đến ở Hàn Quốc".

Ngọc Sơn nắm bắt và thể hiện được vẻ đẹp của Hàn Quốc với một cái nhìn hoàn toàn độc đáo

Ngọc Sơn nắm bắt và thể hiện được vẻ đẹp của Hàn Quốc với một cái nhìn hoàn toàn độc đáo

Những bức ảnh được Ngọc Sơn chụp hầu như ở khắp các tỉnh Hàn Quốc (trừ đảo Jeju anh chưa tới và có ý định đến vào tháng 3 năm sau). Trong đó, có thể kể tên các thành phố nổi tiếng ở Hàn Quốc như: Seoul, Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon... nhưng tỉnh Gangwon là địa điểm mà Ngọc Sơn thích đến nhất bởi có nhiều núi và biển hùng vĩ. Tiếp đến là tỉnh Jeolla Bắc, nơi mùa Thu hay mùa tuyết rơi ai cũng muốn đặt chân đến một lần vì phong cảnh quá đỗi mộng mơ.

Theo Ngọc Sơn, thời điểm để anh "săn" những khoảnh khắc đẹp chủ yếu vào sáng sớm hoặc chiều tối vì lúc này là thời điểm vàng của bình minh và hoàng hôn. Khó khăn khi thực hiện bộ ảnh có lẽ nằm ở thời gian di chuyển, anh phải đến những địa điểm vào ban đêm, thời gian thường vào lúc 23h, có khi vào 2h sáng. Tuỳ vào quãng đường đi sao cho phù hợp với điểm đến. Và thời gian chủ yếu để anh thực hiện là vào cuối tuần.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Những chiếc cối xay gió chìm đắm trong màn sương mờ ảo dưới ánh nắng bình minh. Đây cũng là hình ảnh Ngọc Sơn đoạt giải chủ đề sương mù trong cuộc thi 35AWARDS

Những chiếc cối xay gió chìm đắm trong màn sương mờ ảo dưới ánh nắng bình minh. Đây cũng là hình ảnh Ngọc Sơn đoạt giải chủ đề sương mù trong cuộc thi 35AWARDS

Bình minh ở đài quan sát mỏ neo Igari, Hàn Quốc

Bình minh ở đài quan sát mỏ neo Igari, Hàn Quốc

Đài quan sát mỏ neo Igari nằm ở Pohang tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Nơi đây hiện thân của cây thông biển xanh và mỏ neo đậu tàu gần bãi biển Igari, thu hút nhiều người tới để săn bình minh

Đài quan sát mỏ neo Igari nằm ở Pohang tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Nơi đây hiện thân của cây thông biển xanh và mỏ neo đậu tàu gần bãi biển Igari, thu hút nhiều người tới để săn bình minh

"Mình hay đi một mình và còn lái xe. Có lúc phải lái xe tới 5 tiếng vì địa điểm ở xa, vào những nơi hoang vu ít người tới để có thể săn những khung cảnh hoang sơ nhất. Vào mùa tuyết rơi, quãng đường di chuyển rất nguy hiểm và trơn trượt. Thời tiết ở Hàn rất lạnh, đôi lúc -20 độ C và có thể hơn nữa khi ở trên đỉnh núi. Tựu chung lại cũng khá vất vả, nhưng vì đam mê và sở thích nên mình không ngại khó khăn", Ngọc Sơn kể.

Tham gia cuộc thi ảnh quốc tế thường niên 35AWARDS do đội ngũ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên khắp thế giới tổ chức với quy trình chấm điểm kĩ càng bởi ban giám khảo đến từ 50 quốc gia khác nhau, Ngọc Sơn từng đạt nhiều giải ở từng hạng mục khác nhau như: sương mù trên không, thiên nhiên dưới tuyết, hồ nước, bầu trời...

Ngọc Sơn tự cho mình là người thích

Ngọc Sơn tự cho mình là người thích "săn" mọi khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên ở xứ sở kim chi

Cặp thuyền trên một con sông với hàng cây liễu được phủ tuyết trắng vào một buổi sáng sương sớm tại Chuncheon tỉnh Gangwon

Cặp thuyền trên một con sông với hàng cây liễu được phủ tuyết trắng vào một buổi sáng sương sớm tại Chuncheon tỉnh Gangwon

Hàng cây thông được phủ bởi những bông tuyết cạnh trang trại cừu được nhìn từ trên cao thuộc tỉnh Gangwon

Hàng cây thông được phủ bởi những bông tuyết cạnh trang trại cừu được nhìn từ trên cao thuộc tỉnh Gangwon

Ngôi chùa cổ có tên gọi Hwaeomsa, nằm trên sườn núi Jirisan, ở Masan-myeon, Quận Gurye, thuộc tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Bên trong khuôn viên chùa có cây mơ hồng rất nổi tiếng và được rất nhiều người đến tham quan chụp ảnh. Họ quan niệm rằng, cây mơ hồng rất linh thiêng nên ai tới đây ngắm và chụp ảnh sẽ đem lại may mắn

Ngôi chùa cổ có tên gọi Hwaeomsa, nằm trên sườn núi Jirisan, ở Masan-myeon, Quận Gurye, thuộc tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Bên trong khuôn viên chùa có cây mơ hồng rất nổi tiếng và được rất nhiều người đến tham quan chụp ảnh. Họ quan niệm rằng, cây mơ hồng rất linh thiêng nên ai tới đây ngắm và chụp ảnh sẽ đem lại may mắn

Tia nắng lãng mạn trên núi Hambeaksan tại tỉnh Gangwon

Tia nắng lãng mạn trên núi Hambeaksan tại tỉnh Gangwon

"Mình yêu thích cảnh thiên nhiên, vì càng ngày đang dần hao hụt bởi tác động của thời tiết cũng như con người. Mình còn thích những nơi yên tĩnh, bình yên nơi đồi núi hay vùng quê. Vậy nên, việc chụp lại những khoảnh khắc thời điểm hiện có mang lại cảm giác cho mình thật thoải mái và thích thú. Với mình, cảnh sắc Hàn Quốc ở đâu cũng có nét đẹp riêng. Quan trọng người cầm máy khai thác tường tận được vẻ đẹp của nó tại những thời điểm khác nhau. Đặc biệt, mùa Thu Hàn Quốc là lúc ai cũng muốn được đến một lần", Ngọc Sơn chia sẻ thêm.

Cùng Travellive chiêm ngưỡng những thước ảnh mộng mơ tại Hàn Quốc của Nguyễn Ngọc Sơn:

Đồi cừu trong tuyết tại tỉnh Gangwon - Daegwallyeong Sheep Farm

Đồi cừu trong tuyết tại tỉnh Gangwon - Daegwallyeong Sheep Farm

Mùa Thu tại một ngôi làng làm nước tương, tỉnh Chungcheongnam

Mùa Thu tại một ngôi làng làm nước tương, tỉnh Chungcheongnam

Mờ ảo trên trên nông trại Anseong, Hàn Quốc

Mờ ảo trên trên nông trại Anseong, Hàn Quốc

Vẻ ngoài kì bí của cây hoa mộc lan nở rộ nằm giữa các ngôi mộ cổ bên trong quần thể lăng mộ Daereungwon

Vẻ ngoài kì bí của cây hoa mộc lan nở rộ nằm giữa các ngôi mộ cổ bên trong quần thể lăng mộ Daereungwon

Sân golf ở núi Baekbongsan, Namyangju, tỉnh Gyeonggi

Sân golf ở núi Baekbongsan, Namyangju, tỉnh Gyeonggi

Hàng cây thủy sam được phủ trắng bởi những bông tuyết ở Damyang, tỉnh Jeollanam

Hàng cây thủy sam được phủ trắng bởi những bông tuyết ở Damyang, tỉnh Jeollanam

Hoa anh đào đua nhau khoe sắc nở rộ muôn nơi

Hoa anh đào đua nhau khoe sắc nở rộ muôn nơi

Thành cổ Suwon vào một chiều hoàng hôn bên thác nước nhỏ

Thành cổ Suwon vào một chiều hoàng hôn bên thác nước nhỏ

Những bông hoa anh đào cuối cùng còn sót lại trên thảo nguyên xanh

Những bông hoa anh đào cuối cùng còn sót lại trên thảo nguyên xanh

Mùa hoa anh đào mà không đến cố đô Gyeongju thì thật là lãng phí. Nơi đây là thành phố duy nhất ở Hàn Quốc mà hoa anh đào có mặt ở khắp nơi

Mùa hoa anh đào mà không đến cố đô Gyeongju thì thật là lãng phí. Nơi đây là thành phố duy nhất ở Hàn Quốc mà hoa anh đào có mặt ở khắp nơi

Hoàng hôn trên cầu Incheon

Hoàng hôn trên cầu Incheon

Hoàng hôn trên núi Hambeaksan tại tỉnh Gangwon

Hoàng hôn trên núi Hambeaksan tại tỉnh Gangwon

Phương Thảo - Ảnh: Ngọc Sơn
RELATED ARTICLES