Hoàng Anh Trung từng theo học Đại học Kiến trúc - một môi trường đào tạo khắt khe, kỹ thuật và kỷ luật. Nhưng như một phản đề tự nhiên, hành trình nghệ thuật của Trung lại rẽ sang lối đi khác là rời bỏ hệ thống giáo dục hàn lâm để theo đuổi một phương thức sáng tạo bản năng hơn, tự do hơn. Và doodle là những nét vẽ ngẫu hứng, tưởng chừng vô định, vốn thường bị xem là "ngoài lề" đã trở thành công cụ chính để anh định hình tiếng nói riêng.
Với Trung doodle không chỉ là lối vẽ, mà là một triết lý sống: “nơi sự bất toàn được đón nhận như một phần của cái đẹp, nơi không có khuôn mẫu nào ràng buộc cảm xúc hay lý trí. Chính nhờ đó, nghệ sĩ có thể chạm tới phần ‘trẻ thơ’ trong mình - cái phần trực giác, không phòng bị, luôn mở lòng trước thế giới xung quanh”.


Triển lãm "Sao Bốn Cánh"
Triển lãm “Sao Bốn Cánh” không phải một trưng bày được sắp đặt theo trình tự logic hay chủ đề chặt chẽ. Thay vào đó, nó hiện lên như một dòng suy nghĩ tự do, nơi mỗi tác phẩm là một lát cắt tâm tưởng, một mảnh ghép từ thế giới nội tâm của hoạ sĩ.
Cảm hứng của Anh Trung đến từ những điều rất đời thường, đó có thể là một món ăn vặt tuổi thơ, một góc phố cũ, hình ảnh nhân vật hoạt hình, mẩu truyện tranh từng gấp gọn trong cặp sách hay những chi tiết kiến trúc Hà Nội thời bao cấp. Nhưng dưới nét vẽ doodle, những hình ảnh ấy không còn mang tính mô tả mà trở thành những biểu tượng cá nhân được biến tấu, phá cách và xếp chồng lên nhau theo logic của cảm xúc.



Những nét vẽ doodle đầy đặc biệt
Doodle như “lối thoát” bản năng khỏi cấu trúc hàn lâm
Trong các tác phẩm không có cấu trúc chặt chẽ hay trung tâm rõ ràng, mỗi yếu tố hình ảnh đều bình đẳng trong không gian đúng như cách ta thường nhớ về ký ức: không theo thứ tự, không có cao trào, mà chỉ là những điểm sáng thoáng qua. Thứ duy nhất kết nối chúng lại là cảm xúc - và với Anh Trung, đó là yếu tố cốt lõi nhất của thực hành nghệ thuật.
Triển lãm lần này không mang ý định khẳng định điều gì đã “hoàn thiện”. Ngược lại, Trung xem “Sao Bốn Cánh” như một sinh thể đang phát triển giống như chính thế giới nội tâm của anh. Mỗi tác phẩm là một khoảnh khắc được giữ lại trong dòng vận động, và không gian triển lãm là nơi khán giả có thể ghé thăm thế giới đó trong một lát cắt thời gian.



Triển lãm mang lại cảm xúc của những ký ức
Điều đáng nói là triển lãm này chỉ là điểm khởi đầu. Trung tiết lộ rằng anh đang thực hiện một chuỗi bốn tác phẩm lớn tượng trưng cho bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông như những “trụ cột” cho vũ trụ sáng tạo của mình. Đồng thời, anh vẫn tiếp tục theo đuổi lối kể chuyện kết hợp giữa bản sắc cá nhân, văn hóa bản địa và sự kết nối toàn cầu.
“Sao Bốn Cánh” mời người xem bước vào thế giới tưởng tượng của một nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm chính mình trong vũ trụ hình ảnh do chính anh tạo ra. Ở đó, ký ức cá nhân hòa trộn với chất liệu văn hóa đại chúng, doodle trở thành cây cầu nối giữa bản năng và thị giác, giữa hồn nhiên và phản tư.



Triển lãm mở ra không chỉ một không gian nghệ thuật, mà còn là không gian đối thoại giữa nghệ sĩ và người xem, giữa hiện tại và ký ức, giữa cái tôi và cái ta. Và trong cuộc đối thoại ấy, cái đẹp được tìm thấy không phải ở sự hoàn hảo, mà ở những điều vụn vặt nhưng sống động như chính ánh nhìn của một đứa trẻ vừa bắt đầu vẽ lại thế giới bằng màu sắc riêng của mình.
Triển lãm được mở cửa tự do, diễn ra từ 03/6/2025 đến 13/7/2025 (9:00 đến 20:00, thứ Ba đến Chủ nhật) tại Mơ Art Space - tầng B3, 136 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.