Thánh đường đẹp như lâu đài Frozen

28/06/2021

Ngoài việc trông rất giống tòa lâu đài trong phim Frozen, Thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi còn chứa đựng những câu chuyện thú vị, biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất ở Molise, Ý.

Những truyền thuyết về Thánh đường ở Castelpetroso

Castelpetroso là một thị trấn thuộc tỉnh Isernia thuộc vùng Molise của Ý. Nằm chênh vênh trên một sườn núi ở Castelpetroso, có một tòa lâu đài cổ kính đã lặng lẽ tồn tại qua bao nhiêu thế kỷ nhưng lại không có mấy ai biết đến, ngay cả là người dân địa phương. Quần thể lâu đài này được gọi là Thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi, đẹp như lâu đài trong bộ phim cổ tích Frozen, lại chứa đựng đầy những truyền thuyết bí ẩn, thu hút sự tò mò của du khách gần xa.

d1e7705beb7324e8f5d03ddec57516d54e858cd3-4143x2763

Tên gọi “Thánh đường của Đức Mẹ Sầu Bi” cũng khởi nguồn từ câu chuyện xưa được truyền tai nhau về sự ra đời của tòa lâu đài này. Chuyện kể rằng có hai cô gái là Serafina và Fabiana đang trên đường đi tìm chú cừu bị lạc thì chợt nhìn thấy một ánh sáng xuyên qua các vết nứt trên tảng đá. Quá tò mò, họ đã mạnh dạn đến gần và tận mắt nhìn thấy Đức Mẹ Sầu Bi đang bế con ngồi ở vị trí của tòa lâu đài hiện tại (lúc bấy giờ chỉ là một ngôi đền nhỏ trên núi). Hai cô gái đã thuật lại câu chuyện với người dân địa phương nhưng dường như ai cũng nghĩ đó là điều hoang đường, cho tới khi nhiều vị khách khác vì tò mò nên cũng đến đây khám phá và chứng kiến cảnh tượng tương tự.

castelpetroso_492875845
Empty
Empty
Empty
Empty

Không chỉ thế, quần thể lâu đài này còn chứa đựng nhiều điều huyền bí, linh thiêng hơn từ những câu chuyện được truyền miệng khác. Ví dụ như ngày xưa có một chàng trai rơi xuống vách đá nhưng không chết hoặc những dòng nước chảy ra từ khe đá trên núi đã từng chữa khỏi bệnh hiểm nghèo cho một cậu bé và giúp một người đàn ông khỏi bị điếc sau khi uống nước. Những câu chuyện tưởng chừng hoang đường nhưng lại được người dân khẳng định rằng Bá tước Carlos Aquaderni cũng đã từng tự mình thử nghiệm dòng nước này với con trai mình và đúng là mang lại hiệu quả rất bất ngờ. Vậy nên toàn bộ khu vực xung quanh Thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi được người dân xem như là thánh địa và luôn bày tỏ lòng sự tôn kính, trang nghiêm mỗi khi đi qua nơi này.

Empty

Hiện nay, ngôi đền nhỏ linh thiêng đã được xây dựng lại thành một quần thể lâu đài tráng lệ, bên ngoài phủ khắp một màu sơn trắng nhìn không khác gì tòa lâu đài trong phim Frozen, nhất là mỗi khi đông về. Thánh đường có 7 nhà nguyện tượng trưng cho 7 nỗi buồn của Đức Mẹ. Mái vòm trung tâm lâu đài cao đến 54 m và cảnh quan xung quanh tòa lâu đài với không gian mở khiến ta cảm giác như bước vào chốn cổ tích.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Để hoàn thành tòa lâu đài phải mất đến một thập kỷ và rất nhiều người cùng chung tay xây dựng. Các kiến trúc sư đã làm việc độc quyền với những nghệ chân chạm khắc đá địa phương, và công trình chỉ được chạm khắc trên đá lấy từ khu vực Castelpetroso. Người bản địa luôn ca ngợi rằng tòa lâu đài rất đẹp, đến nỗi ngay cả người Ý cũng không thể tin rằng một "kho báu" như vậy lại tồn tại ở đất nước họ và rất nhiều người đổ về đây chỉ để chứng kiến tòa lâu đài là có thật.

Điểm đến hấp dẫn bậc nhất ở Molise

Tuy lộng lẫy là thế, nhưng quần thể lâu đài cổ tích này lại không được nhiều người biết đến vì Molise là một địa điểm ít phổ biến đối với du khách, thậm chí nhiều người còn không biết rằng ở Ý có một vùng đất gọi là Molise. Ở đây không có sân bay quốc tế, nên để đến được địa điểm này, du khách phải đáp tại các sân bay ở miền Nam nước Ý, sau đó di chuyển bằng ô tô hoặc tàu lửa từ các thành phố Campania, Puglia hoặc Abruzzo.

Empty
Empty
appBig_2d28a04fca06bb18e30c333d0f83f795

Mặc dù hơi khó khăn nhưng nếu đã đến được Thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi, du khách sẽ có dịp mở mang tầm mắt với phong cảnh thiên nhiên yên bình tại đây cùng với việc tự mình trải nghiệm những vùng đất truyền thuyết về tòa lâu đài này như con đường mà hai cô gái ngày xưa đã từng đi và gặp Đức Mẹ, hoặc băng qua những ngọn núi chênh vênh để tìm tảng đá mà Đức Mẹ đã ngồi ôm con. Chính từ những truyền thuyết về tâm linh nên cả vùng đất này cũng chứa đựng sự thiêng liêng, tôn kính đến Chúa trời. Con đường dẫn đến hang cũng được chia thành 7 đoạn, mỗi một đoạn đường du khách đi qua đều được trang trí bằng các bức tượng đồng, minh họa lại cuộc đời của Chúa Jesus và Đức Mẹ Sầu Bi, được gọi là La Via Matris di Castelpetroso.

Empty
Empty
Empty

Ngoài ra, để tìm hiểu sâu thêm về lịch sử và truyền thuyết của Thánh đường, du khách có thể ghé thăm một bảo tàng gần đó để được nghe những câu chuyện, những giai thoại thông qua những người hướng dẫn và các hiện vật được trưng bày tại đây. Cuối cùng, sau một ngày tham quan, khám phá, du khách nên dừng chân nghỉ ngơi tại đây. Đương nhiên, không phải ở bên trong Thánh đường, vì hiện tại, nó vẫn đang hoạt động như một nhà thờ. Du khách có thể ở trong một khách sạn được xây dựng được xây dựng ngay bên cạnh Thánh đường để đón tiếp những người muốn có thêm thời gian tận hưởng kỳ nghỉ yên bình của mình tại Molise và khám phá các khu vực lân cận.

Empty

Sự đa dạng cây xanh của vùng nông thôn đã biến Thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi trở thành một địa điểm du lịch tuyệt vời, về cả môi trường lẫn tinh thần, cho những người yêu thích tận hưởng năng lượng thiên nhiên và ngắm nhìn cảnh quan ngoạn mục. Một số người từ khắp nơi trên thế giới ghé đến nơi đây để thiền định và tìm thấy sự yên bình trong tĩnh lặng.

castelpetroso11-Large

Tuy không nổi tiếng như những địa danh khác của Ý nhưng Molise lại là một vùng nông thôn đầy yên bình, nơi mang đến cho du khách một không gian nghỉ dưỡng thật thoải mái và thư giãn. Bên cạnh đó, tòa lâu đài cổ tích nằm trên vùng thánh địa của Molise cùng những truyền thuyết đầy bí ẩn hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho những ai đang có kế hoạch tham quan vùng đất xinh đẹp này.

Hà Lê - Nguồn: Vanilla Magazine
RELATED ARTICLES