Trải nghiệm câu cá trên sông băng trong lễ hội Hwacheon rộn ràng nhất mùa đông Hàn Quốc

28/12/2025

Lễ hội Hwacheon Sancheoneo không chỉ biến mặt sông thành sân chơi khổng lồ, mà còn kéo hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về, mang theo tiếng cười, sự háo hức và những trải nghiệm mùa đông khó quên.

Mùa đông ở tỉnh Gangwon dường như có một nhịp sống rất riêng. Khi dòng sông Hwacheon đóng băng dày, thị trấn nhỏ vốn yên tĩnh bỗng trở nên sôi động lạ thường. Trong dòng người đông đúc đổ về đây có cả những travel blogger như Hà Hiển và khách du lịch như Hiếu Nguyễn đã cùng chọn Hwacheon làm điểm đến cho chuyến đi mùa đông Hàn Quốc của mình.

Không khí sôi động trên mặt sông đóng băng

Ngày Hiếu đến Hwacheon, tuyết rơi trắng xóa từ sáng sớm. Cái lạnh âm độ không làm không khí trầm xuống, ngược lại, cả khu lễ hội như đang rung lên bởi năng lượng của đám đông. Trên mặt sông đóng băng, hàng dài du khách kiên nhẫn ngồi bên những lỗ câu, hơi thở phả ra thành làn khói mỏng. Hiếu nhận ra mình đang đứng giữa một “bức tranh mùa đông sống động”, nơi mỗi người đều là một nét chấm nhỏ đầy sinh khí.

Empty
Hàng trăm người đổ về sông Hwacheon để tham gia trải nghiệm câu cá trên băng

Hàng trăm người đổ về sông Hwacheon để tham gia trải nghiệm câu cá trên băng

Bài liên quan

Hiếu tham gia câu cá trên băng với tâm thế của người lần đầu thử. Ban đầu là sự lóng ngóng khi cầm cần câu trong găng tay dày cộm, sau đó là cảm giác hồi hộp khi nhìn mặt băng rung nhẹ. Xung quanh anh, những nhóm du khách nước ngoài không ngừng cổ vũ nhau. Một nhóm khách châu Âu bên cạnh bắt chuyện, hỏi Hiếu đến từ đâu, rồi cùng bật cười khi cả ba người… chưa ai câu được con cá nào. Giữa cái lạnh cắt da, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy lại khiến không khí trở nên ấm áp lạ kỳ.

Khoảnh khắc Hiếu kéo được con cá Sancheoneo đầu tiên lên khỏi mặt băng, tiếng reo hò vang lên không chỉ từ nhóm của anh mà còn từ những người xa lạ xung quanh. Cá được mang đi nướng ngay tại khu ẩm thực, khói than quyện với mùi cá nóng hổi, tạo nên một cảm giác rất “đời” giữa băng tuyết. Đối với anh, đó không đơn thuần là một hoạt động du lịch, mà là trải nghiệm khiến người ta thấy mình thực sự đang sống trong mùa đông Hàn Quốc.

Empty
Empty
Nhiều du khách châu Âu hào hứng tham gia lễ hội

Nhiều du khách châu Âu hào hứng tham gia lễ hội

Sau câu cá, Hiếu dành thời gian tham quan khu nhà băng và quảng trường điêu khắc băng. Bên trong không gian lạnh buốt ấy, những tác phẩm điêu khắc tinh xảo hiện ra dưới ánh đèn, trong suốt và lấp lánh. Anh bước chậm, vừa ngắm vừa lắng nghe tiếng trẻ con reo lên thích thú, tiếng máy ảnh lách tách liên hồi. Ngoài kia, dòng người vẫn không ngừng đổ về, lễ hội như không có điểm dừng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Từ lễ hội băng tuyết đến hành trình khám phá mùa đông Gangwon

Với Hà Hiển, lễ hội Hwacheon Sancheoneo không phải là một điểm dừng đơn lẻ, mà là một phần trong hành trình khám phá mùa đông Hàn Quốc theo tour. Ngày thứ hai trong lịch trình, Hiển lên đường đến Hwacheon. Dưới cơn mưa tuyết, không gian phủ một màu trắng tinh khôi, khiến cả thị trấn như được khoác lên chiếc áo mùa đông hoàn chỉnh nhất.

Empty
Empty
Empty

Ngay khi đến nơi, Hiển nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt trên mặt sông đóng băng với chiếc cần câu cá hồi Sancheoneo - loài cá biểu tượng của vùng đất Hwacheon. Giữa hàng trăm du khách đang chăm chú bên cần câu, anh nhận ra sức hút của lễ hội không nằm ở sự mạo hiểm, mà ở cảm giác ai cũng có thể tham gia: từ người lớn tuổi đến trẻ em, từ khách địa phương đến du khách quốc tế.

Không dừng lại ở đó, Hiển tiếp tục trải nghiệm hàng loạt hoạt động ngoài trời trên băng và tuyết. Những đường trượt tuyết bằng phao, cầu trượt tuyết khiến không khí luôn rộn ràng tiếng cười. Xa hơn một chút là khu trượt băng nghệ thuật, nơi nhiều du khách lần đầu thử giữ thăng bằng trên mặt băng trơn láng. Với những ai ưa thử thách, đường zipline dài khoảng 200 m băng qua không gian tuyết trắng mang lại cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Empty
Các hoạt động trượt tuyết dành cho trẻ em và người lớn trong lễ hội

Các hoạt động trượt tuyết dành cho trẻ em và người lớn trong lễ hội

Một trong những điểm dừng chân ấn tượng nhất với Hiển là khu triển lãm điêu khắc băng Hwacheon Sancheoneo. Bước vào không gian lạnh buốt bên trong, anh như lạc vào một thế giới khác: những tác phẩm băng trong suốt, được tạo hình công phu bởi các nghệ nhân điêu khắc băng Hàn Quốc, lấp lánh dưới ánh đèn.

Bên trong khu triển lãm điêu khắc băng Hwacheon Sancheoneo

Bên trong khu triển lãm điêu khắc băng Hwacheon Sancheoneo

Bên cạnh các hoạt động thể thao, du khách có thể dành thời gian khám phá những không gian mang màu sắc văn hóa truyền thống. Các khu trải nghiệm bắn cung, bắn nỏ, trò chơi dân gian Hàn Quốc thu hút đông đảo gia đình có trẻ nhỏ.

Khi màn đêm buông xuống, du khách có thể dạo bước ở phố đi bộ của lễ hội. Tuyến phố rực rỡ ánh sáng, trang trí bằng những dãy đèn và mô hình cá hồi nhiều màu sắc. Âm nhạc vang lên, các quầy hàng ẩm thực truyền thống tỏa mùi thơm ấm áp, trong khi đó những màn trình diễn pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm lạnh giá.

Khu phố đi bộ được trang trí rực rỡ với dây đèn led và hình cá - biểu tượng của lễ hội Hwacheon Sancheoneo

Khu phố đi bộ được trang trí rực rỡ với dây đèn led và hình cá - biểu tượng của lễ hội Hwacheon Sancheoneo

Lễ hội Hwacheon Sancheoneo từng được CNN bình chọn là một trong “7 kỳ quan mùa đông”, cho thấy sức hút của sự kiện này không chỉ nằm ở hoạt động câu cá trên băng. Đây là một điểm đến mùa đông phù hợp cho nhiều đối tượng, đặc biệt là các chuyến đi gia đình, với chuỗi hoạt động đa dạng, không gian an toàn và dễ tham gia.

Vé vào cổng đã bao gồm một phần cá nướng để thưởng thức tại chỗ, giúp du khách tiết kiệm chi phí ăn uống; trong khi một số cơ sở lưu trú tại địa phương còn có chương trình cho khách trải nghiệm câu cá miễn phí. Việc di chuyển đến Hwacheon cũng khá thuận tiện, chỉ mất khoảng 1-2 giờ xe buýt khứ hồi từ Seoul đến tỉnh Gangwon, khiến lễ hội trở thành một lựa chọn dễ cân nhắc cho mùa đông Hàn Quốc.

Bài: Quỳnh Mai - Ảnh: Hà Hiển, Hiếu Nguyễn
RELATED ARTICLES