Triển lãm nghệ thuật "Trời sinh ra thế"

29/03/2019

Trong nghệ thuật, mọi thứ đều có sự liên kết riêng. Tuy nhiên không phải bất cứ người nghệ sĩ nào cũng đạt đến sự giác ngộ để “tự do chơi đùa” với những ý tưởng ấy và biến những chất liệu trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và định hình được phong cách riêng.

Phối hợp cùng EuroStyle, vào tối thứ Sáu ngày 05/04/2019 tại Nhà Hàng Gió Mùa - 77 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, TTAs và Ha Noi C Club sẽ mang đến những người yêu nghệ thuật những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của Họa sỹ Hoàng Đỗ Kường, họa sỹ Ronald Conners và kiến trúc sư Dương Nguyễn Huy trong triển lãm “Trời sinh ra thế".

Vài nét về nghệ sỹ Kiến trúc sư Hoàng Đỗ Kường (1959)

Vượt qua ranh giới, những tác phẩm của họa sỹ Hoàng Đỗ Kường dùng những biểu tượng mô tả những cảm xúc của bản thân và sự tôn thờ cơ thể của người phụ nữ. Qua những nét vẽ phóng khoáng, người xem có thể thấu cảm và nghe thấy thứ âm nhạc tuyệt diệu, bản chất thực sự của cuộc sống và bạn sẽ cảm thấy những khao khát niềm hạnh phúc đích thực trong đôi mắt của kẻ say, trong ngực của nàng thơ, trong cặp kính trống rỗng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Tác phẩm sơn dầu

Tác phẩm sơn dầu "Không tên" của hoạ sỹ " Hoàng Đỗ Kường"

Vài nét về nghệ sỹ - họa sỹ Ron Connors

Trong khi đó, Họa sỹ Ron Connors gửi gắm tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên trong từng tác phẩm của mình. Với ông, việc thể hiện được cảnh sắc thiên nhiên sống động trong hội họa là cả một nghệ thuật. Sự liên kết giữa thiên nhiên và con người như một câu chuyện ẩn chứa sau mỗi tác phẩm của Ronald, có thể xù xì, thô kệch với những nét vẽ hào phóng, nhưng trở lại sau cơn mưa với sự sạch sẽ, tinh tế, nữ tính, mong manh của cuộc sống tái sinh, hồn nhiên và xinh đẹp.

Bức tranh sơn dầu mang tên

Bức tranh sơn dầu mang tên "Vườn" của hoạ sỹ Ron Connors

Vài nét về nghệ sỹ - kiến trúc sư Dương Nguyễn Huy (1968)

Với đôi tay vàng của mình, kiến trúc sư Dương Nguyễn Huy hô biến những mảnh ghép rời rạc trở thành những tuyệt tác hàm chứa những tâm sự, ý nghĩa riêng. Đặc biệt với chất liệu sắt, người kiến trúc sư tài ba này đã tìm được sự thấu cảm riêng và rất nhiều gợi ý, cảm hứng đã hình thành từ loại chất liệu thô này. Các tác phẩm được kết nối từ các miếng nhỏ to khác nhau hoặc giống nhau là những đoạn tự truyện ngắn, chúng hút gắn lại hay đẩy nhau như có trường nam châm, tạo nên những trạng thái rất lao xao và rộng mở.

Tác phẩm

Tác phẩm "Thép uốn" của nghệ sỹ Dương Nguyễn Huy

Triển lãm là điểm kết nối, là lời giới thiệu tới công chúng các phong cách sáng tác phóng khoáng đa dạng, sáng tạo bởi bàn tay 3 người nghệ sỹ không chuyên để kể những câu chuyện ẩn dụ về tự nhiên sinh động đến không ngờ.

Triển lãm "TRỜI SINH RA THẾ"

- Thời gian: 18.00 Thứ Sáu ngày 05/04/2019

- Địa điểm: Nhà hàng Gió Mùa, 77 Nguyễn Thái Học, Ba Đình Hà Nội

Hải Hiền
RELATED ARTICLES