Ca trù và thanh âm ngàn năm giữa đời sống mới

30/09/2025

Tiếng đàn đáy và tiếng phách ngân lên giữa không gian mở của Bảo tàng Hà Nội, như đánh thức âm thanh của một kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ IV - năm 2025 không chỉ là cuộc hội ngộ của 21 câu lạc bộ và hơn 100 nghệ nhân, mà còn là dịp để di sản cất tiếng giữa đời sống hôm nay, qua những con người vẫn miệt mài giữ nhịp cho tiếng hát xưa.

Trong hai ngày 27–28/9, Bảo tàng Hà Nội trở thành điểm hẹn của người yêu di sản, nơi âm nhạc cổ truyền không còn là kỷ niệm xa xỉ mà sống động giữa đời sống hôm nay. Không cần sân khấu hoa lệ, các buổi biểu diễn diễn ra trong không gian được bố trí giản dị nhưng vừa đủ âm vang. Tiếng đàn đáy trầm sâu, tiếng phách đều đặn, tiếng hát ngân dài của các đào nương, kép đàn tạo thành một nhịp điệu vừa nghiêm cẩn vừa gần gũi, khiến người xem phải lắng lòng cảm nhận từng thanh âm và nhịp điệu.

Câu lạc bộ Ca trù Xuân Đỉnh biểu diễn bốn tiết mục, đưa khán giả cảm nhận trực tiếp tinh hoa cổ truyền: Hát Giai, Hát Ru, Sẩm Huê Tình, Hát Nói Anh Giả Điếc, Gối Hạc, Chí Nam Nhi của Nguyễn Công Trứ

Câu lạc bộ Ca trù Xuân Đỉnh biểu diễn bốn tiết mục, đưa khán giả cảm nhận trực tiếp tinh hoa cổ truyền: Hát Giai, Hát Ru, Sẩm Huê Tình, Hát Nói Anh Giả Điếc, Gối Hạc, Chí Nam Nhi của Nguyễn Công Trứ

Empty
Trước mỗi gánh hát là một lọ đựng thẻ lương. Bà Thanh Thủy, Chủ nhiệm CLB Ca trù Xuân Đỉnh, kể rằng ngày xưa, người hát sống nhờ ‘thẻ lương’ – khán giả đặt thẻ để thưởng cho các đào nương và kép đàn, đếm được bao nhiêu thì canh hát đó có bấy nhiêu

Trước mỗi gánh hát là một lọ đựng thẻ lương. Bà Thanh Thủy, Chủ nhiệm CLB Ca trù Xuân Đỉnh, kể rằng ngày xưa, người hát sống nhờ ‘thẻ lương’ – khán giả đặt thẻ để thưởng cho các đào nương và kép đàn, đếm được bao nhiêu thì canh hát đó có bấy nhiêu

“Là người làm nghệ thuật, mình hay tò mò với những thứ cũ. Nghe ca trù trực tiếp mới thấy nó tinh tế lắm – chỉ một tiếng phách thôi cũng đủ gợi cảm giác như chạm vào ký ức nào đó mà mình không gọi tên được” – chị Đan Phương (1996), diễn viên, chia sẻ sau buổi khai mạc.

Chị Đan Phương (áo trắng) và các bạn chụp cùng bà Thanh Thủy, Chủ nhiệm CLB Ca trù Xuân Đỉnh, tại Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025

Chị Đan Phương (áo trắng) và các bạn chụp cùng bà Thanh Thủy, Chủ nhiệm CLB Ca trù Xuân Đỉnh, tại Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ IV do Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội tổ chức, quy tụ 21 câu lạc bộ, 105 thí sinh cá nhân và 16 tiết mục tập thể. Không chỉ là một cuộc thi, liên hoan còn là dịp giao lưu giữa các thế hệ nghệ nhân – nơi người trẻ học hỏi từ bậc thầy, và người lớn tuổi thấy rằng di sản vẫn được trân trọng và tiếp nối.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Những nghệ nhân giàu kinh nghiệm vẫn giữ nhịp, truyền lửa và hướng dẫn thế hệ trẻ, thể hiện sự nối tiếp bền bỉ của ca trù

Những nghệ nhân giàu kinh nghiệm vẫn giữ nhịp, truyền lửa và hướng dẫn thế hệ trẻ, thể hiện sự nối tiếp bền bỉ của ca trù

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Hà Nội được xem là trái tim của ca trù Việt Nam không phải ngẫu nhiên. Thành phố hiện có số lượng nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nhiều nhất cả nước, và đang đề nghị Nhà nước xét tặng thêm 8 Nghệ nhân Nhân dân và 23 Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực này. Từ chính sách bảo tồn đến việc hỗ trợ các câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, Hà Nội đang biến ca trù thành một phần của đời sống cộng đồng, không chỉ là hoài niệm trong viện bảo tàng.

Các bạn trẻ đến xem và hâm mộ ca trù, giao lưu cùng bà Thanh Thủy (thứ 3 từ trái), Chủ nhiệm CLB Ca trù Xuân Đỉnh

Các bạn trẻ đến xem và hâm mộ ca trù, giao lưu cùng bà Thanh Thủy (thứ 3 từ trái), Chủ nhiệm CLB Ca trù Xuân Đỉnh

Bà Thanh Thủy, Chủ nhiệm CLB Ca trù Xuân Đỉnh, chia sẻ: “Chúng tôi muốn ca trù không đứng ngoài đời sống, mà hòa cùng nhịp sống hôm nay. Mỗi tiết mục, mỗi nhịp phách đều là cách chúng tôi gửi lại cho khán giả một phần tinh hoa cổ truyền, để họ nghe và cảm nhận trực tiếp, không chỉ qua nghe nhìn từ xa".

Sự góp mặt của nhiều câu lạc bộ trẻ đã mang đến làn gió mới cho không gian biểu diễn – nơi di sản được làm mới bằng hơi thở thời đại, mà vẫn giữ nguyên “chất” truyền thống trong cấu trúc bài bản, nhịp phách, và tinh thần.

Empty
Empty
Empty
Empty
Tiết mục hòa tấu kinh điển ca trù cuối cùng: Hát Nói Dở Gửi Thư, Dựng Huỳnh Nói Huỳnh – phần trình diễn của thí sinh tự do, khiến cả hội trường sôi nổi theo nhịp phách

Tiết mục hòa tấu kinh điển ca trù cuối cùng: Hát Nói Dở Gửi Thư, Dựng Huỳnh Nói Huỳnh – phần trình diễn của thí sinh tự do, khiến cả hội trường sôi nổi theo nhịp phách

Liên hoan còn là cầu nối giữa những người giữ nhịp xưa và khán giả hôm nay. Từ tiếng đàn, tiếng phách, người xem cảm nhận được âm vang của một di sản đang được trao truyền, nơi mỗi nốt nhạc, mỗi nhịp phách đều chứa đựng tinh hoa văn hóa ngàn năm. Và giữa không gian đô thị ngày càng ồn ã, vẫn có những người lặng lẽ “gõ nhịp giữ hồn”, để ca trù không chỉ còn là ký ức, mà là một phần của hơi thở Hà Nội hiện đại.

Empty
Empty

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ IV – năm 2025 là minh chứng sống cho việc di sản có thể song hành với đời sống đương đại, nơi văn hóa không đứng ngoài đời sống mà được nghe, thấy, cảm nhận và yêu thương. Tiếng đàn đáy, tiếng phách và giọng ca ngân của các đào nương hôm nay là cầu nối, đưa quá khứ đến với hiện tại, và mở ra cơ hội để thế hệ trẻ tiếp nhận, trân trọng và tiếp tục trao truyền một di sản ngàn năm của Thủ đô.

Hải Anh
RELATED ARTICLES