Các đại sứ mang theo hành trang gì để khám phá Sơn Đoòng?

16/05/2016

Nhằm mục đích quảng bá du lịch, Bộ Ngoại giao cùng Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức chuyến thám hiểm hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng (Quảng Bình) từ ngày 12/5 đến ngày 16/5 với sự tham gia của đại sứ các nước CH Czech, Argentina, Thụy Điển, Anh, Italy, Australia, trợ lý ngoại trưởng Mỹ và Á Hậu Dương Trương Thiên Lý. Dẫn đầu hành trình này là Đại sứ Phạm Sanh Châu, Tổng thư ký Vụ UNESCO Việt Nam.

Mặc dù đường xa, trời nắng nóng và mệt, nhưng nụ cười là điều luôn thường trực trên môi các vị Đại sứ và thành viên đoàn. 

 

 

Trước thềm chuyến khám phá hang động Sơn Đoòng tại Quảng Bình, các đại sứ Cộng hòa Czech, Argentina, Thụy Điển, Anh, Italia, Australia cùng trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dẫn đầu đoàn là Đại sứ Phạm Sanh Châu, Tổng thư ký Vụ UNESCO Việt Nam.

 

 

"Tôi rất vinh dự khi được đến đây viếng mộ và cũng rất bất ngờ vì một vị Đại tướng lừng danh thế giới lại chọn cho mình một nơi yên nghỉ giản dị và gần gũi với người dân đến như vậy”

 

 

Phong cảnh làng quê trù phú đặc trưng của vùng sông nước miền Trung, với những hàng tre xanh rủ bóng xuống mặt nước, những mái ngói đỏ lấp ló sau chòm cây vườn um tùm, xa xa là các nhà thờ Công giáo với chóp nhọn vươn lên dưới ánh nắng Quảng Bình rực rỡ làm các Đại sứ đặc biệt thích thú.

 

 

Trong chuyến đi 5 ngày 4 đêm thám hiểm hang, đoàn Đại sứ sẽ đi bộ gần 60 km, trong đó có gần 20 km trong hang động tối, với đường đi hiểm trở, nhiều lần phải lội suối và đu mình trên vách đá, với các điều kiện sinh hoạt tối thiểu

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

Đại sứ Úc Hugh Borrowman vui vẻ "tạo dáng" bên phương tiện dịch chuyển của đoàn

 

 

Đại sứ Ý Cecilia Piccioni (trái) và Á hậu Dương Trương Thiên Lý (phải) trên đường đến Chày Lập farmstay

 

 

Mặc dù đường xa, trời nắng nóng và mệt, nhưng nụ cười là điều luôn thường trực trên môi các vị Đại sứ và thành viên đoàn

 

 

Hành trang được các Đại sứ mang theo trong chuyến thám hiểm khá giản dị. Ngoài các vật dụng phục nhu cầu sinh hoạt cơ bản, trang phục được lựa chọn cho chuyến thám hiểm là áo phông, quần jeans, ba lô, mũ lưỡi trai, giày thể thao, và đương nhiên không thể thiếu những chiếc máy ảnh đặc dụng để chớp lại những khoảnh khắc hiếm có

 

 

Các vị Đại sứ chụp ảnh lưu niệm tại cổng vào Chày Lập farmstay

 

 

Từ tháng 11/2015 đến giữa tháng 3/2016, Công ty Oxalis đã tiếp nhận và khởi công cải tạo nâng cấp các hạng mục trong khu Chày Lập farmstay trở thành khu nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là hướng đi của Tập đoàn FLC với Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao FLC Quảng Bình trên địa bàn Xã Hải Ninh - Huyện Hải Ninh và Xã Hồng Thủy - Huyện Lệ Thủy. Dự kiến, đại dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần phát triển ngành du lịch cho Quảng Bình

 

 

Có thể nói, chính bầu nhiệt huyết, sự hăng hái, khát khao khám phá và tình yêu thiên nhiên mới là hành trang quan trọng nhất để tăng thêm động lực cho các đại sứ thực hiện chuyến đi vất vả nhưng ngoạn mục hiếm có tới đây tại Sơn Đoòng

 

 

Hy vọng trong thời gian tới, cơ sở vật chất và phương tiện giúp khách tiếp cận Sơn Đoòng được phát triển theo hướng du lịch xanh bền vững thì hang sẽ trở lên dễ tiếp cận hơn với thể lực của du khách Việt Nam. Khi đó thì Sơn Đoòng sẽ trở về đúng bản chất di sản Việt của người Việt

Bài và ảnh: BizLIVE/Facebook Đại sứ Phạm Sanh Châu

 

 

RELATED ARTICLES