Diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM từ ngày 3 đến ngày 8/6, “Kết Một Mối Dây” là triển lãm thứ ba của nhóm Gấp Đôi, đồng thời khép lại chuỗi "Một Mối Dây" kéo dài suốt ba năm.
Từ cuộc hội ngộ của những người bạn từng học chung mỹ thuật đến những thực hành nghệ thuật ngày càng định hình bản sắc riêng, triển lãm lần này là dịp để các nghệ sĩ nhìn lại chặng đường đã qua trước khi bước vào những tìm kiếm mới.
Những mối dây nối ký ức và văn hóa
Trong số các nghệ sĩ tham gia triển lãm, Trần Ngọc Nhật (Nghiêu Thiên) là người có sự thay đổi rõ nét nhất về hình thức thể hiện. Nếu ở những cuộc triển lãm trước anh chủ yếu làm việc với tranh sáp dầu, thì lần này toàn bộ không gian sáng tác được dành cho bộ sưu tập "Lọng".
12 chiếc lọng được lấy cảm hứng từ hình tượng thập nhị địa chi (12 con giáp) do nghệ sĩ Trần Ngọc Nhật thực hiện
Trên những chiếc lọng được vẽ bằng acrylic, hình tượng thập nhị địa chi (12 con giáp) xuất hiện cùng các loài vật quen thuộc như cá, cua hay bướm.
Không chọn mặt phẳng khung vải truyền thống, nghệ sĩ đưa hình ảnh lên bề mặt xòe tròn của chiếc lọng - một vật dụng gắn với đời sống và văn hóa Á Đông. Chính cấu trúc ấy tạo cảm giác bao bọc, gợi một sợi dây vô hình kết nối con người với ký ức, với những giá trị văn hóa quen thuộc và với những đổi thay của đời sống đương đại.
Với Trần Ngọc Nhật, "Lọng" không đơn thuần là một bộ tác phẩm mới mà còn là điểm giao nhau giữa hội họa, thủ công và trải nghiệm cá nhân sau nhiều năm tìm kiếm ngôn ngữ biểu đạt riêng.
Lọng cua
Lọng bướm và Lọng cá vàng
Trong tranh của Tô Bảo Ân, ký ức hiện lên qua những hình ảnh vừa quen thuộc vừa mang tính biểu tượng. Trên nền không gian tối, những con ngựa với kích thước và trạng thái khác nhau cùng xuất hiện bên cạnh hình tượng ngựa gỗ đồ chơi. Cách xử lý màu sắc nhiều lớp, đan xen giữa những gam nóng và lạnh khiến các hình ảnh như đang trôi nổi giữa thực tại và hồi ức.
Tác phẩm gợi cảm giác về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện được lưu giữ qua nhiều thế hệ và những giá trị văn hóa vẫn âm thầm hiện diện trong đời sống hôm nay.
Thông qua ngôn ngữ hội họa giàu tính biểu cảm, nghệ sĩ tạo nên cuộc đối thoại giữa trải nghiệm cá nhân và ký ức tập thể, giữa những điều đã qua với hiện tại đang không ngừng biến chuyển.


Những gam màu nóng và lạnh đan xen trên nền không gian tối khiến tác phẩm của Tô Bảo Ân có cảm giác trôi nổi giữa thực tại và hồi ức
Trong khi đó, Trần Phương Thùy An giới thiệu series gồm tám tác phẩm khổ nhỏ lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà thờ Công giáo. Thực hiện bằng kỹ thuật đan nong một kết hợp màu sắc, mỗi tác phẩm ghi lại những rung cảm trước vẻ đẹp của mái vòm, tháp chuông và những công trình đã trở thành một phần ký ức thị giác của nhiều thế hệ.
Đây không phải câu chuyện về đức tin mà là sự trân trọng dành cho kiến trúc và dấu ấn văn hóa.



Những "mối dây" riêng
Bên cạnh những kết nối với ký ức và văn hóa, triển lãm còn mở ra những thế giới mang đậm dấu ấn cá nhân.
Quế Hương (Một Quả Tắc) mang đến chùm tranh "Ký ức loài mèo", lấy cảm hứng từ những chú mèo đã đồng hành cùng mình trong nhiều giai đoạn trưởng thành. Từ Mon, Rế đến Mi và Lem, mỗi nhân vật đều gắn với một khoảng thời gian riêng, trở thành cách tác giả lưu giữ những ký ức hạnh phúc và chia sẻ chúng với người xem.


Ở một hướng khác, Vũ Duy Hoàng sử dụng chất liệu gouache để xây dựng những không gian siêu thực nằm giữa thực tại và giấc mơ. Các hình ảnh trong tranh không mang ý nghĩa cố định mà liên tục biến đổi, mở ra những cách cảm nhận khác nhau.
Với tác giả, mỗi tác phẩm giống như một cánh cửa để người xem tự do bước vào và tìm thấy những diễn giải của riêng mình.
Các hình ảnh trong tranh của Vũ Duy Hoàng không mang ý nghĩa cố định mà liên tục biến đổi, mở ra những cách cảm nhận khác nhau
Trong số các thành viên tham gia triển lãm, Trần Tuấn Anh là người duy nhất không đưa ra lời giới thiệu hay phát biểu về tác phẩm. Anh lựa chọn để các sáng tác tự cất tiếng nói, như một cách đối thoại trực tiếp với người xem.
Trong các sáng tác được giới thiệu tại triển lãm, những bình hoa và thực vật quen thuộc xuất hiện trong bảng màu rực rỡ với cách xử lý giàu tính trang trí. Các mảng màu tương phản, đường nét mềm và những chi tiết lặp lại tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa huyền ảo, như những ký ức được tái hiện qua lăng kính cảm xúc hơn là hiện thực.

Tác phẩm của Trần Tuấn Anh mở ra nhiều khoảng trống diễn giải, nơi người xem có thể tự tìm thấy những liên tưởng và cảm nhận riêng
Khép lại hành trình kéo dài ba năm, "Kết Một Mối Dây" không chỉ là cuộc gặp gỡ của những tác phẩm mới. Triển lãm còn ghi dấu một giai đoạn trưởng thành của nhóm Gấp Đôi, nơi những kết nối từng được tìm thấy và vun đắp nay trở thành điểm tựa để mỗi nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi con đường riêng của mình.

VI
EN



























