Chiêm ngưỡng thác nước cầu vồng rực rỡ ở Mỹ

23/05/2021

Choáng ngợp trước hiện tượng thiên nhiên hiếm có được ghi lại tại thác Yosemite trong vườn quốc gia cùng tên ở bang California (Mỹ).

Đoạn video ngắn ghi lại cảnh thác Yosemite lung linh 7 sắc trong nắng và gió được một nhiếp ảnh gia tên Greg Marlow ghi lại từ Glaicier Point trong vườn quốc gia Yosemite.

Ban đầu, chàng nhiếp ảnh thiết lập hệ thống máy ảnh với ý định ghi lại cảnh thác nước Yosemite rực rỡ dưới anh nắng ban mai. Đột nhiên anh trông thấy một màu đỏ ẩn hiện trong dòng nước trắng xóa và không lâu sau đó, 6 sắc màu còn lại dần dần hiện lên, tạo nên một mỹ cảnh tuyệt sắc trăm năm có một.

“Diệu kỳ có lẽ là từ duy nhất có thể dùng để diễn tả cảnh tượng này” - Marlow chia sẻ với hãng thông tấn Cater News - “Dòng nước chảy xuống từ núi cao bị gió lớn cuốn bay lên tạo thành làn sương đầy màu sắc. Cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng phải choáng ngợp”.

Chàng nhiếp ảnh gia Greg Marlow lang thang khắp nơi để ghi lại những khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên nhưng đây là khoách khắc đẹp nhất anh chộp được.

Empty

Thác nước Yosemite nằm trong Vườn Quốc gia Yosemite ở Sierra Nevada, bang California. Đây là một điểm thu hút số lượng lớn khách du lịch khi đến với vườn quốc gia này, đặc biệt là vào cuối mùa xuân khi lưu lượng nước ở trạng thái cao nhất.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Thác nước này cao 739 m tính từ đỉnh trên cùng của thác xuống đến chân của tầng thác dưới cùng. Yosemite là thác nước cao nhất ở Bắc Mỹ cao thứ sáu trên thế giới.

thac cau vong

Thác nước Yosemite bao gồm 3 tầng thác.

Thác thượng: Có độ cao 440 m là một trong 20 thác nước đơn cao nhất thế giới. Chảy từ đáy thung lũng xuống vùng thung lũng thấp hơn.

Thác trung: Bao gồm 5 tầng nhỏ với tổng chiều dài 206 m, gấp đôi chiều dài của tầng hạ. Nước đổ xuống tầng này chảy qua các hẻm núi hẹp nên ít được ghi nhận là một tầng thác.

Thác hạ: Tầng thác cuối cùng có độ cao 98 m, là địa điểm thu hút nhất của thác. Sông Yosemite Creek được tạo thành bởi dòng nước của thác hạ và dòng chảy vào sông Merced gần đó. Đây cũng là khu vực nguy hiểm bởi nước đổ từ trên cao, cùng với đó là độ ẩm cao dễ bị trơn trượt.

Empty

Trong những năm ít tuyết, thác ít nước và gần như là ngừng chảy vào cuối mùa hè hoặc mùa thu. Một số ít các nhà leo núi nhân cơ hội để leo lên các khu vực núi đá mà họ không thể tiếp cận được khi thác chảy xiết, mặc dù đây là việc cực kỳ nguy hiểm khi một cơn giông buổi chiều có thể thổi bay họ khỏi những vách đá cheo leo.

Thác hạ có thể dễ dàng tiếp cận được ở vị trí gần Yosemite Lodge ở thung lũng Yosemite. Còn đỉnh của thác thượng có thể tới được thông qua một con dốc đứng, hiểm trở, thác trung cũng có thể lại gần được thông qua một số tuyến đường từ Tioga ở phía bắc.

thac cau vong 2

Tại thung lũng Yosemite có ngôi làng của người Ahwahneechee bản địa. Người dân gọi thác Yosemite là "Cholock" (có nghĩa là "mùa thu") và tin rằng hồ nước ở dưới chân thác là nơi sinh sống tinh thần của một số phù thủy, gọi là Poloti.

Một câu chuyện dân gian của người Ahwaneechee kể rằng có một người phụ nữ đi tới hồ này để lấy nước. Ngay đêm hôm đó, khi người phụ nữ đã xâm phạm vào lãnh thổ, thì một cơn gió mạnh đã hút người phụ nữ và đứa con mới sinh đã bị vào đó.

Bá Di - Nguồn: Caters News
RELATED ARTICLES