Trước khi đội hình bước vào giờ tập chính, các chiến sĩ ở khối Tăng thiết giáp đã tranh thủ giao lưu hát tặng, trò chuyện với người dân. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến bầu không khí trở nên gần gũi và ấm áp hơn.

Khối xe Tăng thiết giáp tập kết trước giờ hợp luyện.

Chỉ huy khối Tăng thiết giáp bắt nhịp cho các chiến sĩ hát tặng người dân



Sau tiếng hát giao lưu hát tặng người dân của các chiến sĩ, một khoảnh khắc bất ngờ đến từ một vị khách đặc biệt, mẹ của Đại úy Trương Trung Kiên đã xuất hiện ở gần hàng rào tập kết và ôm lấy con trai. Bà Trương Thị Báu, xuất phát 4h sáng từ Ninh Bình lên Hà Nội, có mặt ở tuyến phố tập kết lúc 14h để đợi được gặp con trai. "Tôi cảm thấy rất cảm thấy rất xúc động khi được gặp con trai mình, tôi tìm số xe rồi tìm con", bà Báu chia sẻ.

Đại úy Trương Trung Kiên, Lữ đoàn 202 Binh chủng Tăng Thiết giáp, vui mừng khi gặp mẹ tại gần vị trí tập kết.
Đến khoảng 19h30 các khối xe tập trung, chỉnh đốn hàng ngũ trước giờ diễu binh, diễu hành ở trên các tuyến kết tại khu vực đầu đường Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng.

Các chiến sĩ chuẩn bị vào vị trí sẵn sàng cho giờ hợp luyện chính thức.


Đến giờ hợp luyện chính thức, các khối xe pháo bắt đầu tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Các khối xe bánh lốp với tổ hợp pháo phản lực BM-21, tên lửa và UAV của Viettel




Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT

Các khối xe pháo của Quân đội, khối xe đặc chủng của Công an lần lượt tiến vào Quảng trường.



Các chiến sĩ vẫy tay chào người dân.




Nhóm tình nguyện viên, người dân xung quanh hô hào cổ vũ các chiến sĩ.


Hàng trăm người ken đặc trước đường Thanh Niên chiêm ngưỡng dàn khí tài trong nhiều giờ