Giữa ký ức Phúc Nhạc và mái vòm Sở Kiện - Bản giao hưởng của kiến trúc và thời gian

16/09/2025

Có những miền đất ta không chỉ đi để ngắm, mà còn để lắng nghe. Lắng nghe tiếng chuông ngân, tiếng kinh cầu, tiếng gió hát trên những mái vòm trăm tuổi. Và lắng nghe cả câu chuyện của thời gian đang lặng lẽ trôi qua trên từng viên gạch, từng bức tường rêu phong.

Hành trình tìm về những ngôi Thánh đường hàng trăm năm tuổi

Có những miền đất ẩn chứa vẻ đẹp yên bình mà ta luôn muốn tìm về. Nơi đây, kiến trúc uy nghiêm hòa mình vào hồn quê Bắc Bộ, không chỉ mang đến những khung hình tuyệt đẹp mà còn là chốn để lắng nghe câu chuyện của thời gian, tìm thấy sự tĩnh lặng cho tâm hồn.

Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện

Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện

Đó cũng là điều mà anh Hoàng Kiên Cường, một đam mê nhiếp ảnh tìm thấy ở hai ngôi thánh đường nổi tiếng: Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện ở Hà Nam và Nhà thờ Giáo xứ Phúc Nhạc ở Ninh Bình. "Kiến trúc của các nhà thờ Công giáo không chỉ mang đậm chất Châu Âu mà còn là một di sản văn hóa đầy ấn tượng, một nơi lý tưởng để thưởng thức nghệ thuật và tìm kiếm bình yên", anh Kiên chia sẻ.

Nhà thờ Giáo xứ Phúc Nhạc

Nhà thờ Giáo xứ Phúc Nhạc

Vẻ đẹp huy hoàng của Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện

Nằm ẩn mình giữa vùng quê thanh bình, cách phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình (thuộc tỉnh Hà Nam cũ) khoảng 5 km, Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện (hay Nhà thờ Kẻ Sở) hiện ra với vẻ uy nghiêm, tráng lệ. Được khởi công từ năm 1877, công trình này từng là ngôi thánh đường Công giáo lớn và đẹp nhất Đông Dương.

546897745_10229758073877199_278336736995114260_n
Empty
Empty

Từng chi tiết kiến trúc Gothic châu Âu được chạm trổ tinh xảo, hòa cùng nét kiên cố, bền bỉ của vật liệu truyền thống Việt Nam, tạo nên một tổng thể vừa nguy nga vừa gần gũi. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ lớn, đổ xuống nền gạch xưa, tạo nên những mảng sáng tối đầy mê hoặc. Mỗi góc nhỏ tại đây đều có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật, không hổ danh là điểm đến khó có thể bỏ qua cho những người yêu nhiếp ảnh.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty
Empty
Empty

Đối với nhiều người, ghé thăm Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện là bước vào một thế giới nơi quá khứ và hiện tại giao thoa. Từng tiếng chuông, từng bậc thang phủ bóng thời gian đều như thì thầm về một lịch sử hơn một thế kỷ của vùng đất này.

Phúc Nhạc: Nét trầm mặc của một ký ức

Cách Thánh Đường Sở Kiện không quá xa, tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình là Nhà thờ Giáo xứ Phúc Nhạc. Nơi đây từng là một chủng viện nổi tiếng, được gọi là Viện Phúc Nhạc cũ. Nếu Sở Kiện lộng lẫy và hoành tráng nguy nga, thì Phúc Nhạc lại mang một vẻ trầm mặc, sâu lắng hơn.

Empty

Khác với sự lộng lẫy của Sở Kiện, Phúc Nhạc mang đến cảm giác hoài niệm gợi nhớ về một thời vàng son của tri thức và đức tin. Ánh sáng dịu nhẹ rọi qua những khung cửa cao, rêu xanh phủ dày trên bức tường cũ kỹ - tất cả tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa linh thiêng. Chính sự giản dị ấy lại khiến Phúc Nhạc trở thành điểm dừng chân đầy xúc cảm cho những ai muốn tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn.

Empty
Empty

Bản hòa tấu của đời sống và tôn giáo

Những hành lang dài và bức tường phủ rêu phong như đang kể lại câu chuyện về một thời giáo dục và tri thức. Dù đã trải qua nhiều biến thiên, phần còn lại của công trình vẫn gợi nhắc về một quá khứ hưng thịnh, về dấu chân của những người kiếm tìm ánh sáng tri thức và đức tin.

Empty
Empty

Không chỉ mang lại giá trị về kiến trúc, hai công trình còn là biểu tượng của sự giao hòa giữa tôn giáo và đời sống thường nhật. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang không chỉ gọi mời buổi lễ, mà còn là một phần nhịp sống làng quê, hòa cùng tiếng trò chuyện rộn rã sau mỗi giờ cầu nguyện.

Empty
Empty

Cả hai nhà thờ đều thuộc Giáo phận Phát Diệm, điều này lý giải cho sự tương đồng về phong cách và giá trị tinh thần. Khi ghé thăm, du khách không chỉ chiêm ngưỡng về vẻ đẹp kiến trúc mà còn bước vào một câu chuyện dài về tôn giáo, tri thức và ký ức. Mỗi chi tiết lịch sử, từ hoa văn khắc trên tường đến hành lang phủ rêu, đều là lời nhắc nhở về hành trình lịch sử của vùng đất.

Empty
546897745_10229758073877199_278336736995114260_n

Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện và Nhà thờ Giáo xứ Phúc Nhạc là hai điểm đến không thể bỏ qua với những ai yêu thích kiến trúc, lịch sử và muốn tìm kiếm một chút bình yên. Chúng giống như những bản nhạc trầm, vang lên giữa đồng bằng, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, kiến trúc và đời sống gắn kết, tạo nên một sự kết nối sâu xa với văn hóa và với chính tâm hồn mỗi người.

Bài: Hải Anh - Ảnh: Lâm Bảo Hoàng (Hoàng Kiên Cường)
RELATED ARTICLES