Triển lãm lần này là kết quả của hai năm làm việc của Anna, nơi cô bắt đầu cuộc đối thoại giữa phong cách nghệ thuật của cô và các bức vẽ được sáng tạo bởi các em học trò. Triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 1/7 tới ngày 14/7/2013.
Anna Borghi sinh năm 1980 tại Ý. Cô tốt nghiệp ngành hội họa năm 2004 và ngành Di sản Văn hóa năm 2010, đều tại Học viện Mỹ thuật Brera ở Milan. Năm 2003, từ khi còn là sinh viên, cô đã cộng tác với các triển lãm tranh và đạt giải thưởng quốc gia. Các tác phẩm nghệ thuật của cô được trưng bày trong các bộ sưu tập tư nhân quốc tế được đánh giá cao.
Năm 2005, cô bắt đầu làm việc với trẻ em. Hai năm sau đó, cô chuyển đến sống ở Tây Ban Nha và tới Việt Nam vào năm 2010. Tại đây cô gặp trẻ em ở trường Phổ Cập, một ngôi trường nhỏ tập hợp các trẻ em lang thang đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Anna đã bắt đầu dạy hội họa tại ngôi trường này từ năm 2011. Cô có một phương pháp giảng dạy mạnh mẽ, đưa tới cho các em một hành trình không chỉ để khám phá các kiệt tác của các danh họa quốc tế mà còn để cho các em có thể tự khám phá bản thân. Trải nghiệm này đã thực sự mang tới cho cuộc sống của Anna một sự thay đổi to lớn và là một sự tương tác mạnh mẽ giữa các tác phẩm của cô và các bức vẽ của các học trò.
Một số bức tranh tại triển lãm:
Ảnh: Bùi Đức
Ảnh: Bùi Đức
Ảnh: Bùi Đức
Ảnh: Bùi Đức