Khán giả Hà Nội trở về thập niên 80 với Modern Talking

28/11/2016

Hơn 4.000 người, trong đó có những khán giả U50, U60, đã “quẩy” sung sức suốt gần hai tiếng khi Thomas Anders biểu diễn những “You’re My Heart, You’re My Soul”, “Cheri, Cheri Lady” hay “Brother Louie”.

Tiếp nối từ Legend Concert – chuỗi âm nhạc huyền thoại với thành công từ Kenny G Live in Concert năm ngoái tới Boney M và Chris Norman ex Smokie đầu tháng 10 năm nay, khán giả Hà Nội vừa được gặp một huyền thoại nữa là Thomas Anders, giọng ca chính của Modern Talking vào tối 26/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. 

 

 

Trong vòng gần hai tiếng, Thomas Anders đã đưa hơn 4.000 khán giả có mặt ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngược dòng thời gian trở về thập niên 1980 – 1990. Đó là thời kỳ mà đi đâu, người ta cũng có thể bắt gặp âm nhạc của Modern Talking. Từ những cuốn băng casette, những cuốn video VHS tới sau đó là đĩa CD, đĩa VCD. Từ những đám cưới, những sự kiện tiệc tùng cuối năm tới đơn giản là những bữa tiệc sinh nhật tổ chức tại nhà… Modern Talking cùng những giai điệu xập xình đặc trưng đã gắn bó và trở thành một phần ký ức của không ít thế hệ người Việt Nam. Trong lần đầu tiên biểu diễn ở Việt Nam này, Thomas Anders đã cống hiến cho khán giả 20 tiết mục, trong đó 75% là các ca khúc gắn với tên tuổi Modern Talking, 25% còn lại là những bài hát mang thương hiệu riêng của anh trong sự nghiệp solo. 

 

 

Bước ra sân khấu với vest, Thomas Anders ở tuổi 53 vẫn cho thấy phong độ và sự hào hoa, pha chút nghịch nghợm khi kết hợp trang phục lịch lãm với giầy thể thao khỏe khoắn. Đã đi được hơn nửa thế kỷ, lãng tử tóc nâu ngày nào của Modern Talking đã “phát tướng” hơn trước nhưng giọng hát của anh dường như không thay đổi. Vẫn là chất giọng cao với cách luyến láy đầy mê hoặc và có chút lả lướt như những gã công tử đa tình đang đi chinh phục các cô gái đẹp. 

Giữ đúng lời hứa biến khán phòng thành một sàn nhảy, ngay từ ca khúc đầu tiên – Atlantis is Calling, Thomas Anders đã khiến hơn 4.000 khán giả phải hò reo, lắc lư. Ánh sáng sân khấu đẹp mắt, nhấp nháy tạo hiệu ứng giống như một vũ trường khổng lồ mà ở đó, mọi thế hệ dường như về chung một độ tuổi, say mê nhảy theo thần tượng. 

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

Sau khi mở màn bằng hai tiết mục, Thomas Anders mới bắt đầu giao lưu với khán giả. Anh không ngừng nói “Cảm ơn” bằng tiếng Việt, dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam và tự trách mình tại sao đến nay mới tới với những khán giả đã yêu mến mình từ ba thập kỷ trước. Thomas còn rút điện thoại quay lại khán giả và “khoe” rằng sẽ đăng tải lên Facebook cũng như các mạng xã hội khác để người hâm mộ trên khắp thế giới cũng như gia đình anh sẽ thấy được không khí của khán giả Hà Nội. 

 

 

Những “You Can Win If You Want”, “Juliet”, “In 100 Years” của Modern Talking hay “Why Do You Cry”, “Stay with Me” của Thomas Anders sau này lần lượt vang lên trên sân khấu rực rỡ ánh sáng nhiều màu sắc. Không chỉ biến khán phòng thành một vũ trường, Thomas cũng mang tới khoảnh khắc sâu lắng với màn biểu diễn Unplugged – chỉ có anh cùng tiếng guitar mộc để khoe giọng hát. Với “This Time” hay “Give Me Peace on Earth”, Thomas cho thấy dù anh có thay đổi về ngoại hình theo thời gian nhưng chất giọng đặc biệt, kiểu cách vừa hát mắt vừa lim dim lãng tử đã chinh phục người hâm mộ từ 30 năm trước đến nay vẫn không thay đổi.

 

 

Bất ngờ thú vị nhất trong đêm nhạc chính là khi giai điệu của You’re My Heart, You’re My Soul vang lên. Đây là bài hát đầu tiên đã đưa tên tuổi Modern Talking đến với khán giả trên toàn cầu vào năm 1984. Người nghe vẫn quen với tiếng beat dồn dập, xập xình nên lần này hoàn toàn bị bất ngờ khi giai điệu quen thuộc ấy vang lên bởi tiếng guitar mộc, bởi chất giọng cũng hoàn toàn mộc của Thomas Anders. Không có sự can thiệp của những âm thanh điện tử, tiết mục You’re My Heart, You’re My Soul trở nên độc đáo hơn bao giờ hết khi Thomas hát cùng hơn 4.000 khán giả với phần đệm guitar. Tới cuối chương trình, một lần nữa “linh hồn” của Modern Talking lại khiến khán phòng vỡ òa khi thể hiện lại “You’re My Heart, You’re My Soul” phiên bản gốc đầy sôi động kết hợp với bản hit kinh điển của ông hoàng nhạc Pop, Michael Jackson, là “Billie Jean”. 

 

 

Càng về gần cuối chương trình, khi những hit nổi nhất của Modern Talking là “No Face, No Name, No Number”, “Brother Louie” hay “Sexy, Sexy Lover” vang lên, khán giả trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những người ở thế hệ U50, U60 hoặc thậm chí U70 lại là những khán giả “quẩy” ác liệt nhất. Nghe Modern Talking từ thời trẻ, đến nay họ đã trở thành những ông bố, bà mẹ, ông bà nhưng vẫn đứng lắc lư, hò reo tên Thomas Anders không ngừng và huýt sáo đầy thích thú. 

Thomas Anders khép lại “vũ trường thập niên 80” trong đêm 26/11 bằng ca khúc kinh điển “Cheri, Cheri Lady”. Nhiều khán giả đã vừa nhảy, vừa khóc vì xúc động. Những giai điệu quen thuộc ngày nào nay trở lại đầy sôi động nhưng cũng đầy hoài niệm, gợi nhớ cả một thời kỳ khó quên của âm nhạc. Tối 27/11, Thomas Anders có đêm nhạc thứ hai vẫn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả. 

 

 

Ông Nguyễn Thùy Dương – Giám đốc sản xuất chuỗi âm nhạc huyền thoại Legend Concert  và là người góp phần đưa Thomas Anders về Việt Nam - chia sẻ: “Tôi là một nhà sản xuất âm nhạc, cũng là một khán giả yêu nhạc ở thế hệ 7x nên tôi rất hiểu và trân trọng những cảm xúc của khách hàng. Âm nhạc đích thực luôn là những giai điệu vượt thời gian và có khả năng gắn kết mọi thế hệ. Tình cảm của khán giả dành cho Legend Concert suốt hai năm qua khiến chúng tôi rất cảm kích. Việc duy nhất chúng tôi phải lo là làm sao cho những bữa tiệc âm nhạc như đêm nay phải tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất để không phụ lòng người hâm mộ”.

 

RELATED ARTICLES