Mùa Hè sôi động trên cung đường trekking Kashmir Great Lakes

28/08/2024

Sau khi trở về Việt Nam và lướt qua từng tấm ảnh, Vũ Nguyên (sinh năm 1995, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước) nhận ra rằng dù chúng có đẹp đến đâu cũng không thể nào tái hiện hết được vẻ đẹp thực sự của Kashmir. Chỉ có khi bạn tự mình đặt chân đến nơi đây, tận hưởng cảm giác đất dưới chân, gió trên mặt và hương cỏ thơm ngát, bạn mới thực sự cảm nhận được cái hồn của thiên nhiên nơi đây.

Ấn Độ không chỉ có sông Hằng linh thiêng và đền Taj Mahal tráng lệ. Nằm ẩn mình giữa dãy Himalaya, Kashmir là một viên ngọc quý với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Từ thời các hoàng đế Mughal, nơi đây đã được biết đến như một thiên đường nghỉ dưỡng. Ngày nay, Kashmir thu hút du khách bởi những hồ nước trong xanh, vườn hoa tulip rực rỡ, tu viện cổ kính và dãy núi tuyết phủ trắng xóa.

Bên cạnh đó, du lịch cũng là một trong những ngành kinh tế quan trọng của vùng, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đối với du khách Việt, Kashmir vẫn còn là một điểm đến khá mới lạ, nhất là đối với những hoạt động khám phá thiên nhiên như trekking hay leo núi.

Căn nhà nhỏ đơn sơ của người dân du mục nơi đây

Căn nhà nhỏ đơn sơ của người dân du mục nơi đây

Con suối từ băng tan chảy, dọc đường đi mọi người sẽ lấy nước từ suối để uống

Con suối từ băng tan chảy, dọc đường đi mọi người sẽ lấy nước từ suối để uống

Vượt qua thử thách, chinh phục Kashmir

Trong một buổi chiều mệt mỏi, Vũ Nguyên chợt nhớ đến Kashmir - một vùng đất mà anh từng ao ước được đặt chân đến từ lâu. Dù đã từng khám phá Ladakh nhưng vẻ đẹp của Kashmir vẫn luôn thôi thúc anh muốn khám phá. Không chần chừ, anh bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi và nhanh chóng rủ rê những người bạn đồng hành cùng đam mê xê dịch. Đầu tháng 8, họ chính thức khởi hành đến Kashmir, bắt đầu một hành trình khám phá đầy thú vị.

Ban đầu, chỉ có Vũ Nguyên và một người bạn ấp ủ ý tưởng khám phá Kashmir Great Lakes Trek. Họ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết và tìm kiếm thêm những thành viên cùng đam mê để cùng nhau chinh phục cung đường đầy thử thách này. Tuy nhiên, việc tìm đủ người đồng hành không hề dễ dàng. Với một hành trình dài 10 ngày, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, việc thuyết phục mọi người tham gia không phải là điều đơn giản, đặc biệt khi lịch trình làm việc của mỗi người đều khác nhau.

“Nhờ sự kết nối tình cờ của những người yêu thích xê dịch, chúng tôi đã tụ họp thành một nhóm gồm 12 thành viên”, Vũ Nguyên tâm sự.

Dal Lake (Srinagar)

Dal Lake (Srinagar)

Đi qua những đồi cỏ vô tận như chạm tới mây trời

Đi qua những đồi cỏ vô tận như chạm tới mây trời

Khác hẳn với mùa Hè oi bức và mưa bão ở Việt Nam, Kashmir lại mang đến một khí hậu vô cùng lý tưởng cho những chuyến trekking. Với nắng vàng dịu nhẹ ban ngày và không khí mát lành về đêm, Kashmir mùa Hè thực sự là thiên đường cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên. Đặc biệt, từ tháng 7 đến tháng 9, cung đường Kashmir Great Lakes trở nên nổi tiếng với những hồ nước xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Cùng với nhóm bạn, Vũ Nguyên đã có cơ hội trải nghiệm cung đường trekking dài 7 ngày 6 đêm này và được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Kashmir.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

“Để đảm bảo chuyến đi an toàn và tiết kiệm chi phí cho nhóm, chúng tôi đã tham khảo các trang cộng đồng du lịch lớn và hỏi ý kiến của một số bạn bè đã đi trước. Qua đó, chúng tôi đã tìm kiếm dịch vụ Land Tour và hướng dẫn viên bản địa am hiểu địa hình để dẫn dắt nhóm một cách hiệu quả nhất”, Vũ Nguyên cho hay.

Empty
Gadsar Lake, con sông băng từ đỉnh núi chảy về hồ

Gadsar Lake, con sông băng từ đỉnh núi chảy về hồ

Hồ Kishansar

Hồ Kishansar

Hồ Vishansar, theo mình thấy thì hồ này là hồ đẹp nhất trong cung trek này

Hồ Vishansar, theo mình thấy thì hồ này là hồ đẹp nhất trong cung trek này

Từ Việt Nam, du khách có thể bay thẳng đến New Delhi, Ấn Độ và sau đó nối chuyến đến Srinagar, thủ phủ mùa hè của Kashmir. Sau khi hạ cánh tại sân bay Srinagar, chỉ mất khoảng 2 giờ đi ô tô là bạn có thể đến Sonamarg, địa điểm bắt đầu cho hành trình trekking khám phá “thiên đường nơi hạ giới” này.

Nhóm của Vũ Nguyên đã trải qua một mùa Hè đầy trải nghiệm tại miền biên viễn Bắc Ấn với chuyến đi 7 ngày 6 đêm. Họ sống trong bầu không khí thiên nhiên hoang sơ, không có điện và internet, ăn ngủ hoàn toàn trong những lều di động. Họ được đắm chìm trong bản giao hưởng của trời và đất, cỏ cây và sông hồ, cảm nhận sự nhỏ bé của mình trước thiên nhiên hùng vĩ.

Empty
Empty
Mùa hè mùa của hoa cỏ dại đua nhau nở như một bản tình ca chữa lành cho những bước chân nặng trĩu của chúng mình

Mùa hè mùa của hoa cỏ dại đua nhau nở như một bản tình ca chữa lành cho những bước chân nặng trĩu của chúng mình

Ngắm bình minh từ bãi Campsite Nichnai

Ngắm bình minh từ bãi Campsite Nichnai

Mỗi ngày, họ đi qua khoảng 8-10 km trong những ngày ngắn và từ 12-16 km trong những ngày dài hơn. Họ đi qua các thảm thực vật nguyên sơ và các khí hậu địa hình khác nhau. Có ngày, họ xuyên qua những khu rừng rậm cổ thụ và khe núi sâu, có ngày đi qua các triền đồi xanh thẳm và cánh đồng hoa cỏ dại rực rỡ sắc màu, có lúc vượt qua những ghềnh đá chông chênh và có ngày phải dốc hết sức lực để vượt qua con đèo cao như đèo Gadsar với độ cao 4.200 m. Họ được chiêm ngưỡng thung lũng dài với các đàn gia súc như đang mở hội và chứng kiến vẻ đẹp kỳ diệu của hồ nước tuyệt đẹp nằm dưới dãy Himalaya huyền thoại.

Điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà còn là tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong nhóm. 12 con người, dù đã quen biết từ trước hay mới gặp nhau lần đầu, đã cùng nhau vượt qua những thử thách của hành trình. Từ con dốc đá trơn trượt đến những đêm ngủ lều dưới trời sao, họ luôn sát cánh bên nhau, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Những câu chuyện được kể bên bếp lửa, những cái ôm ấm áp khi ai đó không khỏe, tất cả đã tạo nên một kỷ niệm đẹp mà Vũ Nguyên sẽ không bao giờ quên. Chuyến đi này không chỉ giúp anh khám phá thiên nhiên mà còn giúp anh tìm thấy những người bạn tuyệt vời.

Tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong nhóm

Tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong nhóm

Nhìn ngắm những đàn cừu vươn mình về bên dòng nước mát

Nhìn ngắm những đàn cừu vươn mình về bên dòng nước mát

Từ đỉnh đèo Zaj Pass nhìn xuống hồ song sinh Nund Kul Lake và Gangbal Lake

Từ đỉnh đèo Zaj Pass nhìn xuống hồ song sinh Nund Kul Lake và Gangbal Lake

Trò chuyện với phóng viên Travellive, Vũ Nguyên chia sẻ: “Là một người đã từng trekking qua những ngọn núi cao từ 2.000 đến 5.000 m, tôi đánh giá độ khó của cung đường này là ở mức trung bình trở lên. Một ngày ở Kashmir kéo dài rất lâu, từ 5h30 sáng khi trời mới mọc cho đến 19-20h tối khi mặt trời lặn hẳn. Mùa Hè ở đây có thời tiết đẹp nhưng thay đổi bất thường, nhiệt độ ban ngày vào tháng 7-8 dao động từ 28-33 độ C, trong khi ban đêm lạnh từ 10-15 độ C và thường có mưa rào vào buổi trưa chiều. Mặc dù một số thành viên trong nhóm là dân chạy trail chuyên nghiệp, họ vẫn gặp phải tình trạng sốc nhiệt và sốc độ cao trong 1-2 ngày đầu do sự thay đổi khí hậu và độ cao lớn trong ngày”.

Ngày thứ 2 hạ trại dưới chân hồ Vishansar ngắm dải ngân hà

Ngày thứ 2 hạ trại dưới chân hồ Vishansar ngắm dải ngân hà

Bài liên quan

Cẩm nang du lịch Kashmir Great Lakes từ A đến Z

Nếu bạn đang cân nhắc chọn cung đường này, Vũ Nguyên khuyên bạn hãy chuẩn bị tinh thần và thể lực thật tốt. Với cảnh quan tuyệt đẹp và thời tiết thay đổi liên tục, Kashmir sẽ mở ra những viên ngọc ẩn giấu cho những ai kiên nhẫn và quyết tâm chinh phục.

Yamsar Lake, là một hồ nhỏ nhưng ở đây được trả đầy thảm hoa vàng rực rỡ nhất

Yamsar Lake, là một hồ nhỏ nhưng ở đây được trả đầy thảm hoa vàng rực rỡ nhất

View từ đỉnh đèo Gadsar nhìn xuống 2 hồ đôi là Vishansar và Kishansar

View từ đỉnh đèo Gadsar nhìn xuống 2 hồ đôi là Vishansar và Kishansar

Bạn cần mang theo thuốc cảm cúm, đau bụng, thuốc sốc độ cao và thuốc giảm đau hạ sốt. Bạn nên mang thêm các thực phẩm như đồ hộp, chà bông, mì gói, gia vị vì trong tour chủ yếu sẽ có các món ăn chay với rau củ luộc và canh nước rau củ. Bạn chọn những loại quần áo nhanh khô, phù hợp cho trekking và thể thao thoáng khí. Đừng quên mang áo mưa và giày trekking tốt, ưu tiên loại chống thấm nước.

Chi phí cho chuyến đi này khoảng 14-15 triệu đồng, bao gồm vé máy bay đặt qua trip (khoảng 7-8 triệu đồng), phí land tour (5 triệu đồng), phí visa Ấn Độ (25 USD) và chi phí phát sinh cho ăn uống và sinh hoạt nhóm.

Empty
Chi phí cho chuyến đi này khoảng 14-15 triệu đồng

Chi phí cho chuyến đi này khoảng 14-15 triệu đồng

Phương Mai - Nguồn: Ảnh: Vũ Nguyên
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES