Những gam màu tím rực rỡ xứ lạnh
Mỗi con đường mùa hè ở Iceland trong ký ức của Linh Nguyễn là một bức tranh sống động, đầy ắp cảm xúc và màu sắc. Bức tranh ấy có sắc xanh mướt của cỏ cây hoa lá, sắc lam ở phá Jökulsárlón, nơi những mảnh băng trôi lững lờ từ sông băng Breiðamerkurjökull; sắc xám lạnh lẽo ở miệng núi lửa Hverfjall hòa cùng gam cam nồng nàn của vùng địa nhiệt Namafjall Hverir. Và rồi, nổi bật hơn cả là sắc tím dịu dàng của hoa lupine, trải dài như những dòng tím bất tận dọc vệ đường, thảo nguyên, bờ hồ.
Chị Linh đến Iceland vào đầu tháng 6, đúng vào thời điểm hoa bắt đầu nở rộ khắp nơi trên đảo. Hành trình của chị theo cung Ring Road - con đường vành đai dài hơn 1.300 km bao quanh toàn bộ Iceland, nối liền những thắng cảnh nổi bật như Vik, Egilsstaðir, Mývatn, Skógar hay Seyðisfjörður. Đây cũng chính là cung đường lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lupine, khi loài hoa này phủ kín những triền núi, thung lũng, bờ hồ và thậm chí là cả bên vệ đường.



Sắc tím của hoa lupine trải dọc đường quốc lộ dẫn lối người lữ khách bước vào một thế giới khác của mùa hè nơi xứ lạnh Iceland
Bài liên quan
Lần đầu tiên thấy cánh đồng lupine, chị Linh bị choáng ngợp đến sững sờ trước sắc tím huyền ảo ấy. “Trước khi đến Iceland, tôi luôn nghĩ nơi đây chỉ có băng và núi lửa như đúng cái tên băng đảo. Không ngờ lại có một loài hoa tím phủ kín đất trời như vậy", chị nói. Những bức ảnh chị chụp tại vùng Vik và làng chài Seyðisfjörður lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp khi sắc tím như xoa dịu cái lạnh và sắc xám của vùng đất vốn được xem là hoang vu, khắc nghiệt.

Chị Linh Nguyễn trên con đường hoa lupine trải dài hai bên trong hành trình 10 ngày rong ruổi tại Iceland


Sắc tím của hoa lupine khiến khung cảnh Iceland trở nên thơ mộng như cổ tích
"Sắc hoa ấy như đang nhấn nhá sự sống vào băng đảo", chị Linh nhớ lại. Trong suốt hành trình rong ruổi, chị bắt gặp những thảm lupine rập rờn trong gió, lặng lẽ phủ tím vùng đồng bằng phía nam hay những đồi dốc gần hồ Mývatn. Trong những buổi chiều muộn mà ánh sáng không tắt, khi chị nằm ngâm mình trong dòng nước nóng ở Sky Lagoon, phóng tầm mắt ra Đại Tây Dương và thì thầm với chính mình: thiên đường nơi hạ giới chính là đây.



Màu tím của hoa lupine rực rỡ, trải rộng dưới chân núi như một thảm hoa
Không chỉ có Mývatn, những cung đường quanh Höfn, Skógar hay Egilsstaðir cũng là nơi lupine bung nở rực rỡ vào cuối tháng 6. So với những mùa hoa khác nổi bật trên thế giới, lupine ở Iceland có nét riêng biệt nhờ không gian. Không nở theo hàng lối trồng trọt hay trong công viên nhân tạo, lupine sống hoang dã giữa thiên nhiên lạnh giá và đôi khi khắc nghiệt.
Nếu như mùa lavender ở Provence (Pháp) mang lại cảm giác ngọt ngào và mềm mại thì thảm lupine Iceland lại tạo ấn tượng mạnh bởi sự tương phản giữa sắc hoa dịu dàng và địa hình thô ráp, trầm mặc. Nếu như những cánh đồng tulip Hà Lan gợi liên tưởng đến sự hoàn hảo và đồng đều, thì lupine gợi cảm giác phóng khoáng, như thể thiên nhiên đang buông cọ vẽ tùy hứng trên nền đất băng giá. Chính nét "bất cần" ấy lại khiến lupine trở nên khác biệt và gợi cảm hứng nhiều hơn cho người lữ hành yêu cái đẹp nguyên sơ.


Lupine sống hoang dã và mọc tự do giữa thiên nhiên một cách ngẫu hứng
Loài hoa không thuộc về Iceland nhưng lại trở thành biểu tượng
Hoa lupine ở Iceland có tên đầy đủ là Nootka lupine (Lupinus nootkatensis), một loài thuộc họ đậu có nguồn gốc từ Alaska, được đưa đến Iceland vào năm 1945 với mục đích cải tạo đất và ngăn xói mòn. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Iceland, loài hoa này không những thích nghi mà còn phát triển mạnh, đặc biệt là ở vùng đồng bằng phía nam và cao nguyên.
Lupine thường bắt đầu nở từ cuối tháng 5 và rộ lên vào giữa đến cuối tháng 6, kéo dài khoảng ba đến bốn tuần. Màu sắc chủ đạo của lupine là tím xanh, nhưng đôi khi du khách cũng có thể bắt gặp hoa trắng hoặc hồng. Vào thời điểm nở rộ, chúng phủ đầy các triền núi, bờ hồ, vệ đường, tạo nên cảnh quan ngoạn mục như tranh vẽ.


Dù mang vẻ đẹp quyến rũ, lupine cũng từng gây tranh cãi tại Iceland. Nhiều nhà sinh thái học lo ngại rằng sự phát triển quá mạnh của nó có thể lấn át các loài thực vật bản địa. Tuy nhiên, với nhiều người, đặc biệt là du khách, lupine đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của mùa hè nơi xứ băng. Không ít nhiếp ảnh gia và người yêu thiên nhiên gọi tháng 6 là "tháng tím của Iceland", bởi bất cứ nơi đâu cũng có thể bắt gặp những dải màu tím lãng mạn trải dài.
Mùa hoa lupine khép lại vào tháng 7 khi sắc tím nhường chỗ cho thảm cỏ xanh và bầu trời kéo về những đám mây mùa thu. Nhưng đối với những du khách như Linh Nguyễn, người đã rong ruổi qua hàng trăm cây số để đắm chìm trong bức tranh ấy, thì vẻ đẹp của lupine không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở cảm giác được sống chậm lại, được lắng nghe thiên nhiên thì thầm giữa một nơi chốn gần như nguyên sơ tuyệt đối.

Từ loài hoa nơi khác, đến Iceland, lupine trở thành biểu tượng của mùa hè
Trong ký ức của những người từng đặt chân đến Iceland vào một mùa hè tím biếc, sắc hoa ấy dù không thuộc về nơi này, vẫn là phần ký ức không thể xóa nhòa. Một bức tranh vừa rực rỡ vừa mong manh, tựa như chính mùa hè nơi xứ lạnh.