Nắng và tuyết nhuộm hoàng hôn Ladakh

12/12/2022

Với một tâm hồn thích phiêu lưu, không ngừng tò mò về văn hoá và bị cuốn hút bởi thiên nhiên, những con đường ở Ladakh. Nguyễn Thành đã dành trọn vẹn 10 ngày để khám phá thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất này.

Nguyễn Thành, hiện đang sinh sống ở Việt Trì (Phú Thọ), với một tâm hồn thích phiêu lưu không ngừng tò mò về văn hoá, con người và thiên nhiên ở Ladakh (Ấn Độ) qua những bức ảnh trên mạng xã hội nên anh đã chọn đây là điểm dừng chân vào thời điểm đầu tháng 10 vừa rồi.

Nguyễn Thành có chuyến đi khám phá Ladakh vào tháng 10 vừa rồi

Nguyễn Thành có chuyến đi khám phá Ladakh vào tháng 10 vừa rồi

Empty

Để tới được Leh, Nguyễn Thành quá cảnh ở New Delhi và khá bất ngờ bởi sân bay ở đây rất rộng và lượng du khách đông đúc. Anh có một ngày dạo phố ở New Delhi và ngày sau đó hành trình thực sự bắt đầu từ: New Delhi - Leh - Kargil - Leh - Khardung la - Hunder Sand Dunes - Nubra Valley - Pangong Tso - Tso Moriri - Hồ Muối Tso Kar - Leh - New Delhi.

Khu chợ Leh

Khu chợ Leh

Empty
Empty
Trước khi đến Ladakh, Nguyễn Thành không ngừng tò mò về văn hoá hay bị cuốn hút bởi thiên nhiên, con người nơi đây

Trước khi đến Ladakh, Nguyễn Thành không ngừng tò mò về văn hoá hay bị cuốn hút bởi thiên nhiên, con người nơi đây

Leh Ladakh thuộc bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Với địa hình hoang mạc bao la và trập trùng núi tuyết, Ladakh là nơi không dành cho những ai thích nghỉ dưỡng, mà chỉ dành cho những người đam mê khám phá.

"Sự giao thoa giữa ngày và đêm trở thành một phần màu sắc vô hạn, hoàng hôn và bình minh làng Merak bên hồ Pangong mang lại rung cảm sâu sắc đối với mình", Nguyễn Thành chia sẻ ấn tượng về Ladakh với Travellive.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Lá vàng chụp ở tu viện Hemis

Lá vàng chụp ở tu viện Hemis

Trên đường từ tu viện Hemis về Leh

Trên đường từ tu viện Hemis về Leh

Thoạt đầu đứng ở Pangong điểm check-in phim “3 chàng ngốc" gió lớn, đám mây khổng lồ xám xịt kéo đến không gian dường như thật ảm đạm, cái lạnh mang theo độ ẩm của hồ khiến cơ thể anh run lên, khác biệt rất nhiều so với việc đứng ở đèo tuyết Khardung La, đoàn của Nguyễn Thành lên xe trở về làng Merak nghỉ ngơi, mặt trời xuống bóng tối dần dần phủ mặt đất, hoàng hôn màu sắc xuất hiện khơi dậy cảm xúc anh trở lại.

Empty
Bình minh Pangong - làng Merak

Bình minh Pangong - làng Merak

Nguyễn Thành kể: "6h sáng thức dậy. Nhiệt độ ở đây âm độ, mình có một đêm trằn trọc vì lạnh, mặc dù chăn đắp dày và nặng, miếng dán giữ nhiệt không đủ giữ ấm cho mình. Bước ra ngoài ngôi làng vẫn tĩnh mịch, lạnh buốt trong bóng tối, mình và một anh trong đoàn rủ nhau leo lên ngọn đồi sau làng để ngắm trọn không gian xung quanh, mặt trời mới chỉ bắt đầu ló rạng. Sự tương phản được tạo ra giữa vùng nước tối, cỏ vàng, vùng đất lộ ra khi nhìn từ trên cao. Ánh nắng thắp sáng đỉnh núi tuyết phía sau ngôi làng như một ngọn nến, dần dần trượt dài xuống đánh thức và sưởi ấm ngôi làng. Không khí lạnh nhưng bù lại ánh nắng mặt trời rất mạnh và ấm áp. Mình ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bầu trời, hít một hơi thật sâu sau đó di chuyển xuống ngọn đồi".

Đèo Khardung La bao phủ bởi tuyết trắng xóa

Đèo Khardung La bao phủ bởi tuyết trắng xóa

Trên đường tới Ditkis

Trên đường tới Ditkis

Tu viện Ditkis

Tu viện Ditkis

Lạc đà ở cồn cát Hunder

Lạc đà ở cồn cát Hunder

Nguyễn Thành may mắn được ngồi ghế đầu xe và chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh hùng vĩ xuyên suốt hành trình 10 ngày. Những khúc cua, đỉnh núi tuyết cao và khuôn mặt được khắc bởi băng giá và ánh nắng của người dân nơi đây, niềm vui với bạn đồng hành cùng chuyến đi là tất cả những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi lần này của anh.

Thời tiết Ladakh rất khắc nghiệt .Trang bị quần áo dày dặn, giữ nhiệt, phụ kiện cần thiết giữ ấm cơ thể để có một chuyến đi thật trọn vẹn

Thời tiết Ladakh rất khắc nghiệt .Trang bị quần áo dày dặn, giữ nhiệt, phụ kiện cần thiết giữ ấm cơ thể để có một chuyến đi thật trọn vẹn

Rất may mắn vì suốt chặng đường đi Nguyễn Thành không bị phản ứng hay shock độ cao quá nhiều nên về thể chất và tinh thần luôn ở mức tốt, nhưng anh vẫn bị tụt năng lượng và ốm 2 ngày cuối hành trình.

Empty
Empty
Người dân ở đây chủ yếu theo đạo Hồi

Người dân ở đây chủ yếu theo đạo Hồi

"Việc đi du lịch dài ngày nên chuẩn bị lịch trình cụ thể. Xem xét tình trạng sức khoẻ bản thân, việc shock độ cao là triệu chứng phổ biến khi đến đây, vì vậy hãy chuẩn bị nhiều loại thuốc nếu bạn đi du lịch tự túc. Thời tiết Ladakh rất khắc nghiệt. Trang bị quần áo dày dặn, giữ nhiệt, phụ kiện cần thiết giữ ấm cơ thể để có một chuyến đi thật trọn vẹn", Nguyễn Thành cho biết thêm.

Phương Thảo - Ảnh: Nguyễn Thành
RELATED ARTICLES