Những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi tổng duyệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

01/09/2025

Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trên khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, khi dòng người đổ về cùng háo hức chờ đợi buổi tổng duyệt A80.

Từ đêm 29/8, nhiều người dân đã bắt đầu tập trung dọc tuyến đường Lê Duẩn để chờ xem buổi tổng duyệt A80 diễn ra vào ngày 30/8. Dù trời bất chợt đổ mưa, không khí háo hức vẫn không hề suy giảm. Từng nhóm người kiên nhẫn ngồi lại, che ô, mặc áo mưa, nhiều người còn mang theo chiếu, bạt để trải xuống vỉa hè. Trong lúc chờ đợi, họ trò chuyện, hát hò cùng nhau để quên đi quãng thời gian dài thức đêm chờ đợi.

Bài liên quan
Trống
Ngã tư nút giao Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Cửa Nam - Nguyễn Khuyến

Ngã tư nút giao Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Cửa Nam - Nguyễn Khuyến

Giữa đêm khuya, trên những tấm bạt được trải dọc vỉa hè, nhiều người tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi sau thời gian dài chờ đợi. Có người tựa vào lan can, nhắm mắt thư giãn, có người kê ba lô làm gối, cố gắng chợp mắt giữa không khí náo nức xung quanh. Một nhóm bạn trẻ mang theo cả bộ cá ngựa, quây quần chơi đùa để quên đi thời gian dài chờ đợi. Vài người khác tranh thủ gọi điện trò chuyện với người thân. Mỗi khi có đoàn xe đi qua, tất cả lại đồng loạt ngẩng lên, dõi theo với ánh mắt háo hức, như được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục chờ đợi đến sáng.

Người dân trải bạt, mặc áo mưa, ngồi chờ dưới mưa đêm

Người dân trải bạt, mặc áo mưa, ngồi chờ dưới mưa đêm

Empty

Một vài bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, ghi hình đếm ngược thời gian đến giờ giờ diễu binh, diễu hành. Một số người ngồi trò chuyện rôm rả, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào khi các đoàn xe lướt qua. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại vừa phản chiếu lên những gương mặt vừa háo hức, vừa phảng phất vẻ mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng…

Trống
Empty

Tại những ngôi nhà dọc theo tuyến phố Lê Duẩn, nhiều người dân tranh thủ mở cửa, đứng trên ban công chờ đợi các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Ở hai bên vỉa hè, ai nấy cũng đều hướng ánh nhìn về phía trước, mong ngóng đến giờ tổng duyệt chính thức.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trống

Giữa dòng người chờ đợi trên phố Lê Duẩn, hai bác cựu chiến binh trong bộ quân phục chỉnh tề đi qua. Khi hai bác giơ tay chào, người dân đáp lại bằng những tiếng vỗ tay, reo hò, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp.

Trống

Đến giờ tổng duyệt chính thức, từ xa vang vọng tiếng reo hò của người dân. Trên trục đường chính, những hàng quân phục chỉnh tề lần lượt tiến vào, bước chân đều tăm tắp, dứt khoát, khiến không khí như rộn lên theo từng nhịp bước.

Người dân hai bên đường đồng loạt đứng dậy, nhiều người giơ cao điện thoại ghi hình, tiếng hò reo cổ vũ vang dội không ngớt. Dù phải đứng chờ dưới nắng, gương mặt nhiều người vẫn toát lên vẻ háo hức và tự hào.

Trống

Những bước chân đều tăm tắp của khối Công an đi qua đã tạo nên một không khí rộn ràng, khiến cả tuyến phố như tràn đầy sức sống. Người dân ngước nhìn theo, tiếng hò reo vang lên, xóa nhòa khoảng cách giữa các chiến sĩ và người dân, chỉ còn lại niềm tự hào chung lan tỏa khắp phố Lê Duẩn.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Có chiến sĩ ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tươi làm bừng sáng cả khung hình; có người giữ nét mặt nghiêm nghị, toát lên tác phong kỷ luật. Những biểu cảm tưởng như đối lập ấy lại hòa cùng trong một nhịp điệu, phản chiếu tinh thần kỷ luật và niềm tự hào chung của ngày tổng duyệt.

Empty
Empty
Empty
Empty

Khi những khối cuối cùng đi qua, dư âm vẫn còn đọng lại. Nhiều người ngước nhìn theo, giơ điện thoại ghi hình, như muốn níu giữ khoảnh khắc đặc biệt ấy. Ngày tổng duyệt không chỉ là bước chuẩn bị cho ngày trọng đại, mà còn là dịp để lòng tự hào và tình cảm quân – dân một lần nữa được thắp sáng giữa lòng Hà Nội.

Bài và ảnh: Hải Anh
RELATED ARTICLES