Miền Trung tuyệt đẹp qua lăng kính một hành trình caravan

02/12/2020

Khởi hành từ Hà Nội và kết thúc tại Quảng Nam, đoàn caravan "Trở lại miền Trung" không chỉ truyền cảm hứng cho những du khách đam mê xê dịch bằng xe tự lái mà còn ghi lại nhiều hình ảnh tuyệt đẹp trên đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại.

Đối với những người đam mê xê dịch, caravan là một trong các loại hình du lịch đem lại nhiều cảm xúc phấn khích nhất. Với đặc trưng dịch chuyển đường bộ bằng xe tự lái, những thành viên tham gia caravan được chủ động lựa chọn cung đường đi, điểm dừng chân, hình thức nghỉ ngơi và giải trí, những trải nghiệm dọc đường cũng như các điểm đến..., không bị lệ thuộc quá nhiều vào chương trình sắp đặt sẵn như khi tham gia tour thông thường. Nhờ vậy, người đi caravan có thể tự mình tận hưởng cảm xúc chinh phục khi vượt đèo, qua núi hay những góc cua đầy mạo hiểm, đồng thời chậm rãi cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trôi qua ngoài khung cửa kính xe.

Vẻ đẹp của nước xanh, núi xa và rừng cây phủ bóng trên địa phận huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Vẻ đẹp của nước xanh, núi xa và rừng cây phủ bóng trên địa phận huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Empty
Empty
Dừng nghỉ tại Nghệ An

Dừng nghỉ tại Nghệ An

Có lịch sử lâu đời trên thế giới nhưng caravan mới chỉ du nhập vào Việt Nam ít năm gần đây và cũng chưa phổ biến bởi việc tổ chức caravan không đơn giản, không chỉ cần đến nhiều kỹ năng chuyên nghiệp của nhà tổ chức mà mỗi thành viên đi caravan cũng phải là người lữ hành giàu trải nghiệm mới có thể đem tới hành trình thành công, an toàn và thú vị.

Non nước hữu tình là cảnh thường gặp khi chạy xe trên đường mòn Hồ Chí Minh

Non nước hữu tình là cảnh thường gặp khi chạy xe trên đường mòn Hồ Chí Minh

Mưa giông chuẩn bị ập tới tạo nên cảnh quan thật kỳ vĩ

Mưa giông chuẩn bị ập tới tạo nên cảnh quan thật kỳ vĩ

"Trở lại miền Trung" là hành trình caravan do Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO và Sở Du lịch Hà Nội vừa phối hợp tổ chức với sự góp mặt của 40 thành viên. Hành trình dài 6 ngày từ Hà Nội chạy vắt qua các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và kết thúc tại Quảng Nam. Thay vì chạy qua Quốc lộ 1, caravan "Trở lại miền Trung" lựa chọn đi qua đường mòn Hồ Chí Minh vì đây không chỉ là con đường huyền thoại mang đậm ý nghĩa lịch sử mà còn có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, là lựa chọn lý tưởng cho một hành trình mang đậm tính khám phá.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Đoàn caravan đi qua địa phận Phong Nha - Kẻ Bàng

Đoàn caravan đi qua địa phận Phong Nha - Kẻ Bàng

Dọc trên hành trình dài 1.000 km từ Hà Nội đến Quảng Nam, đoàn caravan "Trở lại miền Trung" đã vượt qua nhiều địa danh truyền kỳ mà mọi du khách yêu Việt Nam phải đến một lần trong đời như đèo Ngang, đèo Hải Vân, Lăng Cô, bãi biển Mỹ Khê, cố đô Huế, phố cổ Hội An... và cả những di tích ghi dấu lịch sử hào hùng như cầu Hiền Lương, quảng trường Hồ Chí Minh (Quảng Bình), thành cổ Quảng Trị...

Dưới đây, Travellive+ xin giới thiệu một số hình ảnh trên hành trình trở lại miền Trung được các thành viên của đoàn caravan ghi lại. Mong rằng những hình ảnh này sẽ góp phần truyền cảm hứng cho du khách Việt Nam, đồng thời cũng chung tay để du lịch miền Trung tái khởi sắc trong thời gian tới.

Chụp hình lưu niệm tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Chụp hình lưu niệm tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Cụm di tích lịch sử cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, “nhân chứng lịch sử” mang trên mình nỗi đau chia cắt đất nước thành hai miền Nam Bắc suốt hơn 20 năm ròng rã.

Cụm di tích lịch sử cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, “nhân chứng lịch sử” mang trên mình nỗi đau chia cắt đất nước thành hai miền Nam Bắc suốt hơn 20 năm ròng rã.

Cột cờ bờ Bắc bên cầu Hiền Lương

Cột cờ bờ Bắc bên cầu Hiền Lương

Empty
Đoàn caravan dâng hương tại thành cổ Quảng Trị

Đoàn caravan dâng hương tại thành cổ Quảng Trị

Di tích thành cổ Quảng Trị

Di tích thành cổ Quảng Trị

Di tích thành cổ Quảng Trị

Di tích thành cổ Quảng Trị

Khẩu pháo trước di tích thành cổ Quảng Trị

Khẩu pháo trước di tích thành cổ Quảng Trị

Empty
Phú Văn Lâu, kinh thành Huế

Phú Văn Lâu, kinh thành Huế

Trường đại học Huế trong mưa

Trường đại học Huế trong mưa

Empty
Đoàn caravan nghỉ tại đỉnh đèo Hải Vân

Đoàn caravan nghỉ tại đỉnh đèo Hải Vân

Vẻ đẹp nên thơ trên đầm Cầu Hai, Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế)

Vẻ đẹp nên thơ trên đầm Cầu Hai, Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế)

Empty
Cầu Thuận Phước - một trong những cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Hàn (Đà Nẵng)

Cầu Thuận Phước - một trong những cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Hàn (Đà Nẵng)

Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Một góc Bà Nà Hills

Một góc Bà Nà Hills

Một resort mang vẻ đẹp thanh bình ở Hội An

Một resort mang vẻ đẹp thanh bình ở Hội An

KinCoi
RELATED ARTICLES