Mỗi mùa hè, khi gió biển bắt đầu rộn ràng thổi từ khơi xa vào bờ, bầu trời Phước Hải, TP.HCM (trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những cánh diều khổng lồ. Lễ hội thả diều, diễn ra đều đặn vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần tại Quảng trường Phước Hải, từ lâu đã trở thành điểm hẹn của du khách và người dân địa phương. Không chỉ là trò chơi tuổi thơ được “phóng to” đến mức ngoạn mục, sự kiện này còn là nơi hội tụ đam mê, sáng tạo và nét đẹp văn hóa biển.


Hoạt động thả diều tại quảng trường ở Phước Hải đã trở thành nét đẹp đặc trưng của địa phương
Biển trời mùa hè rực rỡ sắc diều
Từ 3h chiều, khi mặt trời vẫn còn vương ánh vàng trên sóng, những thành viên trong nhóm thả diều đã tất bật chuẩn bị để những cánh diều khổng lồ tung bay lên trời.
Năm nay, khán giả được chiêm ngưỡng màn trình diễn độc nhất của anh Hưng - nghệ nhân đến từ TP.HCM với hơn 15 năm gắn bó cùng nghề. Lần đầu tiên tại Việt Nam, anh mang đến mười con diều thằn lằn maxi khổng lồ, mỗi con dài tới 34 m sải mình giữa không trung. “Làm thằn lằn khổng lồ rất khó. Trên thế giới cũng chưa ai thử kích thước này. Tôi thiết kế hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và trí tưởng tượng, không cần bản mẫu”, anh chia sẻ. Để hoàn thiện một “chú thằn lằn” như vậy, anh mất trọn một tuần, bắt đầu từ tính toán khí động học, thiết kế hình dáng cho đến khâu may ghép vải thành hình.



Anh Hưng - tác giả của 10 chiếc diều thằn lằn khổng lồ
Bên cạnh đó, bầu trời Phước Hải còn rực rỡ với những “gã khổng lồ” khác như cá sấu, cá voi, bạch tuộc, rồng, phượng… do những người chơi khác mang tới. Mỗi cánh diều mang một cá tính riêng, tạo nên bức tranh mùa hè vừa sống động vừa đa sắc.
Những năm trước, việc sở hữu một chiếc diều khổng lồ gần như bất khả thi với người chơi ở Việt Nam. Chỉ khoảng một thập kỷ trở lại đây, loại diều maxi mới xuất hiện nhiều hơn, và từ sau đại dịch, cộng đồng người chơi diều phát triển mạnh, với kiểu dáng và cách chơi ngày càng đa dạng.

Nhiều loại diều với hình dáng khác cũng xuất hiện tại đây
Câu lạc bộ Diều Phước Hải - những người giữ sắc màu trên bầu trời
Đứng sau nhiều màn trình diễn ngoạn mục là Câu lạc bộ Diều Phước Hải, do anh Chiến sáng lập cách đây hai năm. Dù tuổi đời còn trẻ, CLB đã nhanh chóng trở thành “linh hồn” của lễ hội khi liên tục mang đến những ý tưởng táo bạo: từng có lần thả cùng lúc bảy con cá sấu khổng lồ, hay hơn một trăm cánh diều đủ loại, từ cá voi, cá heo, bạch tuộc... tung bay trên trời.
Hoạt động của CLB nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân và sự ủng hộ từ chính quyền địa phương. Sự khích lệ này là động lực để CLB không ngừng sáng tạo, đưa diều khổng lồ trở thành một phần quen thuộc của Quảng trường Phước Hải vào mỗi mùa hè. Ngoài các sự kiện tại quê nhà, CLB còn tham gia nhiều lễ hội lớn như Ngày hội diều, Lễ hội Diều khổng lồ, Festival thả diều ở nhiều tỉnh thành.

Diều của CLB Diều Phước Hải

Anh Chiến, trưởng CLB Diều Phước Hải
Thời gian thả diều ở Phước Hải thường bắt đầu lúc 3 giờ chiều và kết thúc khoảng 5–6 giờ tối, tùy điều kiện thời tiết. Mất khoảng mười người phối hợp nhịp nhàng, từ trải diều, căng dây, đón gió cho đến điều chỉnh hướng bay. Thời tiết là yếu tố quyết định, tuy nhiên, với kích thước đồ sộ, diều khổng lồ cũng đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm để đảm bảo an toàn. Nếu gió mạnh, lực kéo của dây có thể nhấc bổng người giữ; vì thế, việc thả luôn được tính toán kỹ lưỡng, tránh để diều mất kiểm soát. Khi tất cả đã sẵn sàng, cánh diều từ từ nâng mình lên cao, cuốn theo ánh mắt háo hức của người xem.




Khi thả diều khổng lồ, nhiều người phải hợp sức, căng mình giữ dây để đảm bảo an toàn
Mỗi lần xuất hiện, CLB Diều Phước Hải lại làm mới trải nghiệm cho khán giả, tạo nên dấu ấn riêng của Phước Hải trên bản đồ du lịch. “Tôi không nghĩ mình đi đầu xu hướng, chỉ muốn tạo ra những cuộc chơi độc nhất, không trùng lặp với ai”, anh Chiến nói.
Khi đam mê nối dài thành không gian gặp gỡ
Sự hấp dẫn của những cánh diều khổng lồ không chỉ thu hút người yêu bộ môn này, mà còn trở thành chất xúc tác cho những ý tưởng mới. Anh Phong, một thành viên gắn bó với CLB nhận ra rằng phần lớn khách đến quán cà phê gần quảng trường là du khách, luôn thích thú dừng chân để ngắm diều. Từ một gian pha chế nhỏ với vài bộ bàn ghế nhựa ngoài trời, anh cùng anh Chiến quyết định mở rộng thành quán cà phê tên Chờ iu chill.




Nằm ngay cạnh quảng trường, quán cà phê thu hút nhiều khách đến xem thả diều
Quán vừa là điểm dừng nghỉ cho người mê ngắm diều, vừa là không gian trưng bày những mẫu diều độc đáo cùng bằng khen, chứng nhận của CLB. Nơi đây trở thành “trạm trung chuyển” cho câu chuyện đam mê, nơi những người xa lạ có thể ngồi lại, chia sẻ về gió, về kỹ thuật, hay đơn giản là ngước nhìn bầu trời.




Những bằng khen, chứng nhận của CLB Diều Phước Hải được trưng bày trong một gian phòng riêng tại quán
Theo cánh diều khổng lồ trở lại tuổi thơ
Chiều xuống, ánh nắng nghiêng nhẹ, những con thằn lằn khổng lồ uốn mình giữa nền trời xanh thẳm, bên dưới là biển Phước Hải trải dài. Từ xa, người ta dễ liên tưởng đến cảnh những sinh vật khổng lồ bò lên trời. Tiếng reo hò của trẻ nhỏ hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió, tạo nên bản hòa âm mùa hè sống động.
Với du khách, khoảnh khắc ấy không chỉ là một màn trình diễn thị giác. Đó là cảm giác được trở về tuổi thơ, khi thả diều là trò chơi giản dị nhưng chứa đựng cả một khoảng trời mơ mộng. Hoạt động này còn mở ra không gian giao lưu giữa người dân và du khách, gắn kết cộng đồng qua một nét chơi truyền thống. Mỗi mùa gió đến, Phước Hải lại hẹn mọi người trở về, ngước nhìn bầu trời đầy sắc màu, và giữ cho ký ức mùa hè luôn rộn rã.


Người dân, du khách cùng đứng trên quảng trường chiêm ngưỡng diều khổng lồ
Mỗi cánh diều khổng lồ không chỉ chở gió mà còn chở theo câu chuyện của những con người đứng ở dưới - những người dành thời gian, công sức và cả tâm huyết để giữ cho bầu trời quê hương luôn đầy màu sắc. Và khi mùa hè khép lại, ký ức về những chiều gió lộng, về những cánh diều khổng lồ của Phước Hải vẫn sẽ ở lại, như lời hẹn cho mùa gió năm sau.