Sông Seine hồi sinh như thế nào sau nửa thế kỷ bị coi là "dòng sông chết"?

08/07/2026

Từ đầu tháng 7 đến ngày 30/8/2026, Paris mở cửa miễn phí ba bãi bơi trên sông Seine giữa đợt nắng nóng kỷ lục 40 độ C.

Ba bãi bơi Bercy, Bras Marie và Grenelle trên sông Seine đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 4/7, đúng vào lúc Paris chuẩn bị hứng đợt nắng nóng thứ ba trong mùa hè. Cuối tháng 6, thành phố ghi nhận ngày nóng nhất lịch sử quan trắc với nhiệt độ vượt 40 độ C. Đây là mùa hè thứ hai liên tiếp người dân và du khách được phép xuống tắm ở dòng sông từng bị cấm bơi suốt hơn một thế kỷ.

Bài liên quan

Toàn bộ hoạt động bơi lội đều miễn phí, không cần đặt chỗ trước, mở cửa hằng ngày đến hết 30/8. Bãi Bercy, quận 12, có sức chứa lớn nhất với 600 người cùng lúc, trong đó 300 người được xuống nước, gồm hai bể rộng 35x12,5 m và 67x11 m nằm dưới cầu đi bộ Simone-de-Beauvoir, mở cửa từ 11h đến 21h.

Bãi Bras Marie, ngay dưới chân cầu Louis-Philippe giữa lòng Paris cổ kính, đối diện đảo Saint-Louis, mở cửa từ 8h đến 18h, đón tối đa 150 người. Bãi Grenelle, quận 15, nằm đối diện đảo Thiên Nga và tháp Eiffel, có một bể nông sâu 40-60 cm dành riêng cho gia đình có trẻ nhỏ, sức chứa 200 người; giờ mở cửa tại đây thay đổi theo ngày trong tuần để nhường luồng cho tàu thuyền qua lại.

Ba bãi bơi trên sông Seine mở cửa trở lại cho mùa hè thứ hai liên tiếp

Ba bãi bơi trên sông Seine mở cửa trở lại cho mùa hè thứ hai liên tiếp

Trước khi xuống nước, du khách bắt buộc phải tắm tráng qua vòi sen lắp sẵn tại bãi. Tủ khóa đồ có ở cả ba điểm, riêng bãi Bras Marie không có phòng thay đồ riêng nên người bơi cần mặc sẵn đồ bơi từ nhà; máy khóa tủ cần đồng xu 1 euro. Ba bãi đều có lối tiếp cận cho người khuyết tật, kèm ghế chuyển và thiết bị nâng hỗ trợ xuống nước tại Grenelle và Bras Marie.

Hơn 300 năm gắn bó rồi rời xa dòng sông

Việc bơi trên sông Seine không phải ý tưởng mới. Từ thế kỷ 17, người Paris đã có thói quen xuống tắm ngay từ các bờ dốc tự nhiên của sông, kể cả không mặc quần áo, khiến chính quyền ban lệnh cấm đầu tiên vào năm 1716 vì lý do thuần phong mỹ tục. Sang thế kỷ 18, các bể bơi nổi xuất hiện: đó là những chiếc thuyền đáy phẳng phủ bạt, có cầu thang để người dân xuống bơi trong khu vực khoanh vùng an toàn giữa dòng sông.

Đến thế kỷ 19, tắm sông trở thành thú vui thời thượng. Nhiều cơ sở ven sông mở nhà hàng, quán cà phê và lớp dạy bơi, nổi bật nhất là Piscine Deligny - nơi từng đăng cai các nội dung bơi tại Olympic Paris 1900.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Từ thế kỷ XVII, người dân Paris đã có thói quen xuống sông tắm ngay từ các bờ dốc tự nhiên

Từ thế kỷ XVII, người dân Paris đã có thói quen xuống sông tắm ngay từ các bờ dốc tự nhiên

Nhưng ô nhiễm đã "xóa sổ" truyền thống ấy. Giữa thế kỷ 20, chất lượng nước sông Seine lao dốc nghiêm trọng. Đến thập niên 1970, hơn một nửa lượng nước thải của khu vực bị xả thẳng xuống sông không qua xử lý, biến dòng Seine thành một "đường cống khổng lồ" chảy giữa đô thị. Năm 1970, giới khoa học xếp Seine vào diện "chết về mặt sinh học", khi chỉ còn ba loài cá đủ sức chống chịu để tồn tại.

Năm 1988, khi tái tranh cử Thị trưởng Paris, ông Jacques Chirac cam kết sẽ tự mình bơi trên sông Seine trong vòng ba năm để chứng minh dòng sông đã sạch. Lời hứa được nhắc lại trên truyền hình năm 1990 nhưng chưa bao giờ thành hiện thực, và dần trở thành câu chuyện hài hước tại Pháp. Năm 2013, giải ba môn phối hợp tại Paris vẫn phải hủy vì nước sông không đạt chuẩn an toàn cho vận động viên.

Dự án hơn 1 tỷ euro và "trái tim là một bể ngầm khổng lồ"

Lời hứa dang dở của ông Chirac chỉ được "hồi sinh" từ năm 2016, khi Thị trưởng Anne Hidalgo đưa mục tiêu làm sạch sông Seine vào chiến dịch đăng cai Olympic Paris 2024. Thành phố đã chi hơn 1 tỷ euro cho một trong những dự án cải tạo môi trường lớn nhất lịch sử Paris: hàng nghìn ngôi nhà ven sông lần đầu được đấu nối vào hệ thống cống hiện đại, các nhà máy xử lý nước thải được nâng cấp toàn diện.

Trung tâm của dự án là một bể chứa hình trụ bê tông gần ga Austerlitz, đường kính 50 m, sâu 30 m, sức chứa 50.000 m³ nước mưa - tương đương khoảng 20 bể bơi Olympic.

Sông Seine từng bị xem là một cống rãnh lộ thiên quá nguy hiểm để bơi lội

Sông Seine từng bị xem là một cống rãnh lộ thiên quá nguy hiểm để bơi lội

Dòng sông lớn chảy qua Paris trở thành điểm nhấn tại Olympic 2024

Dòng sông lớn chảy qua Paris trở thành điểm nhấn tại Olympic 2024

Hệ thống cống cũ xây từ thế kỷ 19 dưới thời Nam tước Haussmann gom chung nước mưa và nước thải trong cùng một đường ống, nên mỗi khi mưa lớn, lượng nước dư tràn thẳng xuống sông. Nay lượng nước này được dẫn vào bể Austerlitz, lưu giữ dưới lòng đất cho đến khi thời tiết ổn định rồi mới bơm dần tới các nhà máy xử lý bên ngoài thành phố.

Theo chính quyền Paris, số lần nước thải tràn xuống sông đã giảm từ khoảng 15 lần mỗi năm xuống còn khoảng hai lần.

Dự án hoàn thành đúng dịp phục vụ nội dung ba môn phối hợp và bơi marathon tại Olympic Paris 2024. Mùa hè đầu tiên mở cửa cho công chúng năm 2025, khoảng 100.000 người đã đến trải nghiệm sau 36 năm bị cấm bơi.

Chất lượng nước được kiểm tra hằng ngày, đặc biệt là nồng độ vi khuẩn E.coli, và các bãi bơi áp dụng hệ thống cờ như ở biển: cờ xanh là an toàn, cờ vàng cảnh báo cần thận trọng do dòng chảy mạnh hoặc thời tiết xấu, cờ đỏ là cấm bơi hoàn toàn. Nếu kết quả xét nghiệm không đạt chuẩn, khu bơi sẽ đóng cửa một hoặc hai ngày để sông tự làm sạch; tháng 7 năm ngoái, cờ xanh chỉ được treo 18 trên tổng số 31 ngày.

Sau những đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua, đây thậm chí có thể trở thành

Sau những đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua, đây thậm chí có thể trở thành "liều thuốc giải nhiệt" hấp dẫn nhất

Du khách cũng không nên kỳ vọng nước sông có màu xanh ngọc như vùng Côte d'Azur, nước Seine vẫn có màu nâu đục và đôi khi có mùi, nhưng đổi lại là trải nghiệm bơi hiếm có ngay giữa trung tâm một thủ đô lớn.

Từ ngày 4 đến 8/8/2026, bãi Grenelle sẽ tạm ngừng đón khách bơi thường để đăng cai nội dung bơi ngoài trời và nhảy cầu tại Giải vô địch bơi lội châu Âu - lần đầu tiên Paris tổ chức sự kiện này kể từ năm 1931.

Việc bỏ ra hơn 1 tỷ euro để hồi sinh sông Seine vẫn là chủ đề gây tranh luận trong dư luận Pháp. Nhưng khi các đợt nắng nóng tiếp tục quay lại mỗi mùa hè, câu trả lời cho câu hỏi "có đáng hay không" nhiều khả năng sẽ ngày càng rõ ràng hơn, khi ngày càng nhiều người quyết định lao mình xuống dòng sông từng bị xem là không thể tắm được.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES