Trong triển lãm Metashow tại Thiso Mall, TP.HCM, hội họa cổ điển được tái hiện bằng ngôn ngữ của ánh sáng, công nghệ và nghệ thuật sắp đặt, đưa người xem bước xuyên qua những miền ký ức, cảm xúc và tưởng tượng được khơi nguồn từ các kiệt tác nổi tiếng của Van Gogh.
Triển lãm được thiết kế như một chuyến du ngoạn qua 30 không gian trải nghiệm, mỗi điểm dừng gắn với một tác phẩm hoặc giai đoạn sáng tác tiêu biểu trong cuộc đời Van Gogh.



Ngay từ những bước chân đầu tiên, du khách đã được dẫn vào một thế giới ngập tràn ánh sáng với những bông lúa phát quang trải dài dưới các hành tinh lơ lửng.
Hệ thống gương và hiệu ứng thị giác tạo cảm giác như đang đứng giữa cánh đồng vô tận, gợi nhắc đến bức Cánh đồng lúa mì với quạ - tác phẩm thường được xem là một trong những dấu mốc cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của danh họa Hà Lan.
Không gian đầu tiên tái hiện tác phẩm Cánh đồng lúa mì với quạ
Từ đó, hành trình tiếp tục đưa người xem đến Arles, thị trấn miền Nam nước Pháp từng gắn bó với những năm tháng sáng tạo mãnh liệt nhất của Van Gogh.
Trong ánh đèn vàng ấm áp và những con phố mang hơi thở nghệ thuật, không gian Đêm đầy sao hiện ra sống động. Chỉ với một thao tác chạm nhẹ, ánh sáng và âm thanh đồng loạt chuyển động, khiến những vì tinh tú như đang xoáy tròn trên bầu trời thay vì nằm yên trên mặt tranh.



Khách tham quan có thể tương tác với không gian để chứng kiến những thay đổi bất ngờ
Một trong những điểm nhấn của triển lãm là các không gian thị giác được xây dựng từ gương và ánh sáng. Mê cung phản chiếu mở ra cảm giác vô tận, nơi hình ảnh của mỗi người liên tục nhân lên trong những lớp không gian chồng lấn.
Những dải màu biến đổi không ngừng khiến ranh giới giữa thực và ảo trở nên mờ nhạt, tạo nên cảm giác như đang trôi giữa một thế giới không trọng lực.
Đường hầm pha lê tiếp tục kéo dài trải nghiệm ấy. Ánh sáng trắng, xanh và tím liên tục phản xạ trên các bề mặt đa diện, tạo nên một không gian nhiều tầng lớp thị giác. Khi đến cuối hành trình, hình ảnh còn đọng lại chính là bản thân người xem.
Xa hơn nữa là khu vực Ngân hà vô tận, nơi vô số điểm sáng mô phỏng bầu trời sao trải rộng trong những lớp phản chiếu nối tiếp nhau, tạo cảm giác như đang lạc giữa một vũ trụ không có điểm kết thúc.
Không gian ánh sáng kết hợp gương đa chiều tạo hiệu ứng trải dài bất tận
Giữa những không gian giàu tính công nghệ ấy, Phòng ngủ ở Arles mang đến một khoảnh khắc lắng lại. Căn phòng nhỏ với những món đồ quen thuộc được tái hiện từ tác phẩm nổi tiếng của Van Gogh, cho phép du khách bước vào khung cảnh từng xuất hiện trên tranh và phần nào hình dung cuộc sống đời thường của người nghệ sĩ.
Bên cạnh đó, phòng chiếu 4K giới thiệu câu chuyện cuộc đời cùng hành trình sáng tác của ông thông qua kỹ thuật trình chiếu đa phương tiện, giúp các bức tranh dường như thoát khỏi khung vải để trở thành những không gian có thể bước vào.
Nhiều khu vực tương tác khác cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho triển lãm. Từ hành lang xoay với những chuyển động ánh sáng liên tục, kính vạn hoa đa chiều cho đến mê cung gương lặp lại tưởng chừng không có lối thoát, tất cả đều được thiết kế để đánh lừa cảm giác về phương hướng và không gian.
Chính sự kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt cùng công nghệ hiện đại đã tạo nên những trải nghiệm vừa thú vị vừa đầy thử thách đối với thị giác.
Không gian tác phẩm Phòng ngủ ở Arles, nơi khách tham quan hóa thân thành vị danh họa Van Gogh
Hàng lang xoay mang đến trải nghiệm thị giác thú vị
Một điểm dừng khác được nhiều người yêu thích là khoang tàu điện ngầm lấy cảm hứng từ bức Hoa hạnh nhân (1890). Không gian ngập tràn sắc xuân gợi cảm giác về những khởi đầu mới, về sức sống đang âm thầm nảy nở.
Đối diện là khu vực Giấc mơ mặt trăng, nơi du khách có thể lưu lại những bức ảnh giữa khung cảnh con thuyền nhỏ trôi dưới bầu trời sao huyền ảo.
Nếu sắc xanh và ánh sáng tạo nên cảm giác mộng mơ ở nhiều khu vực trước đó, thì Biển hoa hồng lại phủ lên hành trình một gam màu rực rỡ hơn. Hàng nghìn bông hoa đỏ kết thành không gian rộng lớn tượng trưng cho tình yêu và vẻ đẹp bất diệt.
Công nghệ quay 360 độ cho phép ghi lại toàn bộ khung cảnh từ mọi góc nhìn, nơi sắc đỏ gần như bao trùm toàn bộ không gian.
Biển hoa hồng lại phủ lên hành trình một gam màu rực rỡ
Khép lại chuyến tham quan là biển hoa hướng dương vàng rực - hình ảnh gắn liền với tên tuổi Van Gogh. Những bông hoa được sắp đặt từ sàn đến trần, tạo thành một không gian ngập tràn sắc vàng, như lời chào cuối cùng dành cho người xem sau cuộc du hành qua thế giới hội họa của danh họa thế kỷ 19.
Bên cạnh các trải nghiệm tương tác, Metashow còn giới thiệu hệ thống tác phẩm của Van Gogh theo trình tự thời gian. Cách sắp xếp này giúp người xem theo dõi rõ hơn những biến chuyển trong phong cách sáng tác cũng như các cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời nghệ thuật của ông.
Hệ thống tác phẩm của Van Gogh được giới thiệu theo trình tự thời gian
Triển lãm được xây dựng như một chuyến du hành xuyên thời gian, nơi công chúng có cơ hội khám phá vẻ đẹp của châu Âu thế kỷ 19 thông qua hội họa, đồng thời cảm nhận những chuyển động nội tâm phức tạp của một thiên tài nghệ thuật. Mỗi không gian tại đây được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những kiệt tác kinh điển và trải nghiệm đương đại.
Thông qua mô hình triển lãm đa phương tiện, Metashow hướng đến việc mang lại những trải nghiệm văn hóa mới cho du khách khi đến TP.HCM, nơi nghệ thuật không còn chỉ để ngắm nhìn mà trở thành hành trình có thể cảm nhận bằng nhiều giác quan.

VI
EN



























