Chuyến hành hương đến vùng đất cổ tích Yading

27/12/2025

Trước khi đến Yading, tôi đã đọc vô số bài viết, xem hàng chục video, thậm chí còn ghi chú cẩn thận từng điểm leo núi. Nhưng chỉ khi thực sự đặt chân đến mảnh đất ấy, tôi mới hiểu ra: không một bức ảnh nào, không một câu chữ nào có thể diễn tả trọn vẹn về Yading...

Tôi có thể miêu tả mùa thu ở Yading như thế nào?

Một con đường dài đẫn lên hồ Boyong

Một hẻm núi với rặng thông vàng rực rỡ trải dài vô tận

Ngọn núi tuyết Yang Maiyong như thanh kiếm vút thẳng lên trời xanh

Một trải nghiệm vượt qua mọi cảm nhận của tôi về mùa thu...

Núi Xiannairi và hồ Ngọc Trai

Núi Xiannairi và hồ Ngọc Trai

Bài liên quan

Nằm ở huyện Daocheng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, trên dãy núi Hengduan hùng vĩ, Yading là khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng của người Tây Tạng, nơi ba đỉnh núi thiêng bao quanh những thung lũng trong vắt và hồ nước xanh ngọc. Ở độ cao hơn 4.000 m, vùng đất này được mệnh danh là “mảnh đất thanh tịnh vĩnh cửu trên trần gian”, đồng thời là nguồn cảm hứng cho vùng đất Shangri-La trong tiểu thuyết Lost Horizon của James Hilton.

Điều khiến tôi say mê là ý tưởng đi bộ quanh các đỉnh núi, nơi gần như không chịu bất kỳ tác động nào của con người. Người Tây Tạng bản địa coi nơi này là một chốn tâm linh cao cả; họ tin rằng việc thực hiện một vòng quanh ba đỉnh núi theo chiều kim đồng hồ là cách thể hiện lòng tôn kính, tích lũy công đức và thanh lọc nghiệp chướng, đưa hành trình cuộc đời vào một vòng tròn linh thiêng.

Tu viện Chonggu nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Yading

Tu viện Chonggu nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Yading

Empty
Empty

Dọc theo những con đường mòn, bạn sẽ thấy bằng chứng sống động về lòng tôn kính thiên nhiên của họ: các đỉnh núi, hồ nước và mọi cảnh vật đều được đối xử với sự tôn trọng tuyệt đối, như đúng ý muốn của “mẹ Trái Đất”. Những lá cờ cầu nguyện được treo rải rác ở một số đoạn đường mòn, tượng trưng cho mối liên kết sâu sắc mà người Tây Tạng bản địa dành cho vùng đất này.

Thực tế, Yading quyến rũ tôi không chỉ bởi vẻ đẹp tráng lệ mà còn bởi cảm giác phiêu lưu đầy mê hoặc mà nơi đây mang lại. Nhưng câu hỏi đặt ra là: làm sao một mình khám phá chốn thiên đường này khi không biết tiếng bản xứ?

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Thành thật mà nói, ngày nay với các ứng dụng trên điện thoại thông minh, bạn hoàn toàn có thể du lịch Trung Quốc tự túc. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm hiểu điểm đến, lựa chọn nơi lưu trú và cách di chuyển. Tuy nhiên, chuyến đi của tôi thách thức hơn nhiều khi mang theo thiết bị chụp ảnh cồng kềnh và qua đêm trên núi. Chính vì vậy, mọi kế hoạch phải được lên chi tiết và kỹ lưỡng.

Núi Zunsheng Talin nép mình giữa thảo nguyên và núi tuyết

Núi Zunsheng Talin nép mình giữa thảo nguyên và núi tuyết

Bước qua ngưỡng cửa cao nguyên, chạm đến miền cổ tích

Ngày đầu tiên, tôi bay từ Hà Nội đến Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Sau đó, tôi di chuyển bằng tàu điện ngầm từ sân bay về bến xe Xinnanmen và nghỉ ngơi tại khách sạn gần đó.

Sáng ngày thứ hai, tôi lên xe bus từ Xinnanmen tới thị trấn Daocheng, nghỉ qua đêm tại Riwa (còn được gọi là Shangri-La). Hành trình kéo dài 18 giờ đồng hồ với quãng đường dài và mệt mỏi, nhưng bù lại, tôi có thời gian thích nghi với độ cao dần tăng. Vượt qua những con đèo cao 4.300 m rồi 4.600 m, khung cảnh dọc đường dần mở ra từng lớp núi trùng điệp, cao nguyên khô lạnh và những thảo nguyên vàng trải dài bạt ngàn. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình hoàn toàn không hề hối hận với quyết định này.

Empty
Những lá cờ Lungta đầy màu sắc tung bay trong gió

Những lá cờ Lungta đầy màu sắc tung bay trong gió

Trên đường đi, tôi ghé qua Zunsheng Talin, một di tích tôn giáo và văn hóa tuyệt đẹp nằm ở huyện Daocheng, Châu tự trị dân tộc Tạng Garzê, tỉnh Tứ Xuyên. Nép mình bên rìa một đồng cỏ rộng lớn và được bao quanh bởi những ngọn núi phủ tuyết trắng, địa điểm này thường được coi là cửa ngõ tâm linh dẫn đến Khu bảo tồn thiên nhiên Yading.

Ngày tiếp theo, tôi tiếp tục di chuyển tới làng Yading, ngay sau khu vực mua vé vào khu bảo tồn. Tại đây, tôi dành trọn một ngày để làm quen với độ cao 4.000 m và lựa chọn cung đường ngắn dẫn tới chùa Chonggu và hồ Ngọc Trai, vừa để tập thích nghi với hoạt động leo núi, vừa tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp.

Chặng tiếp theo của hành trình, cuộc hành hương thực sự bắt đầu. Tôi chuẩn bị hành lý cần thiết vào một chiếc balo, kèm theo thiết bị máy ảnh chuyên nghiệp. Là một nhiếp ảnh gia toàn thời gian, tôi luôn săn đón những khoảnh khắc ấn tượng nhất và thường khoảnh khắc ấy xuất hiện khi mọi người còn đang ngủ. Vì vậy, tôi quyết định cắm trại ở rìa khu bảo tồn, để tiếp cận điểm chụp lý tưởng vào sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên những đỉnh núi tuyết, tạo nên một khung cảnh có một không hai.

Empty
Empty

Sau hai ngày ở điểm cắm trại 4.500 m, tôi tiếp tục di chuyển tới hồ Boyong 4.700 m. Phong cảnh đặc sắc thường ẩn mình ở những nơi xa xăm và hồ Boyong như một viên ngọc lục bảo ẩn sâu trong khu bảo tồn thiên nhiên Yading. Đây là điểm hiếm hoi và ít người biết, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn ba đỉnh núi tuyết được thánh hóa bởi Lạt Ma thứ 5 bao gồm: Chanadorje (5.958 m) – tượng trưng cho sức mạnh; Jampelyang (6.032 m) – biểu trưng cho trí tuệ; Chenrezig (6.032 m), biểu tượng của lòng từ bi.

Những ngày cắm trại ở độ cao 4.500 m thực sự là một thử thách lớn. Ban đêm, nhiệt độ dao động từ -5 đến -10 độ C, túi ngủ và áo khoác phải đủ khả năng chịu lạnh cho một đêm trên núi. Bên cạnh đó, việc uống đủ nước ấm mỗi ngày là điều bắt buộc, giúp cơ thể thích nghi nhanh hơn với độ cao. Lương thực cho nhiều ngày trên núi cũng cần được cân nhắc kỹ: không mang quá nhiều để tránh balo quá nặng, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Tôi chọn rau củ sấy khô, cơm ăn liền cùng gel năng lượng, vừa nhẹ vừa tiện dụng. Ở khu vực không có sóng điện thoại nên chuyển sang chế độ máy bay để tiết kiệm pin, chỉ sử dụng khi cần theo dõi đường đi. Mọi thứ đều cần được chuẩn bị cẩn thận để đảm bảo an toàn và trải nghiệm trọn vẹn trên núi cao.

Empty
Những ngày cắm trại ở độ cao 4.500 m thực sự là một thử thách lớn

Những ngày cắm trại ở độ cao 4.500 m thực sự là một thử thách lớn

Chính vì những điều kiện khắc nghiệt ấy, những bức ảnh và trải nghiệm của tôi tại đây trở nên vô cùng quý giá. Những ngày sống trên cao nguyên, tôi được chạm vào khung cảnh hoang sơ, hít thở hơi thở của núi rừng và hiểu thêm về đức tin trọn vẹn của người Tây Tạng - một niềm tin gắn liền với thiên nhiên và sự tôn kính sâu sắc đối với vùng đất này.

Làm sao để có chuyến đi Yading tự túc?

Chi phí: Chuyến đi tự túc 10 ngày đến Daocheng – Yading có tổng chi phí khoảng 25.000.000 đồng. Trong đó, vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Thành Đô khoảng 7.000.000 đồng, chi phí di chuyển bằng xe bus, taxi và phương tiện địa phương khoảng 3.000.000 đồng, còn chi phí lưu trú rơi vào khoảng 10.000.000 đồng, chưa tính 4 đêm cắm trại trên núi. Các chi phí khác như ăn uống, vé vào khu du lịch và những vật dụng cần thiết khoảng 5.000.000 đồng.

Visa: Du khách khi đến Trung Quốc cần visa du lịch (L). Visa cho 1 lần nhập cảnh, lưu trú tối đa 15 ngày có chi phí khoảng 75 USD (khoảng 1,98 triệu đồng), trong khi visa lưu trú tối đa 30 ngày khoảng 85 USD(khoảng 2,24 triệu đồng).

Di chuyển: Có hai cách để di chuyển đến Yading. Cách thứ nhất là đi xe bus từ Thành Đô đến Yading, chi phí khoảng 1.500.000 đồng và mất khoảng 18 giờ. Cách thứ hai là bay đến sân bay Yading tại huyện Daocheng, sau đó đi taxi về Yading, với vé máy bay khoảng 4.000.000 đồng và chi phí taxi khoảng 400.000 đồng.

Chuẩn bị: Trước khi lên núi, du khách cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị cắm trại, túi ngủ, thảm cách nhiệt, quần áo giữ nhiệt, thuốc cá nhân và đồ ăn khô, vì nhiệt độ ban đêm có thể xuống -5 đến -10 độ C. Các vật dụng hỗ trợ leo núi như bình ga du lịch, có thể mua tại các cửa hàng ở thị trấn Riwa (Shangrila).

Empty
Empty
Empty

Lưu ý:

- Yading nằm ở độ cao 4.000 - 4.500 m, vì vậy du khách cần đảm bảo cơ thể đã thích nghi trước khi di chuyển lên cao. Hãy đi lại nhẹ nhàng, tránh vận động mạnh. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, khó thở, ho hoặc chán ăn, hãy lập tức di chuyển xuống khu vực có độ cao thấp hơn. Bên cạnh đó, hãy uống đủ khoảng 2 lít nước ấm mỗi ngày và theo dõi nồng độ oxy trong máu vào buổi sáng khi thức dậy và buổi tối trước khi ngủ. Tránh tắm trong những ngày đầu để hạn chế nguy cơ cảm lạnh. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể liên hệ đội cứu hộ của khu du lịch để được hỗ trợ đưa xuống nơi an toàn hơn.

- Du khách không được cắm trại hay nghỉ qua đêm trong khu bảo tồn. Tuy nhiên, có thể đi bộ lên các khu vực cao hơn và cắm trại ngoài phạm vi bảo tồn. Tuyệt đối không nhóm lửa trại tự phát để phòng ngừa cháy rừng.

Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Linh
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES