Đà Lạt trong ánh mắt kẻ si tình

03/10/2022

Không chỉ thu hút bởi những địa điểm nổi tiếng được nhiều người lui tới mà Đà Lạt ở mọi khung cảnh nào cũng đẹp và nên thơ. Đến Đà Lạt đừng chỉ vòng quanh nơi trung tâm thành phố mà hãy thử phiêu du đây đó để cảm nhận được hết cái "tình" nơi đây.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Bùi Huy Tưởng (nghệ danh toilatuong, Quảng Bình) hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt đã ngẫu hứng chia sẻ bộ ảnh về mùa Thu ở thành phố ngàn hoa được cộng đồng mạng truyền tay nhau chia sẻ rần rần. Bộ ảnh tạo không ít cảm xúc cho những ai đã đến Đà Lạt một cảm giác nhớ nhung muốn quay trở lại và với những người chưa đặt chân đến vùng đất này thì càng tò mò hơn.

Đà Lạt những sớm bình minh

Đà Lạt những sớm bình minh

Trong mắt kẻ si tình thì khỏi cần nói cũng có thể tưởng tượng được Đà Lạt mộng mơ đến nhường nào

Trong mắt kẻ si tình thì khỏi cần nói cũng có thể tưởng tượng được Đà Lạt mộng mơ đến nhường nào

Không ít người trả lời được câu hỏi nơi nào ở Đà Lạt là đẹp nhất. Bởi Đà Lạt đẹp mơ màng từ những đóa hoa dại mọc ven đường. Đà Lạt không quá rộng lớn nhưng không phải ai cũng ngắm nghía tường tận và khám phá được hết vẻ đẹp mộng mơ của thành phố này. Chỉ cần là ở Đà Lạt, khung cảnh nào cũng thật đẹp, thật nên thơ nhưng lại càng trở nên đẹp hơn trong mắt của những kẻ si tình…

Empty
Empty
Đến với Đà Lạt mỗi người sẽ tự tìm cho mình một góc nhìn, một cảm nhận riêng

Đến với Đà Lạt mỗi người sẽ tự tìm cho mình một góc nhìn, một cảm nhận riêng

Để chụp bộ ảnh mùa Thu Đà Lạt, Huy Tưởng đã dành ra vài ba tháng, khoảng thời gian rảnh rỗi anh vẫn hay đi dạo khắp phố phường để ghi lại những khung cảnh hay đời thường bình dị của Đà Lạt. Có thể là buổi sáng sớm, cũng có thể là hoàng hôn và hơn nữa là sau những cơn mưa. Huy Tưởng đã chụp để dành một album về mùa Thu Đà Lạt thật đẹp và giản dị. Để chia sẻ cùng mọi người được xem và biết đến Đà Lạt qua một góc nhìn mới.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Bên trong khu chợ Đà Lạt

Bên trong khu chợ Đà Lạt

Nơi đây khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm

Nơi đây khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm

"Với mình có một cảm xúc rất đặc biệt với mùa Thu Đà Lạt. Mình yêu Đà Lạt bởi nơi đây đã nuôi dưỡng tâm hồn phần nào của 'toilatuong' hôm nay. Khi đi từng ngóc ngách của thành phố, hít hà không khí, ngắm nhìn mọi người xung quanh, cây cối, hoa lá . Tất cả trở nên rất đỗi yên bình. Nếu may mắn sẽ truyền được cảm hứng cho các bạn về niềm đam mê nhiếp ảnh", Huy Tưởng chia sẻ với Travellive.

Những con dốc, khúc đèo uốn lượn hay rừng thông xanh ngát ẩn hiện trong màn sương không biết từ bao giờ trở thành nét riêng gợi nhớ cho du khách phương xa mỗi khi nhắc tới thành phố Đà Lạt. Có người yêu Đà Lạt vì bầu không khí quá trong lành. Nhưng cũng có kẻ si tình có thể dành cả giờ đồng hồ để thưởng vẻ đẹp của hồ Xuân Hương êm đềm, ngắm nhìn dòng người xuôi ngược trong từng tia nắng ấm hay màn sương phủ mình lên những hàng cây.

Nắng vàng rải nhựa trên từng góc phố con đường

Nắng vàng rải nhựa trên từng góc phố con đường

Empty
Empty
Đà Lạt lúc nào cũng đẹp và thơ, nhưng thơ nhất vẫn là lúc vào thu, khi mà lá vàng đang mùa thay lá, khi sương mù len lỏi chạy qua những rừng thông xanh

Đà Lạt lúc nào cũng đẹp và thơ, nhưng thơ nhất vẫn là lúc vào thu, khi mà lá vàng đang mùa thay lá, khi sương mù len lỏi chạy qua những rừng thông xanh

Huy Tưởng cho hay: "Các điểm đến được mình thực hiện trong album thường ở khu hoà bình, những con hẻm, những con dốc... nói chung khi đi chụp mình luôn đến những nơi bản thân không biết để thấy được nhiều thứ mới lạ hơn".

Đừng chỉ dừng chân nơi trung tâm thành phố hay những địa điểm nổi tiếng, đông đúc. Hãy tìm đi theo những hàng thông reo rì rào trong gió, vượt qua những con dốc quanh co, hay những ngõ ngách nhỏ, bạn sẽ tìm thấy một Đà Lạt vẫn vẹn nguyên như thế, một Đà Lạt cho những kẻ si tình mộng mơ.

Empty
Hồng là một món đặc sản được nhiều người “săn đón” ở Đà Lạt, khi mùa hồng chín đã đến, đâu đâu cũng thấy bày bán loại quả ngon ngọt này. Vào những ngày sang thu, những cây hồng thắm đỏ trên cành cây được nhiều bạn trẻ yêu thích và đến check-in

Hồng là một món đặc sản được nhiều người “săn đón” ở Đà Lạt, khi mùa hồng chín đã đến, đâu đâu cũng thấy bày bán loại quả ngon ngọt này. Vào những ngày sang thu, những cây hồng thắm đỏ trên cành cây được nhiều bạn trẻ yêu thích và đến check-in

Empty
Empty
Dù cho ngoài kia nhịp sống có hối hả, tấp nập thì vẫn có một Đà Lạt bình yên cho tâm hồn

Dù cho ngoài kia nhịp sống có hối hả, tấp nập thì vẫn có một Đà Lạt bình yên cho tâm hồn

Ngôi nhà trên đồi

Ngôi nhà trên đồi

Empty
Trong tiết trời se lạnh, ngồi ở quán nhỏ nào đó để ăn những món ăn quen như khoai lang nướng, bắp nướng, bánh tráng nướng… uống ly sữa đậu nành, ly cà phê nóng hổi bốc khói thì còn gì tuyệt vời hơn

Trong tiết trời se lạnh, ngồi ở quán nhỏ nào đó để ăn những món ăn quen như khoai lang nướng, bắp nướng, bánh tráng nướng… uống ly sữa đậu nành, ly cà phê nóng hổi bốc khói thì còn gì tuyệt vời hơn

Phương Thảo - Ảnh: Bùi Huy Tưởng
RELATED ARTICLES