Dàn đại bác khai hoả tại bến Bạch Đằng khai màn lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam

30/04/2025

Đúng 7 giờ sáng 30/4, mở màn đại Lễ kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 21 loạt đại bác đã khai hỏa vang rền cả một vùng trời tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, Quận 1.

Buổi sáng lịch sử 30/4 hôm nay, cả nước Việt Nam hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một cột mốc chói lọi khép lại trang sử đau thương của chiến tranh và mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất. Tâm điểm của chuỗi sự kiện trọng đại này diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, trái tim kinh tế và văn hóa sôi động của cả nước, nơi những hoạt động đặc sắc được chuẩn bị để khắc họa sâu sắc ý nghĩa lịch sử và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam.

Bài liên quan

Trong không khí trang nghiêm và hào hùng bao trùm khu vực công viên Bến Bạch Đằng, đúng 7 giờ sáng, 21 loạt đại bác đã đồng loạt khai hỏa, xé tan màn sương sớm và vang vọng khắp không gian rộng lớn. Tiếng nổ trầm hùng, vang dội như tiếng vọng từ quá khứ hào hùng, như lời khẳng định về sức mạnh và ý chí thống nhất non sông của cả một dân tộc.

Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi thức chào cờ trong tiếng rền vang của 21 phát đại bác do đội pháo lễ thực hiện tại bến Bạch Đằng

Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi thức chào cờ trong tiếng rền vang của 21 phát đại bác do đội pháo lễ thực hiện tại bến Bạch Đằng

Trước đó, từ 6 giờ 30 phút, các công tác chuẩn bị cuối cùng cho màn bắn đại bác đặc biệt này đã được các lực lượng chức năng khẩn trương hoàn tất. Mọi chi tiết đều được kiểm tra tỉ mỉ, từ vị trí đặt pháo, hướng bắn, đến sự phối hợp nhịp nhàng giữa các pháo thủ, đảm bảo màn trình diễn diễn ra hoàn hảo và trang trọng nhất.

Những công tác chuẩn bị được các chiến sĩ hoàn thành từ rất sớm

Những công tác chuẩn bị được các chiến sĩ hoàn thành từ rất sớm

Trận địa pháo được bố trí một cách khoa học và uy nghiêm dọc theo tuyến đường Tôn Đức Thắng, trải dài khoảng 90 mét, tạo thành một hàng ngũ hùng tráng hướng về phía sông Sài Gòn. 15 khẩu pháo lớn, mỗi khẩu có trọng lượng xấp xỉ 4 tấn, được đặt trên nền thảm đỏ thắm tươi, càng làm tăng thêm vẻ trang trọng và thiêng liêng cho buổi lễ. Những cỗ pháo uy nghi, sừng sững như những chứng nhân lịch sử, gợi nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy oanh liệt của quân và dân ta.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Sau hiệu lệnh bắn, oạt đại bác đầu tiên vang lên, mở đầu cho màn trình diễn pháo hoa âm thanh đầy ấn tượng. Các phát đại bác tiếp theo nối nhau vang dội, mỗi tiếng nổ như một nhịp trống hùng tráng, khắc họa khí thế hào hùng của dân tộc trong ngày thống nhất.

Trận địa pháo hào hùng khiến bao người tự hào

Trận địa pháo hào hùng khiến bao người tự hào

Những người dân tập trung tại Bến Bạch Đằng từ rất sớm, với niềm háo hức và tự hào, đã không khỏi trầm trồ, thán phục trước màn trình diễn pháo binh đặc biệt này. Ánh mắt họ dõi theo từng cột khói trắng xóa bốc lên sau mỗi phát bắn, lắng nghe âm thanh vang vọng của lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và thống nhất mà cha ông đã đổ bao xương máu để giành lại.

Để có được màn bắn đại bác hoành tráng và đầy ý nghĩa này, suốt hơn hai tuần trước đó, các lực lượng pháo binh tinh nhuệ đã miệt mài luyện tập không ngừng nghỉ. Từ việc điều khiển pháo, canh chỉnh hướng bắn, đến phối hợp đồng bộ giữa các khẩu đội, tất cả đều được thực hiện một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Nghi thức bắn pháo trong lễ chào cờ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nghi thức bắn pháo trong lễ chào cờ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Không chỉ có tiếng vang của đại bác, buổi lễ kỷ niệm còn được tô điểm thêm bằng màn trình diễn đặc sắc của súng kết hợp quân nhạc, tạo nên một bức tranh nghệ thuật sống động và đầy cảm xúc với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”. Màn biểu diễn được thực hiện bởi sự phối hợp nhịp nhàng và tài năng của các đơn vị nghệ thuật hàng đầu của quân đội, bao gồm Đoàn Nghi lễ Quân đội, Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 1, Đoàn văn công Quân khu 3 và Đoàn văn công Quân khu 9.

Màn súng kết hợp quân nhạc xếp hình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” do Đoàn Nghi lễ Quân đội, Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 1, Đoàn văn công quân khu 3 , Đoàn văn công Quân khu 9 biểu diễn

Màn súng kết hợp quân nhạc xếp hình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” do Đoàn Nghi lễ Quân đội, Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 1, Đoàn văn công quân khu 3 , Đoàn văn công Quân khu 9 biểu diễn

Buổi lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Bến Bạch Đằng đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và bạn bè quốc tế. Tiếng vang của 21 loạt đại bác, hòa cùng âm hưởng hào hùng của quân nhạc và những hình ảnh nghệ thuật đặc sắc, đã trở thành biểu tượng cho một ngày lịch sử trọng đại, một dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của đất nước Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là dịp để tưởng nhớ về quá khứ hào hùng mà còn là động lực để toàn dân tộc cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES