Hà Giang có phải là mảnh đất hạnh phúc?

26/08/2022

Khi đến một vùng miền hay đất nước nào đó, nếu bạn bắt gặp thật nhiều những nụ cười hào sảng và lối sống tươi vui, thì bạn đã được đến một vùng đất hạnh phúc.

Nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải (nghệ danh Hai Le Cao) là người có đam mê mãnh liệt với tình yêu thiên nhiên hoang sơ, sở dĩ vậy nên anh rất thích đặt chân tới những mảnh đất đậm đà bản sắc vùng miền.

Hà Giang là vùng đất mà Lê Cao Hải nghĩ tới đầu tiên khi dẫn các học viên trong khoá đào tạo nhiếp ảnh của anh đến đây. Chuyến đi kéo dài 3 ngày của anh vừa đủ để khám phá nét đẹp hoang sơ của mảnh đất địa đầu Tổ quốc này.

Mang trong mình tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên hoang sơ, lựa chọn Hà Giang chính là điểm đến đem lại cho nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải nhiều ấn tượng

Mang trong mình tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên hoang sơ, lựa chọn Hà Giang chính là điểm đến đem lại cho nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải nhiều ấn tượng

Bộ ảnh "Hà Giang có phải là mảnh đất hạnh phúc" được anh thực hiện trong quá trình dẫn học viên đi thực tế, anh không ghé tới những điểm đã quá nổi tiếng. Với Lê Cao Hải, anh thích những chuyến đi không kế hoạch, bất cứ điểm nào đến đều dựa trên cảm xúc rung động trước cái đẹp mang đầy ngẫu hứng.

Nụ cười đi theo mãi với hình ảnh người vùng cao

Nụ cười đi theo mãi với hình ảnh người vùng cao

Kể từ khi đặt chân đến Hà Giang, ngoài việc thiên nhiên đẹp tuyệt vời thì con người nơi đây chính là điểm nhấn làm cho vùng đất được mệnh danh là nơi “đá cũng nở hoa” càng trở nên hoàn mỹ và có sức cuốn hút đặc biệt hơn rất nhiều.

Empty
Empty
Cuộc sống thường nhật của những con người vùng cao

Cuộc sống thường nhật của những con người vùng cao

Bạn sẽ bắt gặp lũ trẻ nhởn nhơ như cỏ dại chơi ven đường, với những ánh mắt tò mò thêm cái điệu cười thỏ thẻ vẫy tay chào đón. Những thanh niên lên rẫy làm nương, những cụ già gánh trên lưng bọc lớn bọc nhỏ thảo quả hay cỏ bò... bất cứ ai có duyên may mắn gặp trên đường, chỉ cần bạn bắt chuyện họ sẽ ngơ ngác một chút sau đó sẽ là những nụ cười hóm hình vô tư. Sự ấm áp này là những kỷ niệm đẹp và ăn sâu trong ký ức của Lê Cao Hải mỗi khi nhớ về Hà Giang.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Hay ngay khi đang đi trên đường, thấy bản làng xa xa thấp thoáng người, anh cũng sẵn sàng dừng lại và ghé vào để trò chuyện, tìm hiểu và sẵn sàng ở đó để hiểu thêm nếp sống, sinh hoạt văn hóa bản địa của con người nơi đây.

Vệt nắng giữa thung lũng cao nguyên đá Đồng Văn

Vệt nắng giữa thung lũng cao nguyên đá Đồng Văn

“Tiếp xúc với người vùng cao, bắt gặp những nét đẹp núi rừng hoang sơ và tôi tin Hà Giang chính là mảnh đất hạnh phúc thật sự. Ấn tượng nhất với tôi chính là con người nơi đây, họ luôn mang một nụ cười tươi sáng hạnh phúc trên khuôn mặt, niềm nở và gần gũi. Bạn biết đó, bất cứ thành phố hay đất nước nào mà người dân luôn tươi cười rạng ngời thì đó chính là mảnh đất hạnh phúc”, nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải chia sẻ với Travellive.

Hà Giang vốn dĩ đã thu hút bao du khách khi đến đây bởi cảnh thiên nhiên núi non hùng vĩ. Nhưng ấn tượng đáng nhớ đối với Lê Cao Hải là sự hoang sơ và e ấp của các thiếu nữ vùng cao, họ luôn mang trong mình những vẻ đẹp ngơ ngác đắm say lòng người.

Nhiếp ảnh gia cho biết, vì di chuyển bằng xe máy để tiện vào sâu và luồn lách đường nhỏ hẹp nên khi gặp mưa gió sẽ hơi bất tiện cho việc mang thiết bị máy móc. Nhưng bất chấp cơn mưa, anh vẫn miệt mài và sáng tạo ra những bức ảnh độc đáo.

Em bé vùng cao

Em bé vùng cao

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa thung lũng được người dân nơi đây dồn nhiều công sức tâm huyết cho những bức tường đá xếp lên nhau đều tăm tắp

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa thung lũng được người dân nơi đây dồn nhiều công sức tâm huyết cho những bức tường đá xếp lên nhau đều tăm tắp

“Với tất cả những vùng đất chúng ta đặt chân đến, việc trước tiên hãy tìm hiểu về con người nơi đó, khi hiểu được họ rồi thì mọi thứ sẽ rất tuyệt vời để thực hành thao tác nhiếp ảnh”, Lê Cao Hải cho hay.

Empty

"Hãy mang theo một tâm hồn rộng mở và một sức khoẻ đủ dùng khi tới Hà Giang, các bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác về mảnh đất này. Tới Hà Giang với một tâm thế thật thong thả và chậm rãi, cùng ngắm nhìn đời sống hàng ngày của người vùng cao. Nếu được, hãy thử một lần trải nghiệm sinh hoạt như dân bản địa vì tôi tin chúng ta sẽ thấy người vùng cao mới thật sự là người hạnh phúc", Lê Cao Hải nói.

Hãy chiêm ngưỡng và cảm nhận sự hạnh phúc ở chính thiên nhiên tuyệt vời và con người vùng cao từ mảnh đất Hà Giang dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Lê Hải Cao:

Nu cười rạng ngời hiện trên khuôn mặt cô bán điếu

Nu cười rạng ngời hiện trên khuôn mặt cô bán điếu

Tinh thần lạc quan yêu đời thì mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ

Tinh thần lạc quan yêu đời thì mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ

Những bức tường đá luôn là đặc trưng bản sắc của người dân Hà Giang

Những bức tường đá luôn là đặc trưng bản sắc của người dân Hà Giang

Empty
Empty
Cùng nhau già đi theo năm tháng yên bình

Cùng nhau già đi theo năm tháng yên bình

Bé gái với nụ cười e ấp đầy ngượng ngùng

Bé gái với nụ cười e ấp đầy ngượng ngùng

Nét đẹp thơ mộng của Hà Giang như bước ra từ thước phim cổ tích

Nét đẹp thơ mộng của Hà Giang như bước ra từ thước phim cổ tích

Vệt nắng chạy dài trên những sườn núi làm Hà Giang càng thêm ấn tượng trong mắt kẻ lữ hành

Vệt nắng chạy dài trên những sườn núi làm Hà Giang càng thêm ấn tượng trong mắt kẻ lữ hành

Empty
Ngôi làng bình yên bao phủ bởi núi rừng

Ngôi làng bình yên bao phủ bởi núi rừng

Đặc trưng của những ngôi nhà bằng đá hoà mình tựa núi như một thứ nguỵ trang sinh tồn của người vùng cao

Đặc trưng của những ngôi nhà bằng đá hoà mình tựa núi như một thứ nguỵ trang sinh tồn của người vùng cao

Phương Thảo - Ảnh: NVCC
RELATED ARTICLES