Hà Nội, cuối tuần này ta hẹn hò không?

29/09/2024

Hà Nội vào sáng cuối tuần là một bản hòa tấu chậm rãi, nơi mỗi góc phố, mỗi tách trà đều mang theo một câu chuyện riêng.

Khi ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên từng mái phố cổ kính, Hà Nội vào buổi sáng cuối tuần bừng lên một vẻ đẹp vừa bình yên vừa tràn đầy sức sống. Dường như thành phố này luôn có cách riêng để mời gọi người dân và du khách cùng tận hưởng từng khoảnh khắc. "Hà Nội không vội được đâu" - câu nói quen thuộc ấy dường như phản chiếu rõ nhất qua cách người ta tận hưởng một sớm cuối tuần nơi đây.

Bài liên quan
Bình yên một sớm mai

Bình yên một sớm mai

Sớm Hà Nội - thời khắc của bình yên

Với Nguyễn Mỹ Linh - photographer gốc Hà Nội, trải nghiệm buổi sáng cuối tuần tại đây không chỉ là việc thưởng thức những món ăn quen thuộc mà còn là cách sống chậm, cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Sớm cuối tuần ở Hà Nội luôn bắt đầu bằng những âm thanh rất đỗi thân quen. Thành phố này vào những ngày cuối tuần trở nên yên ả, không còn những tiếng còi xe inh ỏi hay dòng người hối hả, mà thay vào đó là những hoạt động rất “chill”.

Hà Nội cuối tuần thường bắt đầu với những âm thanh, hình ảnh quen thuộc, bình dị

Hà Nội cuối tuần thường bắt đầu với những âm thanh, hình ảnh quen thuộc, bình dị

“Mọi người dậy sớm để chạy bộ, rồi sẽ cùng gia đình hoặc bạn bè đi ăn sáng, uống cà phê, cùng nhau trò chuyện, tán gẫu và ngắm phố phường, dòng người qua lại”, Linh chia sẻ. Những bát phở nghi ngút khói, đĩa bánh cuốn mềm thơm hay một tách cà phê trứng nồng nàn - tất cả như những mảnh ghép tạo nên một bức tranh sáng sớm Hà Nội đầy bình yên. Những hoạt động sáng cuối tuần đều diễn ra rất chậm rãi, như một cách để người dân thủ đô tận hưởng từng khoảnh khắc, tái tạo lại năng lượng sau một tuần làm việc căng thẳng", Linh chia sẻ.

Empty
Empty
Empty
Những thức quà Hà Nội

Những thức quà Hà Nội

Buổi sáng Hà Nội qua góc nhìn của một photographer

Với một người yêu nhiếp ảnh như Nguyễn Mỹ Linh, một sáng cuối tuần không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, mà còn là lúc để cô khám phá và ghi lại những khoảnh khắc đời thường của Hà Nội. Dù sống và làm việc cả tuần trong nhịp điệu hối hả, Linh luôn dành thời gian cho những sáng cuối tuần để "chill".

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

“Có hôm mình dậy thật sớm, đến Lăng Bác, rồi ghé Phan Đình Phùng chụp ảnh ray nắng, đi qua phố cổ để chụp gánh hàng rong, những bức tường cũ kỹ và cảm nhận một Hà Nội thật bình yên. Vào những ngày mưa, mình thường qua Nhà Thờ Lớn, ngồi nhâm nhi trà chanh và ngắm nhìn phố xá qua ô cửa sổ”, Linh bộc bạch.

Gói mùa thu vẹn tròn trong chiếc lá

Gói mùa thu vẹn tròn trong chiếc lá

Thong thả nhâm nhi, tận hưởng một sớm cuối tuần

Thong thả nhâm nhi, tận hưởng một sớm cuối tuần

Phan Đình Phùng với hàng cây xanh rợp bóng, những bức tường cổ kính, và ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá luôn là địa điểm không thể bỏ qua mỗi khi cô muốn tìm cảm hứng sáng tạo. “Ở đó, mình có thể bắt gặp những hình ảnh rất đời thường mà chỉ Hà Nội mới có - từ gánh hàng rong, những người dân đi bộ đến những khung cảnh bình yên hiếm hoi giữa lòng thành phố", Linh nói.

Những xe hoa đặc trưng của Hà Nội

Những xe hoa đặc trưng của Hà Nội

Ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh mướt tạo nên khung cảnh thơ mộng, khiến bất kỳ ai cũng muốn dừng lại để chụp ảnh

Ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh mướt tạo nên khung cảnh thơ mộng, khiến bất kỳ ai cũng muốn dừng lại để chụp ảnh

Hà Nội và nét đặc trưng cuối tuần

Linh cho rằng, cuối tuần ở Hà Nội luôn mang một sự đặc biệt, không giống với bất kỳ nơi nào khác. Người Hà Nội có một sự thảnh thơi rất riêng. Không chỉ có người trẻ như Linh mà cả những người lớn tuổi cũng dành trọn sáng cuối tuần để tận hưởng Hà Nội theo cách của họ. Từ việc chạy bộ quanh hồ Gươm, dạo bước trên phố Phan Đình Phùng, chụp ảnh với hoa, cho đến những khoảnh khắc ăn xôi cốm, uống trà chanh tại quán cà phê nhỏ gần Nhà Thờ Lớn. Theo Linh, đó là combo không thể thiếu cho mùa thu Hà Nội.

Empty
Empty
Thế hệ nào cũng có cách tận hưởng Hà Nội theo một cách rất riêng

Thế hệ nào cũng có cách tận hưởng Hà Nội theo một cách rất riêng

Những địa điểm như Hồ Tây, Nhà Thờ Lớn, phố đi bộ Hồ Gươm, hay Phan Đình Phùng đều trở nên nhộn nhịp hơn vào cuối tuần, khi người dân và du khách cùng tận hưởng vẻ đẹp của thủ đô.

Nếu bạn là du khách muốn khám phá Hà Nội vào sáng cuối tuần, Nguyễn Mỹ Linh có một vài gợi ý nhỏ. "Hãy bắt đầu bằng việc dạo quanh hồ Gươm hoặc Hồ Tây vào buổi sớm, sau đó thưởng thức bát phở hoặc đĩa bánh cuốn tại một quán vỉa hè. Đừng quên ghé thăm những địa điểm mang tính biểu tượng của Hà Nội như Lăng Bác, đường Phan Đình Phùng, nhà tù Hoả Lò hay Văn Miếu", cô chia sẻ.

Trải nghiệm dậy sớm đi xem Thượng cờ ở Lăng Bác

Trải nghiệm dậy sớm đi xem Thượng cờ ở Lăng Bác

Hay lân la các góc phố check-in

Hay lân la các góc phố check-in

Linh cũng khuyên rằng, du khách nên thử ngồi tại một quán cà phê nhỏ, nhâm nhi ly cà phê trứng nổi tiếng của Hà Nội và ngắm nhìn phố phường. Hà Nội là thành phố của sự cổ kính và yên bình, bạn sẽ cảm nhận được tất cả những điều đó qua từng bức tranh đời thường, chỉ cần chậm lại và tận hưởng.

Hà Mai Trinh - Ảnh: Nguyễn Mỹ Linh
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES