Rio Carnival nóng bỏng theo nhịp Samba

22/02/2019

Chưa bao giờ tôi có thể cảm nhận sức sống của một thành phố lại mãnh liệt đến thế như khi đến với Rio de Janeiro trong những ngày diễn ra lễ hội Carnival. Không có một từ ngữ, hình ảnh hoặc thước phim nào có thể mô tả được đầy đủ và trọn vẹn không khí cuồng nhiệt và sôi động này.

Phải có mặt tại nơi đây, phải sống trong không khí ấy, bị choáng ngợp bởi sắc màu hóa trang lộng lẫy và đắm chìm trong tiếng trống rộn ràng cùng những vũ điệu Samba nóng bỏng, bạn mới có thể hiểu được vì sao lễ hội Rio Carnival được mệnh danh là “bữa tiệc hóa trang lớn nhất hành tinh”.

Empty

RIO DE JANEIRO – THÀNH PHỐ HỰC LỬA ĐAM MÊ

Những thành phố lớn từ lâu đã không còn là sở thích của tôi vì sự đông đúc và náo nhiệt đến giống nhau của chúng. Chúng trở thành những điểm trung chuyển mà tôi buộc phải ghé qua để đi tiếp hành trình của mình. Thế nhưng, Rio de Janeiro là một ngoại lệ độc đáo.

Ngay khi vừa bước chân xuống sân bay, sức sống mãnh liệt của thành phố này đã làm tôi thật sự choáng ngợp. Không hẳn vì tôi đến nơi khi thành phố đang tiếp đón hàng triệu du khách cho mùa lễ hội Carnival, sức sống đó toát lên từ những điều bình dị ở sân bay cũng như trên đường phố: cách họ chào đón người thân đi xa trở về bằng việc nhảy xổ vào lòng nhau, vừa cười vừa khóc; cách họ chia tay nhau bằng những cái ôm cuồng nhiệt; và dĩ nhiên, cách họ nhảy Samba mọi lúc mọi nơi, miễn là có âm nhạc, tự nhiên như hơi thở cũng làm cho một người vốn thường né tránh sự náo nhiệt như tôi cũng muốn nhún nhảy theo.

Empty

Tôi phải nói rằng Rio de Janeiro thực sự là nơi đáng để lưu lại vài ngày. Thành phố này không chỉ nổi tiếng vì lễ hội Carnival mà còn có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp làm say mê lòng người. Thật ngạc nhiên khi nhận ra thành phố Rio được xây dựng len lỏi trong sự pha trộn hài hòa của núi và biển. Những lớp nhà nhấp nhô nằm trên triền núi cùng bờ biển trải dài như vô tận đem lại cho Rio sự độc đáo và khác biệt.

Hoàng hôn từ trên đỉnh núi Sugarloaf lộng lẫy một cách ấn tượng. Chúng tôi thích thú quan sát sự chuyển màu của cảnh vật trong thời khắc ấy. Mặt trời rực lửa bị che khuất một phần bởi đám mây xám khổng lồ, nhưng một vài tia nắng chói chang vẫn xuyên mây rọi sáng xuống triền núi. Mặt biển phẳng lặng như mặt hồ với những con thuyền buồm trông như đồ chơi, một cây cầu dài nối liền hai bờ của thành phố. Khi trời sập tối, thành phố lên đèn, lấp lánh như những vì sao trên mặt đất.

Empty
Empty
Empty
Empty

Cách đó không xa là ngọn núi Corcovado nổi tiếng với bức tượng Chúa Jesu giang tay cực lớn. Bức tượng cao 30 m với chiều dài giang tay 28 m này đã trở thành biểu tượng văn hóa lẫn tôn giáo của thành phố Rio và Brazil, đồng thời là một trong 7 kì quan mới của thế giới. Lên đến đỉnh núi Corcovado, toàn cảnh thành phố Rio hiện ra huyền ảo đằng sau bầu trời nhiều mây. Dường như phong cảnh tuyệt vời ấy không phải là điều mà du khách quan tâm nhất. Chúng tôi đã bật cười khi nhìn thấy rất nhiều tư thế chụp hình khác nhau của họ, từ quỳ gối đến nằm dài dưới đất, cố gắng chụp hình với bức tượng Chúa nổi tiếng này.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Rio còn được biết đến là một thành phố biển, không phải vì có rất nhiều bãi biển, cũng không phải vì vẻ đẹp quá đặc biệt của bãi cát và màu nước biển. Điểm thu hút đặc biệt của bờ biển Rio chính là không khí náo nhiệt nơi đây, cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi thực sự thích thú ngồi trên bãi biển này, thưởng thức nhữg ly bia lạnh ngắt trong tiếng nhạc samba rộn ràng từ vô số quán bar gần đó. Biển ở đây cũng sạch và trong, nhưng những con sóng cao ở gần bờ làm khó du khách tắm biển. Rất nhiều người như chúng tôi chỉ nằm thư giãn trên bờ biển, nhìn ngắm trai xinh gái đẹp từ khắp nơi trên thế giới vui đùa ngang qua.

Empty

LỄ HỘI ĐƯỜNG PHỐ ĐẦY PHÓNG KHOÁNG

Rio Carnival của Brazil thuở ban đầu là một lễ hội của người nô lệ (phần lớn đến từ châu Phi), họ tập trung ca hát và nhảy múa trên đường phố, mỗi năm một lần trong vài ngày. Theo thời gian, lễ hội dần dần được chính thức hóa, trở thành lễ hội lớn nhất của toàn dân Brazil.

Không có từ ngữ, hình ảnh hoặc thước phim nào có thể mô tả được không khí sôi động của Rio trong những ngày này. Bạn phải có mặt tại nơi đây, sống trong không khí này thì mới có thể trải nghiệm và cảm nhận được sự cuồng nhiệt và phóng khoáng của con người ở mọi góc cạnh mà bạn chưa từng nghĩ tới.

Sự phóng khoáng thể hiện trong trang phục hóa trang nhiều màu sắc và hết sức “mát mẻ”. Hầu hết tất cả mọi người chúng tôi gặp trên đường đều mặc trang phục hóa trang, từ đơn giản đến cầu kì, nhưng rất đa dạng và sáng tạo. Đàn ông ở trần mặc váy ba lê, hay phụ nữ trong những chiếc đầm sặc sỡ và không mặc trang phục lót trở thành những điều rất bình thường trên đường phố. Tuy không chuẩn bị trang phục hóa trang, chúng tôi vẫn háo hức hòa mình vào không khí rực rỡ sắc màu ấy.

Empty
Empty

Âm nhạc rộn ràng mang âm hưởng châu Mỹ Latin là chất kết nối con người dễ dàng nhất. Khi âm nhạc nổi lên, những người không quen biết nhau, đến từ khắp nơi trên thế giới cùng nhảy múa, ca hát và bỗng chốc trở thành bạn bè. Nếu có trong tay một nhạc cụ nào đó, bạn sẽ được đón chào ở khắp nơi, dù bạn đi một mình hay trong một nhóm nhạc. Những ban nhạc được thành lập nhanh chóng từ những người không quen biết, cùng nhau ngẫu hứng chơi những bản nhạc quen thuộc, còn đám đông thì hò reo, cổ vũ và đi theo họ khắp nơi, cứ thế mà hình thành một cuộc diễu hành tự phát trên đường phố. Đó cũng chính là nét độc đáo của lễ hội Rio Carnival, khi bạn được thoải mái hòa mình trong vô số những cuộc diễu hành trên mọi ngả đường của thành phố, giống như tham gia một bữa tiệc không có chủ nhân và không cần giấy mời.

Sự phóng khoáng của lễ hội còn thể hiện ở những nụ hôn nồng cháy, nhưng hết sức ngẫu hứng. Sau khi hôn xong, họ hỏi tên và xin số điện thoại của nhau, khiến chúng tôi nhận ra rằng họ là những người xa lạ, tình cờ bước qua nhau trong đám đông. Một chút cảm tình, một chút xao xuyến cũng đủ để trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt.

Empty

ĐỈNH CAO CỦA SÁNG TẠO VÀ ĐAM MÊ

Tâm điểm của lễ hội hóa trang tại Rio chính là buổi diễu hành trình diễn mang tên Sambardrom Marques de Sapucai. Được ví như là “bữa tiệc lớn nhất hành tinh”, nó không đơn thuần mang tính giải trí, mà còn là cuộc cạnh tranh khốc liệt của các nghiệp đoàn samba. 13 đội tranh tài trong hai đêm và đội chiến thắng sẽ được trình diễn trong đêm chung kết của lễ hội năm sau.

Buổi biểu diễn bắt đầu từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Chúng tôi đã tự hỏi tại sao chương trình bắt đầu trễ như vậy và đã hiểu được lý do sau khi tham gia. Thời tiết những ngày đầu tháng 2 tại Rio nóng và oi bức đến nỗi không ai có thể thưởng thức màn trình diễn ngoài trời kéo dài như vậy, cả người xem lẫn người biểu diễn.

Empty

Chúng tôi đã xem 6 trong 7 đội biểu diễn ngày hôm ấy đến tận 5 giờ sáng. Mỗi đội trình diễn trong 75 phút, diễu hành hết đường băng nằm giữa hai khán đài của sân vận động, theo một chủ đề riêng biệt với hàng ngàn vũ công, những đội trống và các xe di động. Đó thực sự là một đêm tuyệt vời, vượt ngoài sự mong đợi và sức tưởng tượng của tôi. Tôi như được mở mang tầm mắt với những màn trình diễn đỉnh cao, cực kỳ hoành tráng, đầy màu sắc và vô cùng sáng tạo. Sự sáng tạo ấy được thể hiện một cách ngoạn mục trong việc thiết kế trang phục lộng lẫy riêng biệt cho các vũ công, trong cách vận hành và trang hoàng những xe di động lấp lánh, cao lớn gần bằng khán đài có sức chứa hàng trăm vũ công, trong sự hòa quyện giữa âm nhạc, ánh sáng, trong nhịp trống và những điệu samba bốc lửa của các vũ công dẫn đoàn, và cả những màn đồng diễn đông người để làm nổi bật chủ đề chính của mỗi đội.

Nếu xe di động là nền tảng để thể hiện ý tưởng của chủ đề thì vũ công là linh hồn của nghiệp đoàn. Họ là những cô gái xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ trong những bộ trang phục hóa trang được may đo thủ công cầu kỳ và bắt mắt. Luôn là người dẫn đầu các đoàn xe, vũ công Samba với những bước nhảy điêu luyện trên đôi giày cao gót của họ thu hút mọi ánh nhìn của khán giả. Tiếng hò reo của khán giả cùng tiếng trống rộn ràng là một sự cộng hưởng tuyệt vời cho màn trình diễn của họ.

Thức trắng đêm, nhưng đó quả là một trải nghiệm độc đáo và duy nhất trong cuộc đời của tôi. Chỉ có thể chứng kiến tận mắt mới thấu hiểu mức độ đầu tư và sự tập luyện hàng đêm dài gian khổ của các nghiệp đoàn cho 75 phút trình diễn đỉnh cao như thế.

Empty
Empty

THÔNG TIN THÊM:

Hành trình

Từ Việt Nam đến các thành phố lớn của Brazil (trong đó có Rio) là một hành trình dài khoảng 25-30 giờ bay. Mua vé của hãng Emirate, chúng tôi bay tới Sao Paolo, quá cảnh ở Dubai. Hãng này cũng có đường bay thẳng đến Rio. Những hãng hàng không khác có thể lựa chọn là Qatar hoặc Turkish Airlines. Nếu bạn có visa Mỹ thì United Airlines hay American Airlines là những một lựa chọn thay thế với giá cả hợp lý.

Lưu trú

Có rất nhiều lựa chọn ở thành phố rộng lớn này. Nếu bạn muốn ở gần các bãi biển, hãy chọn khách sạn ở bất kỳ bãi biển nào như Copacabana (sôi động và là địa điểm ăn chơi nổi tiếng, cũng rất đông đúc), hay Botafogo (kế bên Copacabana nhưng không khí yên ắng hơn hẳn và ít đông hơn) hay Ipenema (với nhiều khách sạn sang trọng hơn).

Chúng tôi ở tại khách sạn Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity, trên bờ biển Botafogo, với vị trí và dịch vụ tốt, nhưng quan trọng nhất là rooftop bar có tầm nhìn hoàn hảo tới ngọn núi Sugarloaf.

Đi lại

Chúng tôi sử dụng Uber, giá rẻ hơn nhiều so với taxi bình thường, và cũng an toàn hơn. Các bác tài không nói được tiếng Anh nhưng lại rất rành công nghệ nên họ sử dụng Google translation để giao tiếp với chúng tôi.

Thời điểm

Lễ hội diễn ra vào tháng 2 hoặc tháng 3, thời gian mỗi năm thay đổi theo Lễ Phục Mùa Chay sinh trong Công lịch. Năm 2019, Rio Carnival diễn ra từ ngày 1/3 đến 9/3. Nếu bạn đến thành phố trước ngày khai mạc chính thức, đừng để lỡ cơ hội tham gia một số sự kiện rất cuồng nhiệt trước lễ hội.

Lưu ý khác cho Carnival

- Vé cho buổi diễn chính: Thu hút hàng triệu người tham gia mỗi năm, chương trình biểu diễn này có giá vé từ vài trăm đến vài ngàn USD. Lưu ý rằng không có quầy bán vé trên sân nên bạn phải mua vé từ trước, khoảng 2-3 tuần trước lễ hội là được. Có nhiều trang mạng bán vé online với nhiều thông tin hướng dẫn chi tiết.

Với tôi, ngồi ở khán đài cũng tuyệt vời rồi vì đây là nơi tập trung người dân địa phương. Bạn chỉ cần chọn đúng vị trí khán đài để có tầm nhìn tốt nhưng bạn phải đến trước 2 tiếng để lấy chỗ vì ai tới trước ngồi trước, không có số ghế.Những khu vực nằm từ giữa sân trở về cuối thường tốt hơn vì bạn có thể xem được hầu như toàn bộ cuộc diễu hành. Khu vực từ số 8 đến 11 có lẽ là tốt nhất vì hầu hết ban giám khảo sẽ ngồi ở đây và bạn sẽ ngồi đối diện với đội trống, những người tạo ra không khí rộn rã cho đêm biểu diễn.

Tham khảo website www.rio-carnival.net để biết thêm thông tin về lễ hội Rio năm 2019.

- Chuẩn bị xem buổi diễn: Hãy đem theo thức ăn, đồ ăn vặt và nhiều đồ uống để giải khát và chống đói. Để thoải mái hơn, bạn có thể đem theo gối và quạt giấy vì thời tiết rất nóng. Đừng quên mang theo máy ảnh hay điện thoại để ghi hình.

- An ninh: Nơi đây được đánh giá là an toàn nhất khu vực châu Mỹ Latin, là nơi tập trung nhiều người nổi tiếng trên thế giới, các chính trị gia, các nhân vật trong hoàng gia lẫn trong đám đông. Tất cả các khán đài an toàn như nhau.Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận tối đa khi ra về khi kết thúc buổi diễn, tốt nhất là đón taxi ngay cổng thay vì đi bộ mấy phút lúc trời sắp sáng.

Hà Nguyễn
RELATED ARTICLES