Đối với những tín đồ du lịch và nhiếp ảnh, mùa thu tại xứ sở Phù Tang luôn là một giấc mơ rực rỡ. Và nếu phải chọn một "tọa độ vàng" để chiêm ngưỡng bức tranh mùa thu hoàn hảo nhất, không nơi nào vượt qua được hồ Kawaguchi, tỉnh Yamanashi. Nơi đây không chỉ là điểm ngắm núi Phú Sĩ lý tưởng mà còn sở hữu một cung đường lá đỏ trứ danh, thu hút du khách đến để săn tìm khoảnh khắc kỳ diệu: hình ảnh núi Phú Sĩ soi bóng trên mặt hồ tĩnh lặng.
Con đường thuỷ mặc đỏ rực dẫn đến "chân núi thần"
Vào những ngày cuối thu, đầu đông se lạnh với nhiệt độ lý tưởng chỉ khoảng 14−17 độ, ngôi làng yên bình bên hồ Kawaguchi như khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy. Hai hàng cây phong dọc bờ hồ chuyển sang sắc đỏ rực thắm, tạo thành một con đường lá đầy quyến rũ.
Thưởng ngoạn sắc thu Nhật Bản
Trong ánh nắng nhẹ dịu và nền trời thu trong vắt, sắc đỏ của lá phong càng trở nên nổi bật, tương phản mạnh mẽ với màu xanh ngọc của mặt hồ. Điểm nhấn hoàn hảo chính là ngọn núi Phú Sĩ sừng sững phía xa, với chóp tuyết trắng dần xuất hiện. Sự kết hợp giữa con đường lá đỏ, mặt hồ phẳng lặng và đỉnh Phú Sĩ hùng vĩ tạo nên một khung cảnh trữ tình, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Hãy tản bộ thật chậm rãi, tận hưởng không gian tự nhiên và làn gió man mác. Khoảnh khắc hiếm hoi và đáng nhớ nhất là khi mặt hồ lặng yên, cho phép du khách ghi lại được bức ảnh phản chiếu hoàn hảo của núi Phú Sĩ – một kỳ quan thiên nhiên đôi.
Để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hồ và núi, du khách nên thử trải nghiệm thuyền tham quan tại Kawaguchi với mức vé phải chăng (khoảng 1.000 yên cho người lớn).
Làng Oshino Hakkai
Hành trình săn sắc thu bên hồ Kawaguchi sẽ không trọn vẹn nếu du khách bỏ qua làng Oshino Hakkai (忍野八海), một di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận, chỉ cách hồ khoảng 15 phút di chuyển. Ngôi làng cổ kính này được mệnh danh là "nguồn suối của các vị thần", với nhiều điểm đến thú vị.
Oshino Hakkai nổi bật với tám hồ nước ngọt tinh khiết, được nuôi dưỡng từ dòng băng tuyết tan chảy của núi Phú Sĩ. Quá trình này kéo dài hàng chục năm, khi nước thấm qua các tầng đá nham thạch bazan xốp được kiến tạo từ hàng nghìn năm, tạo nên nguồn nước có độ trong vắt đến kinh ngạc (nhiệt độ nước ổn định khoảng 13 độ), đến mức có thể nhìn thấy rõ từng viên sỏi và dải rong dưới đáy hồ.
Làng cổ duy trì những nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản với những ngôi nhà mái tranh cổ kính, bao quanh bởi cánh đồng lúa và ruộng rau tươi xanh. Sự kết hợp giữa không gian làng quê yên bình, dòng nước trong veo và khung cảnh núi Phú Sĩ hùng vĩ mang lại một cảm giác như bước ra từ truyện tranh. Trước khi khám phá làng, du khách được mời tham gia nghi thức rửa tay tại các bể nước thiêng – một hành động mang ý nghĩa thanh lọc và tôn kính đối với nguồn nước linh khí từ núi Phú Sĩ.
Du lịch Nhật Bản mùa thu, đa số du khách sẽ lựa chọn hồ Motosuko (nằm phía tây núi Phú Sĩ) và công viên Oishi để thư giãn và bắt trọn khoảnh khắc lung linh nhất của những rừng cây lá đỏ phủ xung quanh ngọn núi này
Để có một hành trình du lịch hoàn hảo tại “tọa độ vàng” này, du khách nên lưu ý, tại Kawaguchi, lá phong thường vào độ rực rỡ nhất vào đầu tháng 11. Hãy lên kế hoạch chính xác để không bỏ lỡ "sắc thu đỏ" đỉnh cao. Đồng thời không quên chọn nơi lưu trú gần hồ hoặc chân núi Phú Sĩ sẽ giúp du khách có nhiều thời gian hơn để săn ảnh đẹp, đặc biệt là vào sáng sớm hoặc hoàng hôn, khi ánh sáng và mặt hồ tạo ra hiệu ứng phản chiếu tuyệt vời nhất. Đừng quên mang theo giày dép thoải mái, vì bạn sẽ đi bộ khá nhiều trên con đường lá và quanh các hồ nước.
Kawaguchi không chỉ cuốn hút bởi sắc thu rực rỡ, mà còn là điểm dừng chân lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phú Sĩ phủ tuyết trắng vào những ngày đầu đông – một cảnh tượng đẹp như mơ. Giữa những ngày đẹp nhất trong năm, đã đến lúc những người yêu du lịch xách vali lên và đến Kawaguchi để tự mình lưu giữ những khoảnh khắc mùa thu óng ánh tại cung đường huyền thoại này.

VI
EN
































