Du lịch Trung Quốc theo hình thức tự túc thường khiến nhiều người e ngại, đặc biệt khi không biết tiếng Trung. Tuy nhiên, trải nghiệm của du khách Nguyễn Trần Hiếu tại Thượng Hải và Tô Châu chứng minh rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi thử thách đều có thể vượt qua. Những thông tin Hiếu chia sẻ sẽ giúp du khách Việt tự tin hơn khi đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nhịp sống đô thị và khám phá những khu phố cổ đậm chất Trung Hoa.
Đi du lịch tự túc Trung Quốc là cơ hội để du khách tự trải nghiệm văn hoá theo cách mình muốn
Chuẩn bị tại Việt Nam: Visa, vé máy bay, khách sạn và ứng dụng
Theo chia sẻ của du khách Nguyễn Trần Hiếu, bước chuẩn bị quan trọng nhất là xin visa Trung Quốc, chi phí khoảng 2,9 triệu đồng, thời gian cấp là 5 ngày. Tiếp theo là đặt vé máy bay khứ hồi và khách sạn để đảm bảo hành trình trọn vẹn. Hiếu chọn bay thẳng với Vietnam Airlines, xuất phát lúc 7h40 sáng và hạ cánh lúc 12h30 giờ Trung Quốc, giá vé 9,68 triệu đồng.
Về khách sạn, tại Tô Châu, Hiếu chọn JI Hotel giá 2,88 triệu đồng cho 2 đêm, nằm ngay phố đi bộ Quan Tiền và gần phố cổ ven sông Bình Giang. Khách sạn chỉ cách bến xe buýt số 529 khoảng 5 phút đi bộ, thuận tiện di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng, và cách trạm metro Lindunlu 10 phút đi bộ, dễ dàng tiếp cận Suzhou Railway Station.
Tại Thượng Hải, khách sạn Fish Inn East Nanjing Road có giá 1,489 triệu đồng/đêm, nằm gần phố Nam Kinh nhộn nhịp, cách trạm metro East Nanjing Road vài bước và gần trạm xe đạp công cộng, thuận tiện thuê xe đạp dạo quanh thành phố.
Phố đi bộ Quan Tiền ngay cạnh khách sạn JI Hotel nơi Hiếu lưu trú
Hiếu còn chuẩn bị eSIM GoHub 15GB/7 ngày với giá 365k để sử dụng các ứng dụng và dữ liệu. Ngoài ra, một thẻ T-union mua trên Klook giá 492k, nạp sẵn 100 tệ, giúp di chuyển thuận tiện bằng metro, Maglev, tàu lửa.
Trong chuyến đi này, anh gọi các ứng dụng như Alipay, MetroMan, Moovit, Google Maps và Google Dịch là “cứu cánh” cho chuyến đi tự túc. Alipay không chỉ giúp thanh toán mà còn dùng để đặt đồ ăn, mua vé tàu, vé tham quan hay thuê xe đạp, tích hợp luôn công cụ dịch. MetroMan hỗ trợ tìm tuyến metro và trạm đến bằng tiếng Anh, trong khi Moovit giúp tra cứu lộ trình các tuyến xe buýt ở Tô Châu nếu biết số tuyến.
Khi cần chỉ đường đi bộ hoặc định vị điểm tham quan, Google Maps vẫn là lựa chọn tiện lợi, đặc biệt khi lưu trước các địa điểm offline. Google Dịch trở thành trợ thủ đắc lực khi giao tiếp với nhân viên bán vé hay hỏi đường.
VPN có thể dùng khi cần, nhưng mạng 4G eSIM hoặc wifi khách sạn ổn định hơn. Du khách cũng nên chuẩn bị một ít tiền mặt để phòng trường hợp cần thiết.
Các trạm metro tại Tô Châu và Thượng Hải đều có tên trạm bằng tiếng Anh nhưng xe buýt, taxi thì ít hơn, vì vậy các ứng dụng tra cứu, dịch ngôn ngữ rất cần thiết
Hạ cánh tại Thưởng Hải và di chuyển đến Tô Châu
Ngày đầu tiên, Hiếu hạ cánh tại sân bay Phố Đông (Pudong), Thượng Hải. Mất khoảng 1 giờ làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, hoàn tất khai báo sinh trắc học và đóng dấu visa. Thông thường, hải quan sẽ hỏi những câu cơ bản về thời gian lưu trú, khách sạn, lịch trình.
Sau khi qua cửa hải quan, anh đến lấy thẻ T-union tại quầy và di chuyển bằng tàu Maglev đến trạm Longyang Road, mất khoảng 30 phút. Giá vé Maglev 50 tệ, nếu có vé máy bay cùng ngày giảm còn 40 tệ.
Máy lấy vân tay trước khi bước qua cổng hải quan
Thẻ T-union dùng để trả phí di chuyển
Thẻ Maglev có thể mua tại các kiot, thanh toán Alipay
Từ Longyang Road, Hiếu dùng MetroMan để tìm đường tới Shanghai Railway Station. Tại đây, anh mua vé tàu đi Tô Châu (42 tệ) và xuất trình passport tại quầy. Sau khi lên tàu và tới Suzhou Railway Station, anh đi metro đến trạm Lindunlu, rồi đi bộ tới khách sạn, tổng thời gian từ sân bay Pudong đến khách sạn khoảng 3 giờ.
Chiều tối, anh dạo quanh phố đi bộ Quan Tiền, thưởng thức mì bò, bánh kẹp và sữa bắp với tổng chi phí 42 tệ, sau đó tham quan phố ven sông Bình Giang.
Một cửa hàng trên phố Bình Giang
Khám phá Tô Châu, Ô Trấn và nhịp sống địa phương
Ngày thứ hai, Hiếu bắt đầu từ 6h30 sáng, đi metro đến Hồ Kim Kê (Jinji) - Ligongdi South, vé 4 tệ, dạo quanh hồ Kim Kê và chụp ảnh tại Huxin Pavilion. Sau đó, anh đi metro đến Suzhou South Bus Station để tới Ô Trấn nhưng phát hiện vé không bán tại đây. Anh đành phải quay lại Suzhou North Square Bus Station để mua vé đi Ô Trấn chuyến 11h, đến nơi lúc 12h30.
Ngay khi xuống bến, Hiếu mua luôn vé quay về Tô Châu chuyến muộn nhất lúc 17h. và vé tham quan phía Tây Ô Trấn 150 tệ, phía Đông 110 tệ. Nếu đi sớm và có ý định tham quan cả hai khu, du khách có thể mua 2 vé với tổng giá 190 tệ. Có tuyến buýt trung chuyển miễn phí giữa hai khu, nhân viên có thể hướng dẫn bằng google dịch.
Bến xe Suzhou North Bus Station nằm kế trạm metro Suzhou Railway Station
Vé đi từ Tô Châu đến Ô Trấn, du khách lưu ý mang theo passport
Vé đi từ Ô Trấn về lại Tô Châu
Hiếu tham gia chuyến thuyền dọc sông Tây Thi giá 60 tệ/người, thuyền chở 8 người, tham quan trong 40 phút. Sau khi xuống thuyền, anh đi bộ khám phá các ngõ ngách cổ trấn. Khoảng 3 giờ là đủ để tham quan, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực, anh cho biết.
Trở về Tô Châu lúc 19h, Hiếu tiếp tục dạo quanh phố đi bộ Quan Tiền và ven sông Bình Giang tới 23h, chiêm ngưỡng tòa nhà Gate to the East và khu chợ đêm gần trạm metro Shidaiguangchang.
Một đoạn phố đi bộ - hội chợ gần hồ Kim Kê về đêm
Ngày thứ ba, Hiếu dự định tham quan Chuyết Chính Viên (Humble Administrator's Garden) nhưng do quá đông, anh chỉ dạo quanh bên ngoài và mua quà lưu niệm. Sau đó, anh check-out khách sạn và di chuyển về Thượng Hải.
Từ khách sạn gần Lindunlu, Hiếu đi metro đến Suzhou Railway Station, mua vé tàu đi Thượng Hải 38 tệ, xuất trình passport tại quầy, tàu chạy lúc 13h. Khi đến Shanghai Railway Station, Hiếu đi metro đến East Nanjing Road, check-in khách sạn và nghỉ ngơi.
Đường sắt tại ga Tô Châu
Khám phá Thượng Hải sôi động và những góc khuất độc đáo
Tại Thượng Hải, Hiếu khám phá các khu phố mua sắm sầm uất như Điền Tử Phường, phố đi bộ Nam Kinh, bến Thượng Hải, phố Dự Viên. Hiếu thuê xe đạp qua Alipay để di chuyển giữa các điểm gần nhau, chỉ tốn 2 tệ cho 30 phút đầu miễn phí. Buổi tối, Hiếu ghé lại Dự Viên ăn tối rồi đi xe đạp về khách sạn.
Bến Thượng Hải về đêm
Phố Dự Viên
Ngày cuối cùng, Hiếu dậy muộn hơn, ăn nhẹ tại cửa hàng tiện lợi và ghé Trung Nguyên Café gần West Nanjing Road để thưởng thức cà phê Việt Nam. Sau đó, anh tham quan 1933 Old Millfun, một công trình bê tông phức tạp từng là lò mổ lớn nhất Thượng Hải, nay là khu phức hợp nhà hàng, cafe và cửa hàng lưu niệm với nhiều góc check-in độc đáo. Trước khi ra sân bay, Hiếu di chuyển bằng metro kết hợp Maglev, quẹt thẻ T-union 40 tệ để đến sân bay Phố Đông, kết thúc hành trình.
1933 Old Millfun - toà nhà từng là lò mổ nay trở thành khu phức hợp nhà hàng và cà phê
Nguyễn Trần Hiếu lưu ý du khách nên lưu các trạm metro gần điểm tham quan, sử dụng xe đạp để tiết kiệm sức lực, theo dõi dung lượng 4G của SIM, sử dụng Google Dịch khi cần hỗ trợ. Chuẩn bị mọi thứ từ Việt Nam, đặc biệt là giày tốt và sức bền, giúp chuyến đi thuận lợi. Tổng chi phí chuyến đi khoảng 20 triệu đồng, bao gồm visa, vé máy bay, khách sạn, di chuyển, ăn uống và vé tham quan. Hiếu dự định quay lại Trung Quốc để khám phá thêm Bắc Kinh và Hàng Châu.

VI
EN
































