Những khu trượt tuyết “đánh cắp” trái tim du khách

21/11/2018

Ở những xứ sở lạnh giá, không quá khó nếu bạn muốn kiếm được một nơi để lướt đi trong tuyết trên ván trượt. Nhưng nếu bạn muốn chinh phục những đường trượt hóc búa trong điều kiện khắc nghiệt, phô diễn những kỹ năng trượt tuyết đỉnh cao hay chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt mỹ…, đừng bỏ qua những khu trượt tuyết nổi tiếng mà các cây bút của Travellive chia sẻ trong bài viết này.

Travel blogger Lamtom: Trượt tuyết trên nóc nhà châu Âu

Tôi bước vào chuyến du lịch Thụy Sĩ đặc biệt với hành trình khám phá những đỉnh cao trên dãy Alps. Trong bản đồ đi núi, cung đường mòn từ Schynige Platte sẽ dẫn đến các vùng núi và đỉnh cao hơn như Grindelwald, First, Kleine Scheidegg, Eiger, Mönch và cuối cùng là Jungfrau - nóc nhà châu Âu và là niềm tự hào của đất nước Thụy Sỹ, với đủ cấp độ dành cho người leo núi từ dễ đến khó, từ dân nghiệp dư đến chuyên nghiệp.

Empty

Tôi bắt đầu làm quen dần với độ cao, với cái lạnh buốt của những cơn gió chướng và quan trọng hơn cả là các biển chỉ dẫn mang ký hiệu riêng dành cho người leo núi. Khởi đầu mỗi tuyến đường núi sẽ có các biển báo độ dài đoạn đường, thời gian thực hiện và ký hiệu. Tùy vào năng lực, sức khỏe cùng thiết bị mang theo, người leo núi sẽ chọn tham gia tuyến đường theo khả năng và thời gian phù hợp.

Đỉnh Schynige Platte hấp dẫn bởi có một thảm thực vật tập hợp hơn 600 loài hoa tự nhiên đặc trưng của vùng Alps và cả Thuỵ Sĩ, đồng thời Schynige Platte cũng là điểm cao lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn cảnh bộ “tam sơn” Jungfrau (4.158 m), Mönch (4.107 m) và Eiger (3.970 m).

Empty
Empty

Từ Schynige Platte lên đỉnh cao First sẽ mất đến 5 giờ 20 phút để đi qua một thảm xanh trùng điệp, cảnh quan cứ như miền cổ tích với khắp nơi cỏ hoa, làm nền cho đỉnh núi tuyết Jungfrau án ngữ nơi đường chân trời. Trong 23 tuyến đường núi ở vùng Grindelwald – First, có 1 tuyến dành cho nhóm leo núi chuyên nghiệp (First Schwarzhorn Via Ferrata) và 16 chọn lựa khác mang độ khó trung bình. First cũng là đỉnh cao chốt lại một ngày đi núi ngoạn cảnh, chúng tôi trở về Interlaken chuẩn bị cho ngày “trọng đại” hơn khi tham gia vào cung đường lên đỉnh Jungfrau huyền thoại.

Empty
Empty

Độ cao cung đường nâng dần, cũng là lúc những mảng xanh cỏ hoa biến mất, thay vào đó là xám xịt lạnh lẽo của vách đá, những tảng băng đang tan chảy tạo thành các dòng thác như sợi tóc vương theo triền núi. Với dân trượt tuyết, đỉnh Jungfrau là “thiên đường” nơi có thể thỏa mãn niềm đam mê trượt tuyết ngay cả trong những ngày hè. Hành trình đi núi đến đỉnh cao này cũng dừng lại, tôi có dịp tận hưởng giây phút ngoạn cảnh bên trùng điệp núi tuyết, nghe về huyền thoại của các nhà leo núi Hieronymus Meyer, Johann Rudolf Meyer, Alois Volken và Joseph Bortis chinh phục đỉnh Jungfrau ngày 3/8/1811, đặc biệt là công trình mở tuyến đường ray răng cưa lên Jungfraujoch do Adolf Guyer-Zeller khởi xướng từ 1893, mà nay đón trung bình 5.000 lượt người/ngày đem về cho ngành đường sắt và du lịch Thuỵ Sĩ hơn 1 triệu USD tiền vận chuyển. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn quanh bốn phía hãy nhắm mắt lắng nghe thanh âm của gió tuyết, cảm nhận cái lạnh xé da xé thịt của băng gía, hãy mở mắt cảm nhận thứ được gọi là tự do như những chú chim tung cánh bay giữa trời xanh, quả thật rất tuyệt phải không?

Empty

Tour: Bạn có thể trải nghiệm hành trình lên núi Jungfrau với tour Pháp - Thụy Sĩ – Ý (10 ngày) của Saigon Tourist, khởi hành từ TP. HCM. Giá: từ 86.990.000 VNĐ. Hotline: 1900 1808.

Travel blogger Hoàng Thị Mai Linh: Mùa tuyết ở Hokkaido

Tôi đến Hokkaido - một hòn đảo phía cực bắc của Nhật Bản vào những ngày tuyết rơi đầu mùa. Người dân địa phương mệnh danh cho nơi này là thiên đường của tình yêu. Bởi vì sự giá lạnh và không gian u tịch bao phủ, dường như ai cũng muốn chia sẻ ấm áp, gần lại với nhau hơn.

Empty

Trượt tuyết là hoạt động thú vị nhất ở Hokkaido khi bạn đến đó vào màu đông. Ở đây tuyết rơi sớm, từ giữa tháng 11 và tháng 1 là thời gian tuyết rơi dày nhất. Tuyết ở Hokkaido khô mịn như bột là một ưu điểm nổi bật so với tuyết của các vùng khác trên toàn thế giới. Nếu đi cùng gia đình, bạn nên chọn bãi trượt phù hợp, có quang cảnh, có tầm nhìn đẹp, có khu vui chơi cho người mới bắt đầu như Sapporo hoặc có khu nghỉ dưỡng kết hợp như Niseko.

Đối với các bạn trẻ và người có kinh nghiệm trượt tuyết chuyên nghiệp, có thể chọn khu Otaru Tenguyama với đường trượt dài và khắc nghiệt hơn một chút. Tại đây, các bạn có thể nhâm nhi rượu cho ấm người, cùng nhau ngắm nhìn thành phố trắng xóa lung linh sắc màu về đêm.

Empty
Empty
Empty

Lễ hội tuyết Sapporo Snow Festival diễn ra định kỳ hằng năm vào tháng 2 tại thành phố Sapporo. Tại đây bạn có thể chiêm ngưỡng các công trình điêu khắc bằng tuyết sống động và tinh xảo. Các chủ đề điêu khắc tuyết được thay đổi theo năm hoặc các sự kiện nổi bật.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty

Tour: Bạn có thể trượt tuyết mùa đông ở Hokkaido với tour Hokkaido - Otaru – Sapporo (4 ngày) của Topten Travel, khởi hành từ TP. HCM. Giá: từ 25.900.000 VNĐ. Hotline: 0901 330 019/ 0912 921 525.

Travel blogger Huyền Chi Bùi: Thị trấn cổ Garmisch-Partenkirchen

Từng có dịp ghé thăm thị trấn cổ “khai sinh” môn trượt tuyết, tôi thực sự ấn tượng với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của nơi này. Cách Munich 80 phút đi tàu, Garmisch-Partenkirchen là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi và khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của vùng núi bang Bavaria, miền Nam nước Đức, trong lòng dãy Alpine. Trong suốt mùa đông, những con dốc bao quanh thị trấn phủ đầy tuyết, đây cũng là thời điểm lý tưởng dành cho những người thích trượt tuyết hoặc thích ngắm cảnh tuyết phủ. Mùa trượt tuyết diễn ra từ tháng 12 đến tháng 4, nhưng có một điều cần lưu ý là Zugspitze mở cửa đến đầu tháng 5. Bạn nên mua vé trượt tuyết kết hợp, như thẻ Top Snow, trong đó bao gồm vé vào vùng Tylorean thuộc Zugspitze.

Empty
Empty

Ngoài không khí trong lành, thanh bình và khung cảnh đẹp mơ màng của một thị trấn núi, Garmisch-Partenkirchen còn lôi cuốn du khách bởi những ngôi nhà độc đáo với các ô cửa sổ đầy hoa, xây dựng theo lối kiến trúc Bavaria cổ. Du khách nên dành thời gian ghé thăm ngôi làng ở Garmisch-Partenkirchen để tham gia các hoạt động khác ngoài trượt tuyết mang phong cách của Bavaria. Garmisch còn có nhiều hoạt động thú vị khác như đi xe trượt băng, trượt băng và những sự kiện thể thao thu hút đông đảo khán giả.

Empty

Tour: Du khách có thể thỏa mãn niềm đam mê trượt tuyết bằng tour du lịch đặc biệt 9 ngày 8 đêm qua 5 nước châu Âu: Pháp - Luxembourg - Đức - Bỉ - Hà Lan của Tràng An Travel với giá từ: 45.990.000 VNĐ, khởi hành ngày 26/12/2018. Hotline: 0901 700 500/ 0982 140 909.

Travel blogger Rosie Nguyễn: Trượt tuyết giữa sa mạc

Ski Dubai - công viên trượt tuyết nhân tạo duy nhất tại khu vực Trung Đông và lớn nhất trên thế giới – nằm ngay giữa lòng sa mạc Sahara, là một điểm đến không thể thiếu nếu như bạn đang ở “Thành phố vàng” Dubai. Ski Dubai có 5 đường trượt với những độ khó khác nhau, về chiều cao cũng như độ dốc. Đường trượt dài nhất là 400 m với độ rơi khoảng 60 m.

Empty

Tới đây, bạn sẽ không cần phải lo lắng về trang phục hay dụng cụ để trượt tuyết. Ski Dubai không chỉ có những thứ này, mà còn cung cấp cho bạn những trang phục mùa đông, ván trượt tuyết. Nếu như có trẻ em đi cùng, bạn có thể lựa chọn công viên tuyết Snow Park nằm ngay trong khuôn viên của Ski Dubai. Công viên này có diện tích rộng khoảng 3.000 m2, bao gồm các đường chạy xe trượt tuyết, đồi chạy xe trượt băng cùng một hang động tuyết với vô số trò chơi thú vị dành cho trẻ nhỏ, khiến chúng không thể rời khỏi nơi đây. Du khách cũng đừng bỏ lỡ tiết mục diễu hành và biểu diễn miễn phí của những chú chim cánh cụt trong công viên.

Empty
Empty

Đặc biệt, nếu ghé thăm vào mùa lễ hội, du khách sẽ có cảm giác như đang trải nghiệm trượt tuyết trong cổ tích với đèn nháy lấp lánh, giữa các lối đi là những chú tuần lộc, ông già tuyết kéo xe vô cùng bắt mắt.

Empty

Tour: Du khách có thể trải nghiệm công viên trượt tuyết nhân tạo duy nhất tại khu vực Trung Đông với tour du lịch Dubai 6 ngày của YoloTravel, khởi hành từ Hà Nội ngày 28/11, 5/12. Giá tour: 22.900.000 VNĐ. Hotline: 024 7309 6828/ 028 7309 6828

Travel blogger Nhị Đặng: Đùa tuyết ở Val D'Aran

Giáp với Pháp phía Bắc, Val d'aran với 5.000 dân là một vùng đất bao phủ bởi thiên nhiên hùng vĩ và tuyết trắng vào mỗi mùa đông. Sau 4 tiếng xuất phát từ Barcelona, xe dừng trước cửa Hotel La Pleta, đồng hồ điểm 22h (tức 4h sáng Việt Nam). Cái lạnh thấu xương bắt đầu xộc vào mặt ngay khi tôi tung cửa xe bước ra ngoài. Trời ạ, tuyết phủ khắp dưới chân tôi... chỉ còn nhớ mình đã ăn đại một tí súp, một thứ gì đó nữa và trèo lên giường ngủ trong cơn jetlag của ngày thứ 2 ở Tây Ban Nha. Như trong cơn mơ, sáng hôm sau 3 cô gái người Việt chúng tôi lon ton đi trượt tuyết ở Beret Ski Resort. Bài tập cơ bản đầu tiên là học cách đứng thăng bằng và trượt xuống đường dốc thoai thoải khoảng 100 m. Tôi cảm thấy tự tin dâng trào vì đây là lần thứ 2 trượt tuyết, sau chuyến ở Iran.

Empty

Sau đó, chúng tôi tiếp tục cảm nhận tốc độ của đàn chó kéo Husky (dog sleds). Mỗi chiếc xe kéo tối đa 3 người, tôi ngồi phía trước để cầm máy ghi lại tất cả những hình ảnh. Khoảng chục chú Husky hết sức đáng yêu, sung sức một cách thái quá, chỉ cần nghe tràng huýt sáo dài ra hiệu của người lái là chúng lao như tên lửa, khi mệt thì nằm lăn trên nền tuyết chơi đùa như lũ trẻ con.

Empty
Empty
Empty

Ngày tiếp theo, cả bọn lại tiếp tục với trò mô tô địa hình trên tuyết (Snowmobiles) đến Banhs de Tredos, một spa cao nhất khu Pyrenees, nơi mà có thể tắm nước khoáng nóng vào mùa đông.

Empty
Empty

Tôi trông ngóng vì ngày cuối cùng dự báo sẽ có tuyết rơi. Nhưng dù cho tuyết không rơi thì món trứng cá tầm thượng hạng Caviar siêu đắt đỏ ở Vielha tối nay cũng làm tôi điềm tĩnh trở lại. Ngày cuối cùng, mấy đứa tôi được trang bị mỗi đứa một đôi giày chuyên dụng, nom giống cái vợt, được gọi là snow rackets dùng để đi bộ trên tuyết (giúp tăng bề mặt tiếp xúc và bám tuyết không bị lún). Chúng tôi tiếp tục đi bộ và chụp ảnh, té lên té xuống, chiếc máy ảnh bị hơi ẩm làm mờ mịt như chai nước đông lạnh nhưng vẫn hoạt động liên tục. Nó cũng như tôi, đang nhìn bằng chính đôi mắt mình, đang chạm vào một thế giới để biết sự tồn tại, một xứ sở mang tên Val D'aran.

Empty
Empty

Cuối cùng tuyết cũng rơi thật, lúc chúng tôi dừng lại ở một khúc quanh, nhìn bao quát thị trấn. Những hạt tuyết ngay lúc này bay lất phất vào mặt. Một vẻ đẹp mà trong phút chốc cả đám yên lặng ngắm nhìn không âu lo.

Empty

Tour: Bạn có thể trải nghiệm trượt tuyết tại Val D'aran hay đón Giáng sinh Tây Âu với rất nhiều lựa chọn tour khác nhau, khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM. Đặc biệt, để đến được với vùng trượt tuyết Val d'Aran, bạn có thể nhờ tới sự trợ giúp của Tổng cục Du lịch Catalonia Tourism Board, Torisme Val d'Aran và Singapore Airlines.

Facebooker Nguyễn Thu Hương: Gangwon, thiên đường trượt tuyết xứ Hàn

Được mệnh danh là kinh đô thể thao mùa đông ở Hàn Quốc, Gangwon là nơi sẽ diễn ra Olympic Mùa đông 2018 và hầu hết những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết danh tiếng nhất xứ kim chi đều tọa lạc ở đây. Dù bạn chỉ là tay chơi nghiệp dư hay là dân chuyên nghiệp, bạn cũng có thể tìm được đường trượt phù hợp ở Gangwon.

Nghe nói Gangwon có vẻ đẹp diễm lệ trong cả bốn mùa nhưng tôi chỉ mới được chiêm ngưỡng Gangwon tuyết trắng. Lần đầu đến nơi này cũng là lần đầu tôi được chạm tay vào tuyết. Cảm giác thật thú vị, đặc biệt là khi thử sức với hoạt động trượt tuyết. Tôi cùng hai bạn đồng hành nhí không khỏi thốt lên thán phục trước những dốc tuyết khổng lồ và đám đông vui vẻ khoác trên mình bộ đồ trượt tuyết đủ sắc màu đang lướt như bay trên sườn núi. Khung cảnh lạ lẫm, vô cùng cuốn hút với phần đông du khách đến từ các nước nhiệt đới.

Empty

Ba mẹ con tôi chọn khu trượt tuyết Elysian Gangchon, nơi có những đường trượt dành cho người bắt đầu nhập môn thể thao này và cung cấp những khóa học trượt tuyết ngắn hạn. Và chỉ sau 15 phút được hướng dẫn và nửa giờ luyện tập, tôi đã thành thạo những thao tác cơ bản để bắt đầu tận hưởng niềm vui cùng tuyết trắng. Bên cạnh những trải nghiệm thú vị với tuyết, chúng tôi cũng dành thời gian dạo bước qua những ngôi làng hanok truyền thống, ghé thăm ngôi cổ tự Sinheungsa ẩn mình trên rặng núi Seorak huyền thoại, đền Woljeong đã có hơn ngàn năm tuổi hay văn quán Ojukheon... và đặc biệt không quên thưởng thức những món ăn đặc trưng của xứ sở kim chi.

Khu trượt tuyết Elysian Gangchon mở cửa từ 9h đến 4h sáng hôm sau. Vé đi thang máy là 12.000 đến 70.000 won. Phí thuê đồ trượt tuyết thay đổi theo thời điểm và tính riêng.

Empty

Tour: Du khách có thể trải nghiệm thiên đường trượt tuyết ở Hàn Quốc với tour du lịch Hàn Quốc cùng Hanoitours, khởi hành từ 29/12 - 2/1/2019, bay hãng hàng không Eastar Jet. Giá chỉ từ 11.500.000 VNĐ/người. Hotline: 093 439 9009.

RELATED ARTICLES