Từ chiều tối ngày 29/4, không khí náo nức đã bao trùm khắp các tuyến đường trung tâm quận 1, TP.HCM, khi hàng ngàn người dân đổ về để "xí chỗ" trước giờ diễu binh, diễu hành lịch sử mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Theo ghi nhận, khu vực trước Hội trường Thống Nhất trở thành điểm tập trung đông đảo người dân và du khách. Nhiều đoàn xe chở khách từ các tỉnh thành cũng đổ về đây, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm sự kiện trọng đại.

Dù lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam diễn ra vào 6h30 ngày mai, nhưng từ chiều hôm nay hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm TPHCM giữ chỗ đẹp chờ ngắm đoàn diễu binh đi qua
Trên các trục đường chính dự kiến đoàn diễu binh sẽ đi qua như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, khu vực bến Bạch Đằng, hình ảnh người dân trải bạt, mang theo ghế xếp, thậm chí cả lều nhỏ và đồ ăn khô đã trở nên quen thuộc. Bất chấp thời tiết oi bức, nhiều người vẫn kiên nhẫn che ô, mặc áo khoác để giữ chỗ, thỉnh thoảng di chuyển tìm nơi tránh nắng tạm thời.

Từ chiều tối, các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi... đã bắt đầu đông đúc người dân, du khách trong và ngoài nước.
Đặc biệt, khu vực bến Bạch Đằng thu hút lượng lớn người dân tìm đến từ rất sớm. Vị trí này được xem là lý tưởng để theo dõi toàn bộ chương trình, từ nghi thức bắn đại bác, màn trình diễn của các chiến đấu cơ, trực thăng mang cờ Tổ quốc, đến sự diễu hành hùng dũng của các khối thuộc lực lượng vũ trang. Đến khoảng 17h cùng ngày, hàng ngàn người đã có mặt, tạo thành một dải người kéo dài dọc đường Tôn Đức Thắng và ven sông Sài Gòn.

Nhiều người đã mang theo bạt trải, ghế, nước, đồ ăn nhẹ để chuẩn bị cho một đêm chờ đợi trước giờ bắt đầu các hoạt động chính thức của lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng ngày 30/4
Để chuẩn bị cho một đêm dài chờ đợi, nhiều người trang bị kỹ lưỡng bạt, ghế xếp, lều cùng đồ ăn, nước uống và quạt tay. Ý thức giữ gìn vệ sinh chung cũng được người dân thể hiện qua việc mang theo túi rác cá nhân. Khung cảnh đông đúc nhưng vẫn trật tự, với nhiều gia đình có cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi cùng nhau chia sẻ sự háo hức trước thềm lễ kỷ niệm.
Đáng chú ý, phần đông người dân lựa chọn trang phục áo đỏ, áo vàng, cài cờ Tổ quốc lên ngực và mang theo cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc, sẵn sàng chào đón 56 khối diễu binh, diễu hành. Một số người còn trang bị máy ảnh chuyên nghiệp để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử đặc biệt này.

Nhiều người còn chuẩn bị máy ảnh chuyên nghiệp cho dịp này
Tại giao lộ Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hàng trăm người cũng đã tập trung từ sớm, tạo nên những hàng người dài trên vỉa hè. Không khí chờ đợi càng thêm phần náo nhiệt khi nhiều nhóm người cùng nhau ca hát, trò chuyện.

Trước đó, trong lễ tổng duyệt, nhiều người dân chia sẻ cảm xúc vui mừng, tự hào khi được chứng kiến các tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật và phần diễu binh, diễu hành hoành tráng thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc
Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến tối cùng ngày, lượng du khách từ các tỉnh đổ về đường Lê Duẩn, khu vực trước Nhà thờ Đức Bà, tăng đột biến. Sau khi nắm được thông tin về việc tuyến đường này sẽ hạn chế người dân tiếp cận trong thời gian diễn ra lễ diễu binh, nhiều người đã chủ động di chuyển đến các vị trí khác thuận tiện hơn để theo dõi sự kiện.

Nhiều người coi đây là “cơ hội hiếm có trong đời nên không thể bỏ lỡ”
Trước đó, Phòng CSGT TP.HCM đã thông báo về việc cấm lưu thông trên hơn 20 tuyến đường tại quận 1 từ 3h đến 12h ngày 30/4 để phục vụ công tác tổ chức lễ kỷ niệm. Theo thông tin từ ban tổ chức, có tổng cộng 606 phóng viên trong nước và 122 phóng viên quốc tế đăng ký tác nghiệp tại sự kiện đặc biệt này.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dự kiến diễn ra vào lúc 7h ngày 30/4 trên đường Lê Duẩn, với sự tham gia của khoảng 13.000 người thuộc 48 khối lực lượng. Chương trình hứa hẹn sẽ có màn trình diễn ấn tượng của các chiến đấu cơ, trực thăng mang cờ và thả bẫy nhiệt trên bầu trời TP.HCM, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người dân và du khách.