Covid-19: Khi những bảo tàng không còn đám đông ồn ã

25/02/2021

Sau khi Chính phủ Ý nới lỏng các hạn chế vì dịch bệnh trên phần lớn đất nước, các bảo tàng dần được mở cửa trở lại, mang đến cho du khách địa phương cơ hội có một-không-hai để thưởng thức nghệ thuật mà không bị cản trở bởi đám đông.

Những hình ảnh chen chúc, đông đúc và nhộn nhịp tại các điểm tham quan và trong các bảo tàng đã trở thành điều quen thuộc tại Ý. Nhưng đó là thời điểm trước khi dịch bệnh bùng nổ tại đất nước này. Còn giờ đây, lần đầu tiên sau rất nhiều năm phát triển du lịch, người dân Ý đã có cơ hội được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật trong bầu không khí tĩnh lặng, không bị cản trở bởi những đám đông du khách quốc tế.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Năm 2019, các bảo tàng ở Vatican trung bình đón khoảng 23.000 lượt khách mỗi ngày

Năm 2019, các bảo tàng ở Vatican trung bình đón khoảng 23.000 lượt khách mỗi ngày

Và năm 2021 - sau khi đóng cửa trong 88 ngày kể từ tháng 11/2019 vì dịch bệnh, các bảo tàng của Vatican đã mở cửa đón du khách địa phương, tận dụng các phòng trưng bày trống và lượng khách du lịch khan hiếm (Ảnh: Maria Laura Antonelli)

Và năm 2021 - sau khi đóng cửa trong 88 ngày kể từ tháng 11/2019 vì dịch bệnh, các bảo tàng của Vatican đã mở cửa đón du khách địa phương, tận dụng các phòng trưng bày trống và lượng khách du lịch khan hiếm (Ảnh: Maria Laura Antonelli)

Những du khách đầu tiên đến xem các phòng Raphael tại Vatican, nơi có bức School of Athens nổi tiếng (Ảnh: Maria Laura Antonelli)

Những du khách đầu tiên đến xem các phòng Raphael tại Vatican, nơi có bức School of Athens nổi tiếng (Ảnh: Maria Laura Antonelli)

Du khách trong ngày mở cửa trở lại của Phòng trưng bày Uffizi ở Florence (Ảnh: Vincenzo Pinto)

Du khách trong ngày mở cửa trở lại của Phòng trưng bày Uffizi ở Florence (Ảnh: Vincenzo Pinto)

Bức The Birth of Venus tại Phòng trưng bày Uffizi, Florence (Ảnh: Vincenzo Pinto)

Bức The Birth of Venus tại Phòng trưng bày Uffizi, Florence (Ảnh: Vincenzo Pinto)

Những người tham dự triển lãm tranh Luca Giordano tại Bảo tàng Capodimonte, Naples (Ảnh: Antonio Balasco)

Những người tham dự triển lãm tranh Luca Giordano tại Bảo tàng Capodimonte, Naples (Ảnh: Antonio Balasco)

Một du khách xem bức The Last Supper của Leonardo da Vinci trong Tu viện Santa Maria delle Grazie ở Milan. The Last Supper đã thu hút hơn 445.000 du khách vào năm 2019. Giờ đây, các nhóm nhỏ giới hạn 12 người luân phiên nhau mỗi 15 phút để thưởng lãm tác phẩm. (Ảnh: Miguel Medina)

Một du khách xem bức The Last Supper của Leonardo da Vinci trong Tu viện Santa Maria delle Grazie ở Milan. The Last Supper đã thu hút hơn 445.000 du khách vào năm 2019. Giờ đây, các nhóm nhỏ giới hạn 12 người luân phiên nhau mỗi 15 phút để thưởng lãm tác phẩm. (Ảnh: Miguel Medina)

"Selfie" trong Bảo tàng Borghese (Ảnh: Roma)

Du khách chiêm ngưỡng Rondanini Pietà của Michelangelo, được trưng bày tại Castello Sforzesco, Milan (Ảnh: Mourad Balti Touati)

Du khách chiêm ngưỡng Rondanini Pietà của Michelangelo, được trưng bày tại Castello Sforzesco, Milan (Ảnh: Mourad Balti Touati)

Bảo tàng Cổ vật ở Pompeii. Nơi này từng thu hút 4 triệu du khách trong năm 2019 (Ảnh: Gregorio Borgia)

Bảo tàng Cổ vật ở Pompeii. Nơi này từng thu hút 4 triệu du khách trong năm 2019 (Ảnh: Gregorio Borgia)

Lan Oanh - Nguồn: The Guardian
RELATED ARTICLES