Theo lối mòn đến cõi tiên giữa đại ngàn La Ngâu

28/04/2025

Giữa những cánh rừng sâu thẳm, có những cung đường ít dấu chân người qua, nơi dòng suối róc rách len lỏi giữa những tảng đá phủ rêu xanh và sương sớm mơ màng bao phủ lối đi. Đó là nơi những ai yêu thiên nhiên tìm đến để thử thách chính mình, để sống trọn vẹn giữa đất trời hoang sơ và lắng nghe nhịp đập thuần khiết của cuộc sống.

Nằm giữa cánh rừng La Ngâu hoang sơ, cách TP.HCM khoảng 150 km, Hồ Tiên hiện ra như một nốt nhạc lặng giữa bản hòa tấu ồn ào của cuộc sống hiện đại. Nơi ấy, không có sóng điện thoại, không tiếng xe cộ, chỉ có tiếng suối róc rách, tiếng chim rừng và làn sương phảng phất như tấm màn mỏng buông nhẹ giữa đất trời. Đó là nơi mà Lữ Duy Tường (27 tuổi, TP.HCM) lựa chọn để đi trekking, để tạm rời khỏi nhịp sống đô thị và tìm lại nhịp thở nguyên sơ của thiên nhiên.

Bài liên quan
Một đoạn suối trong vắt len lỏi giữa rừng sâu trên cung đường đến Hồ Tiên

Một đoạn suối trong vắt len lỏi giữa rừng sâu trên cung đường đến Hồ Tiên

Tọa lạc ở xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, Hồ Tiên là điểm đến còn vắng bóng du khách. Nằm giữa cánh rừng nguyên sinh, hồ nước này từng là "bí mật được truyền tai" trong giới trekking phía Nam, đặc biệt thu hút những ai ưa khám phá, thích cảm giác thử thách bản thân giữa thiên nhiên hoang dã. Hành trình đến Hồ Tiên thường bắt đầu từ khu vực gần thủy điện Đa Mi, băng rừng khoảng 10km, vượt suối, leo dốc, để chạm đến mặt hồ phẳng lặng in bóng trời.

Empty
Empty
Empty
Bước chân lạc vào thế giới nguyên sơ của núi rừng

Bước chân lạc vào thế giới nguyên sơ của núi rừng

Chọn Hồ Tiên cho chuyến đi cuối tuần, Tường nói anh bị hấp dẫn bởi “không gian thiên nhiên xanh mát và yên ắng” – những tiêu chí không thể thiếu khi chọn cung đường trekking. Và cả cái tên “Hồ Tiên” cũng gợi trong anh nhiều hình dung kỳ ảo: “Tôi tưởng tượng ra một hồ nước nằm giữa rừng với dòng thác đổ trắng xóa, sương giăng mặt hồ mờ mờ ảo ảo như chốn tiên cảnh".

Thực tế, Tường đến vào mùa khô nên thác không đổ mạnh, sương chỉ mỏng nhẹ trên mặt hồ và tán cây. Nhưng vẻ đẹp của thiên nhiên vẫn khiến anh phải dừng lại thật lâu để cảm nhận: “Tôi ngồi bên tảng đá, ngắm dòng nước len lỏi qua những phiến đá rồi đổ xuống bậc thấp hơn, vài con cá nhỏ đang ngoi lên bơi ngược dòng. Cảm giác thật yên bình”.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty
Empty
Cắm trại giữa núi rừng hoang sơ – trải nghiệm khó quên tại Hồ Tiên

Cắm trại giữa núi rừng hoang sơ – trải nghiệm khó quên tại Hồ Tiên

Chuyến đi không chỉ là hành trình ngắm cảnh mà còn là cuộc đấu tranh với chính mình – cả về thể lực lẫn tinh thần. Với balo nặng, Tường cùng nhóm bạn vượt qua 10km đường rừng, rồi chạm trán con dốc dựng đứng như muốn thử thách sự kiên cường. “Từng bước chân nặng trĩu, tim đập liên hồi, tôi thở hổn hển mà chỉ biết tự nhủ phải cố gắng vượt qua, để được đắm mình trong dòng suối mát lành”, anh nhớ lại. “Chúng tôi đùa nhau, cuối tuần ở nhà bật máy lạnh nằm chăn ấm không chịu, lại đi hành xác cho cực!”.

Empty
Dòng suối trong vắt, mát lành

Dòng suối trong vắt, mát lành

Giữa hành trình gian khó, những người bạn đồng hành trở thành điểm tựa quý giá. Họ trò chuyện, kể nhau nghe những cung đường từng đi, chia sẻ kinh nghiệm và cùng lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo. “Đi trong rừng, không còn sóng điện thoại, chỉ có nhau. Lúc ấy mới thấy được sức mạnh và giá trị của đồng đội”, Tường nói.

Khung cảnh ấn tượng trên đoạn đường trekking

Khung cảnh ấn tượng trên đoạn đường trekking

Một trong những kỷ niệm khó quên là buổi chiều anh bị ong đốt vào đầu gối khi mải mê chụp ảnh một thân cây khô. “Lúc đó chỉ hơi đau, nhưng sáng dậy thì sưng to và cứng, vậy mà vẫn phải đi bộ về. Cái đau ấy thành dấu ấn khó quên”, anh cười.

Và rồi, khi sớm mai buông xuống mặt hồ, sương phả nhẹ trong không khí lành lạnh, gió thì thào, tiếng chim vọng xa – đó là khoảnh khắc Tường chạm đến cảm giác “tiên cảnh” đúng như cái tên hồ. “Không ồn ào náo nhiệt, không tiếng người, tôi như tách khỏi thế giới thường nhật. Mọi lo toan tan biến giữa chốn núi rừng này”, anh nói.

Empty
Empty
Empty

Với Tường, điều quan trọng nhất để chạm đến Hồ Tiên không phải là hành trang vật chất, mà là “thể lực và tinh thần – chỉ có hai thứ ấy mới giúp ta đặt bước chân cuối cùng đến đích".

Hà Mai Trinh - Ảnh: NVCC
RELATED ARTICLES