Chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền nhộn nhịp ở bến Bình Đông

15/02/2026

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, chợ hoa “trên bến dưới thuyền” ở Bình Đông lại mở ra một miền xuân sông nước, nơi ghe thuyền chở hoa từ miền Tây neo bến, mang Tết về giữa lòng thành phố.

Ghe hoa cập bến, sắc xuân lan dọc kênh Tàu Hủ

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, dọc bến Bình Đông (phường Phú Định, TP.HCM) rực lên sắc mai, sắc cúc, sắc vạn thọ từ những chiếc ghe đầy ắp hoa kiểng miền Tây. Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Của, người đi đường có thể bắt gặp hình ảnh quen thuộc: từng chậu mai được chuyền tay từ ghe lên bờ, tiếng gọi nhau í ới giữa thương hồ và tiểu thương, mùi nước sông quyện cùng hương hoa tạo nên một bầu không khí rất riêng của những ngày cuối năm.

Empty
Những ghe chở mai, cúc từ miền Tây lên TP.HCM theo kênh Tàu Hủ cập bến Bình Đông

Những ghe chở mai, cúc từ miền Tây lên TP.HCM theo kênh Tàu Hủ cập bến Bình Đông

Chợ hoa “trên bến dưới thuyền” ở bến Bình Đông (quận 8 cũ), nay thuộc phường Phú Định, đã tồn tại qua nhiều năm. Giữa một TP.HCM ngày càng hiện đại, sự tồn tại của một phiên chợ Tết gắn với ghe thuyền và kênh rạch trở thành nét chấm phá hiếm hoi, nhắc nhớ về căn tính sông nước của vùng đất này.

Bài liên quan

Tối 12/2 (tức 25 tháng Chạp), Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc tại phường Phú Định. Sự kiện do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Phú Định tổ chức, tiếp tục duy trì một hoạt động văn hóa thường niên đã trở thành dấu ấn của khu vực bến Bình Đông nhiều năm qua.

Một góc check in Tết do người dân sinh sống quanh bến Bình Đông dựng nên

Một góc check in Tết do người dân sinh sống quanh bến Bình Đông dựng nên

Du thuyền Nhiêu Lộc trên kênh Tàu Hủ biểu diễn đờn ca tài tử

Du thuyền Nhiêu Lộc trên kênh Tàu Hủ biểu diễn đờn ca tài tử

Chợ hoa bến Bình Đông đã trở thành điểm đến quen thuộc với người dân mỗi độ Tết về

Chợ hoa bến Bình Đông đã trở thành điểm đến quen thuộc với người dân mỗi độ Tết về

Không chỉ đơn thuần là điểm mua bán hoa kiểng, chợ hoa còn tái hiện nếp chợ Tết gắn với hệ thống kênh rạch đặc trưng của vùng đất này. Kênh Tàu Hủ - tuyến giao thương từng sầm uất bậc nhất Sài Gòn xưa, nay lại nhộn nhịp ghe thuyền mỗi độ xuân về. Hàng chục ghe chở hoa kiểng liên tục cập bến từ sáng sớm. Từ trên bờ nhìn xuống, những mũi ghe nối nhau dọc dòng nước, tạo nên một dải màu vàng, đỏ, xanh trải dài theo con kênh.

Những ghe, thuyền nối nhau xếp dọc con kênh

Những ghe, thuyền nối nhau xếp dọc con kênh

Không khí Tết rộn ràng từ bến đến thuyền

Nếu ban ngày bến Bình Đông rực lên bởi sắc hoa, thì khi chiều xuống, nơi đây càng trở nên nhộn nhịp bởi dòng người ngược xuôi đi sắm hoa Tết. Nguồn hoa chủ yếu đến từ Chợ Lách (Vĩnh Long), Sa Đéc và Cai Lậy (Đồng Tháp) - những vùng chuyên canh hoa kiểng nổi tiếng miền Tây. Nhiều nhà vườn cho biết họ phải di chuyển xuyên đêm để kịp đưa hàng lên thành phố trước cao điểm mua sắm.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ghe vừa neo bến, các tiểu thương đã tất bật bốc dỡ hàng, sắp xếp từng chậu mai, chậu cúc ngay ngắn dọc bờ kênh hoặc mở rộng trưng bày thêm trên vỉa hè để tăng nguồn cung. Những cây mai cao được dựng sát mép nước, tán xòe vàng rực; cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà chen nhau tạo thành từng mảng màu rực rỡ trải dài theo con đường.

DSC01130
Tiểu thương tất bật mang hoa từ ghe xuống bến bày bán

Tiểu thương tất bật mang hoa từ ghe xuống bến bày bán

Chị Nguyễn Thị Bé (Vĩnh Long) đứng trên mũi ghe, tay thoăn thoắt chỉnh lại dây buộc chậu mai. “Tụi tui lên đây từ 20 tháng Chạp. Mấy ngày đầu còn thưa, chứ tới hôm nay là khách bắt đầu đông dần”, chị nói. Ghe của chị chở gần 200 chậu mai lớn nhỏ, mỗi chậu là công chăm sóc suốt cả năm trời. Với chị và nhiều thương hồ khác, chuyến đi cuối năm này không chỉ là chuyện buôn bán, mà còn là thời khắc mưu sinh gắn với sông nước.

Empty
Empty

Hoa kiểng năm nay vẫn tập trung vào các loại quen thuộc của miền Tây như mai vàng, cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ, sống đời, hướng dương, cùng nhiều chậu bonsai nhỏ gọn phù hợp không gian nhà phố. Dưới lòng ghe, những chậu mai được xếp tầng tầng lớp lớp, thân cây buộc dây cẩn thận để giữ dáng. Trên bờ, người bán liên tục tưới nước, lau lá, chỉnh lại thế cây để kịp đón khách.

Empty
Empty
Những sắc hoa rực rỡ tập trung ven kênh, tạo nên một dải màu trải dài

Những sắc hoa rực rỡ tập trung ven kênh, tạo nên một dải màu trải dài

Càng gần Tết, dòng người đổ về càng đông. Người đi bộ len lỏi giữa những dãy hoa, dừng lại ngắm nghía, hỏi giá, so sánh từng nụ mai vừa chớm nở. Có người cẩn thận cúi xuống xem gốc cây, có người đứng lùi xa vài bước để ngắm tổng thể dáng thế. Tiếng trả giá xen lẫn tiếng cười nói rôm rả tạo thành một nhịp điệu đặc trưng của chợ Tết.

Empty
Empty
Nhiều người bị thu hút bởi chậu mai trắng lạ mắt

Nhiều người bị thu hút bởi chậu mai trắng lạ mắt

Khoảng 6 giờ tối, khi đèn đường bật sáng, ánh vàng hắt xuống mặt kênh lấp lánh, khiến cả đoạn bến trở thành một dải màu rực rỡ. Người mua hoa chở những chậu mai, chậu cúc sau xe máy, chậm rãi hòa vào dòng xe cuối ngày. Trên bến, hoa vơi dần theo từng lượt khách, dưới thuyền, thương hồ neo lại, chuẩn bị cho một ngày buôn bán mới.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Theo ghi nhận, giá mai năm nay nhìn chung ổn định so với năm trước. Chậu nhỏ dao động từ 200.000 đến 600.000 đồng; mai trung và lớn từ 2 đến 10 triệu đồng tùy dáng thế. Phân khúc dưới 1 triệu đồng được nhiều khách hàng lựa chọn, phù hợp với nhu cầu chưng Tết của các gia đình trẻ và người lao động.

Các tiểu thương nhận định lượng ghe hoa sẽ tiếp tục đổ về trong những ngày tới, khi thị trường bước vào giai đoạn sôi động nhất trước thềm năm mới. Với họ, những ngày cuối năm là thời điểm quan trọng nhất, quyết định cả một mùa vụ.

Những ghe, thuyền chở hoa sẽ tiếp tục cập bến, cung cấp hoa từ nay đến sát Tết

Những ghe, thuyền chở hoa sẽ tiếp tục cập bến, cung cấp hoa từ nay đến sát Tết

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, bến Bình Đông những ngày này rộn ràng hơn như để hoa kịp nở. Để xuân kịp về. Và để mỗi người, khi bước ngang qua sắc vàng rực rỡ ấy, chợt nhận ra rằng Tết không chỉ nằm trong lịch ngày tháng, mà đang neo lại đâu đó giữa dòng kênh lấp lánh ánh đèn và những mũi ghe chở đầy hoa xuân.

Bài: Quỳnh Mai - Ảnh: Nguyễn Trần Hiếu
RELATED ARTICLES