Có một Hàn Quốc rất xanh để tìm đến chữa lành

27/10/2023

Dù có vô số điểm đến hấp dẫn tại các đô thị lớn như Seoul, Busan, Incheon...được nhiều người biết đến, Hàn Quốc vẫn còn những khung cảnh xanh ngắt, đầy nguyên sơ thuần khiết đẹp đến mê lòng. Rời xa phố thị ồn ào, để tìm về thiên nhiên cây cỏ, không đơn thuần là chuyến đi du lịch. Mà đối với Đức Toàn, đó còn là hành trình chữa lành cùng thiên nhiên.

Đức Toàn hiện đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại Hàn Quốc. Tình yêu phim ảnh, âm nhạc Hàn Quốc đã thôi thúc anh phải đặt chân đến đây. Trong tưởng tượng của Toàn, đây đích thị là đất nước "màu hồng". Sau một thời gian đầu sinh sống tại đây, "màu hồng" này trở nên nhợt nhạt hẳn. Thì ra, một vùng đất có "màu hồng" hay không, chỉ đơn giản phụ thuộc vào trạng thái tâm lý mà người ta đang phải trải qua.

Đức Toàn lựa chọn các điểm đến xa trung tâm để hòa mình vào thiên nhiên, núi rừng.

Đức Toàn lựa chọn các điểm đến xa trung tâm để hòa mình vào thiên nhiên, núi rừng.

Bản thân là một người hướng nội, Đức Toàn luôn tìm cách để kết nối và nương nhờ những "màu xanh" có khả năng chữa lành. Chỉ có ở giữa núi đồi, sông suối, chỉ đắm mình trong màu xanh của biển lớn, mây trời, anh mới tìm thấy chính mình, mới có thể nhìn thấy mọi thứ ở góc độ khách quan hơn. Đức Toàn quyết định tạm rời xa thành phố tấp nập, chia tay những ánh đèn sáng trưng nơi phố thị để tìm về núi đồi, biển cả.

MỞ LÒNG VỚI NHỮNG "MÀU XANH"

"Ban đầu mình có xu hướng đi du lịch một mình chỉ đơn giản vì mình thích như vậy. Nhưng càng đi, càng khám phá, rồi nói chuyện nhiều hơn với người dân bản địa, mình dần trở nên hướng ngoại hơn", Đức Toàn bộc bạch. Khi đã mở lòng, anh cũng bắt đầu đón nhận thêm được những điều thú vị về đặc trưng, văn hóa của từng vùng miền ở Hàn Quốc. Không chỉ với thế giới bên ngoài, mà cởi mở hơn với bản thân giúp anh có cơ hội kết giao với những tâm hồn đồng điệu cùng đam mê khám phá.

Mở lòng với những người xung quanh.

Mở lòng với những người xung quanh.

Và mở lòng với chính mình.

Và mở lòng với chính mình.

Nói về du lịch chữa lành, Đức Toàn cho rằng, đây là hành trình tìm đến những nơi mà trái tim của mình thực sự thuộc về. Với cá nhân anh, đó là du lịch khám phá thiên nhiên và lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp. Có lẽ ở đâu, người ta cũng sẽ cũng cần khoảng nghỉ sau những ngày mệt nhoài với công việc, cuộc sống. Khoảng nghỉ của mình đến từ những kỷ niệm đẹp, và anh muốn chia sẻ những thước phim đó qua góc nhìn tích cực nhất tới mọi người qua nhiếp ảnh.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Màu xanh của núi rừng, cây cỏ khiến tâm hồn được trở nên thư thái, dịu dàng.

Màu xanh của núi rừng, cây cỏ khiến tâm hồn được trở nên thư thái, dịu dàng.

Màu xanh đó không chỉ đến từ núi rừng, cây cỏ, mà còn là sự tươi mới, mát lành từ những con người mà Đức Toàn may mắn gặp gỡ, đồng hành suốt cả hành trình. "Nhờ họ mà bản thân mình ngày càng trở nên tốt hơn, suy nghĩ thoáng hơn, những bức ảnh có gam màu âm u trở nên tươi sáng hơn qua từng ngày", anh tâm sự.

Màu sắc chủ đạo trong những thước phim của Toàn nghiêng về gam màu xanh.

Màu sắc chủ đạo trong những thước phim của Toàn nghiêng về gam màu xanh.

Đối với chàng trai đam mê du lịch, Hàn Quốc bây giờ không những "hồng" mà còn "xanh". Điều này cũng được thể hiện trong những bức ảnh hay thước phim mà anh thực hiện. "Mình thích tìm đến những làng quê yên bình, các bãi biển đẹp. Cũng vì thế mà màu sắc chủ đạo trong những bức ảnh của mình thiên về gam màu xanh. Nhưng xét về tổng thể, Hàn Quốc có đủ sắc màu trải dài qua 4 mùa, mỗi mùa lại mang một gam màu đặc trưng và có hấp dẫn riêng", anh chia sẻ.

HÀN QUỐC NHIỀU MÀU

Vẻ đẹp riêng qua mỗi mùa ở Hàn Quốc theo như mình cảm nhận đó là màu sắc đặc trưng của mỗi mùa và thời tiết.

Mùa xuân Hàn Quốc.

Mùa xuân Hàn Quốc.

Cả xứ sở hoa anh đào bao trùm.

Cả xứ sở hoa anh đào bao trùm.

Mùa Xuân sẽ có Hàn Quốc ngập trong sắc hồng, trắng của hoa anh đào nở rợp trời, phủ kín mọi con đường, góc phố. Hạ về, xứ Hàn lại chuyển mình sang màu xanh. Trời nắng ấm, cây cối xanh um, tươi tốt, người ta cũng bắt đầu đổ về những miền biển đầy nắng gió. Hàn Quốc có biển bờ Đông và biển bờ Tây với những đặc trưng riêng. Trong khi bờ Đông biển xanh cát trắng, đặc biệt ở vùng Gangwon-do, đảo Jeju; thì bờ Tây lại ngất ngây với những cảnh sắc khi hoàng hôn buông xuống, tại Incheon hay Ansan.

Empty
Hạ về, cũng là lúc người ta đổ về các thành phố biển.

Hạ về, cũng là lúc người ta đổ về các thành phố biển.

Sau một mùa hè nóng bức, khi nhiệt độ sẽ giảm đột ngột trong khoảng một tuần khiến lá cây chuyển hết từ xanh qua vàng đỏ, cũng là lúc báo hiêu mùa Thu tới. Thời tiết cũng dần se lạnh, khắp cả xứ Hàn ngập trong sắc vàng đỏ của cây cối, khung cảnh hiện lên đẹp như trong những bộ phim. Hàn Quốc đang vào giữa mùa Thu, cũng là thời điểm mà rất nhiều du khách lựa chọn để ghé thăm. Mùa Thu Hàn Quốc chỉ kéo dài độ 2 - 3 tuần, đến và đi thật nhanh, mang lại những cảm xúc đẹp đến nghẹt thờ, cũng để lại những tâm trạng lưu luyến đầy nuối tiếc.

Empty
Mùa thu được xem là thời điểm lý tưởng để du lịch Hàn Quốc.

Mùa thu được xem là thời điểm lý tưởng để du lịch Hàn Quốc.

Sang Đông, Hàn Quốc khoác lên mình màu trắng xám trong những đợt tuyết rơi cùng bầu trời xám xịt. Qua những bộ phim, mùa Đông Hàn Quốc khiến nhiều người mê cái lạnh của mưa tuyết khao khát một lần tới đây. Nhưng trên thực tế, nếu du khách du lịch vào thời điểm này, thời tiết sẽ không thuận lợi để tham quan, ngắm cảnh và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

Empty
Mùa Đông trắng muốt bởi những đợt tuyết rơi cũng có vẻ đẹp riêng.

Mùa Đông trắng muốt bởi những đợt tuyết rơi cũng có vẻ đẹp riêng.

Bi Lê
RELATED ARTICLES