Tháng ba đom đóm bay ra
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng
Những chùm hoa gạo đỏ thắm, rực rỡ, lấp lánh tựa như những "ngọn lửa" bập bùng trên những cành cây khẳng khiu, vươn mình giữa nền trời xanh biếc. Cả một vùng không gian như bừng sáng, ấm áp bởi sắc đỏ của loài hoa đặc trưng này.

Cuối xuân, những đợt rét nàng Bân đỏng đảnh ùa về đột ngột như muốn xua hết rét mướt mà đón chào nắng hạ. Cây gạo sau những tháng ngày ngủ đông trọi lá, khi những cây khác ra lộc, ra lá rồi mới ra hoa, thì cây gạo lại có “quy trình ngược” hết sức đặc biệt. Chỉ khi hoa nở thì lộc non mới đâm chồi, đến khi hoa trút xuống thì lá biếc mới xanh cành, tỏa bóng. Hoa nở như thắp lửa trên những con đường quê, bên bờ ao làng, triền đê…

Khi mùa xuân sắp đi qua, cái nắng bắt đầu chói chang hơn, cũng là lúc những cánh hoa gạo bắt đầu khoe sắc thắm, điểm tô thêm vẻ đẹp nên thơ của TP Huế


Điều đặc biệt của loài hoa này là không mọc sát nhau, nhưng lại bung nở đỏ rực cùng thời điểm. 5 cánh hoa to và dầy xòe ra từ một ống hình trụ, nhụy hoa là những sợi dài, tựa như những tia lửa nhỏ. Dù chỉ một cây gạo lẻ loi ở một góc nào đó, thì cái dáng cao to sừng sững và màu hoa đỏ rực cũng như một tháp lửa giữa trời xanh.

Giữa tháng 3, nhiều cây gạo nở đỏ rực góc phố, gây thích thú cho người dân địa phương và du khách

Loài hoa ấy lại chọn đúng thời điểm tháng ba, tháng của mùa giáp hạt mà trổ bông, mà rừng rực cháy, mà nức nở gọi chào mào, dẻ quạt về tụ hội giữa sắc xanh nõn nà của lúa con gái đương thì để chất chứa cái khát khao no đủ của nhà nông giữa ngày thiếu đói. Mùa hoa gạo kéo dài gần một tháng, mang đến một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, khiến lòng người xao xuyến. Khi hoa gạo tàn, những cánh hoa đỏ rụng dần, nhường chỗ cho những chồi non xanh mơn mởn.
Giữa lòng thành phố Huế mộng mơ, ngay khu vực cầu Dã Viên thơ mộng, những cây hoa gạo rực rỡ đang bung nở, khoe sắc đỏ thắm làm say đắm lòng người. Bốn cây hoa gạo cổ thụ, được Trung tâm Công viên cây xanh Huế tận tình chăm sóc, vươn mình mạnh mẽ, sừng sững giữa trời đất, như những ngọn đuốc khổng lồ thắp sáng cả một vùng trời.


Cây gạo thường trút hết lá vào mùa đông, đến khi nở chỉ còn bông khoe sắc

Hoa gạo hay còn được được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, như mộc miên, pơ lang, mỗi tên gọi đều mang một vẻ đẹp và ý nghĩa riêng. Tán hoa gạo nở từng chùm đỏ tươi, nổi bật trên nền trời xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Loài hoa này được trồng nhiều ở các tỉnh, thành phía Bắc, được xem là loài hoa vô cùng thân thuộc trong ký ức gắn với tuổi thơ của nhiều người.

Hoa gạo, với sắc đỏ rực rỡ và những cánh hoa mỏng manh, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh thiên nhiên của Huế mỗi độ xuân sang, hè về
Có lẽ, hiếm có loài cây nào lại chọn chỗ chênh vênh, đơn độc để bám rễ, vươn cành và trổ bông như cây gạo. Cứ triền đê, bãi sông nơi vốn là “đồng không mông quạnh” để làm nơi bám rễ. Chim thả hạt chẳng chọn đất định ngày, rồi cứ nắng cứ mưa, gạo lầm lũi chắt chiu nhựa sống từ khô cằn, không người bón chăm, cứ nảy chồi, xù gai dọc thân vừa tự bảo vệ mình vừa vươn lên mà vươn cành xòe tán.

Giữa lòng kinh thành Huế cổ kính, nơi dòng sông Hương thơ mộng uốn lượn, ẩn mình một công trình kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa: Quan Tượng Đài. Đây không chỉ là đài thiên văn cổ duy nhất còn sót lại của Việt Nam, mà còn là một chứng tích sống động về trình độ khoa học kỹ thuật và tư duy thẩm mỹ của người Việt xưa.
Quan Tượng Đài, tọa lạc tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế, được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, một triều đại đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Việt Nam. Vào mỗi độ xuân về, khi những cây hoa gạo xung quanh Quan Tượng Đài đồng loạt bung nở, cả một vùng trời như được thắp sáng bởi sắc đỏ rực rỡ. Những tán cây hoa gạo xòe rộng, như những chiếc ô khổng lồ, che chở cho công trình kiến trúc cổ kính. Sắc đỏ của hoa gạo tương phản với màu xanh của lá cây và màu xám trầm mặc của Quan Tượng Đài, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, đầy sức sống.
Giữa mênh mang đồng bằng bãi bồi hay chênh vênh dọc ta luy đường lên cao nguyên đá hay đơn độc giữa đồng đều có bóng gạo xòe tán. Những tán cây gạo ấy không chỉ là điểm để đánh dấu lối về trong hành trang của người đi xa “Hoa gạo đầu đình vẫy mãi người xa quê” như trong thơ Hoàng Cầm mà còn là bóng mát tỏa che cho những người nông dân lam lũ, sấp ngửa tránh cái nắng bỏng rát đổ xuống giữa hè, là nơi ngơi nghỉ mỗi lúc dừng tay. Cây gạo cứ thế tồn tại, đơn độc, xù xì, gai góc giữa bạt ngàn xanh để mỗi tháng ba về, tiếng trống hội làng thì thùng vang lên là cả không gian của gạo bùng lên sắc đỏ.

Khung cảnh hoa gạo nở không chỉ thu hút người dân Huế, mà còn hấp dẫn cho du khách. Mỗi năm, vào độ tháng 3, đông đảo du khách từ khắp nơi đã tìm đến Huế để chiêm ngưỡng mùa hoa này

Những cành hoa gạo mùa này không chỉ thu hút ánh nhìn của con người, mà còn là nơi dừng chân lý tưởng của các loài chim. Những chú chim nhỏ bé, với bộ lông sặc sỡ, bay lượn quanh những bông hoa gạo, tìm kiếm những giọt mật ngọt ngào. Tiếng chim hót líu lo, hòa cùng tiếng gió xào xạc, tạo nên một bản nhạc du dương, êm đềm.

Đặc biệt, những ngày cuối tuần, khi không khí ấm áp, là lúc hoa gạo khoe sắc rực rỡ nhất

Khi nhắc đến mùa hoa gạo, trong tâm trí mỗi người dường như hiện lên ngay lập tức hình ảnh của tiết trời mùa xuân ấm áp, những tia nắng vàng dịu nhẹ trải dài trên khắp các nẻo đường. Sự xuất hiện của hoa gạo không chỉ là một tín hiệu của mùa xuân, mà còn là một dấu hiệu báo trước cho một vụ mùa mới, một khởi đầu mới đầy hy vọng. Đó là thời điểm mà người dân bắt đầu chuẩn bị cho những công việc đồng áng, cho những vụ mùa bội thu trên những cánh đồng xanh mướt.

Không được trồng nhiều như ở các tỉnh thành khác, những cây hoa gạo tại Huế mọc đơn lẻ nhưng khi ra hoa lại rực rỡ nhờ cảnh đẹp vốn có của thành phố này

Trong kho tàng ca dao tục ngữ của dân tộc, có câu: "Bao giờ cho đến tháng ba - Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn". Sự xuất hiện của hoa gạo không chỉ mang đến vẻ đẹp cho cảnh quan thiên nhiên, mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tinh thần của người dân Việt Nam. Hoa gạo không chỉ là một loài hoa, mà còn là một biểu tượng của sự sống, của sự đổi mới và của những hy vọng về một tương lai tươi sáng.