Fanny, yêu và bị bỏ rơi, phát hiện rằng cô mang thai với Marius. Cô đang rơi vào tình trạng thảm thương – chỉ có mẹ và con, không thể đảm bảo tương lai của chính mình cũng như của đứa trẻ. Vì vậy, với sự đồng thuận của mẹ mình và ông đứa trẻ - César, cô chấp nhận cưới một thương nhân giàu có của cảng Vieux-Port, Honoré Panisse, người hơn cô tới 30 tuổi. Ông thừa nhận đứa con của cô và nuôi nấng nó như con ruột của mình. Panisse đem đến cho họ một sự giàu có chắc chắn, địa vị xã hội và một tương lai thoải mái. Vài tháng sau đám cưới và sự ra đời của đứa trẻ, Marius, nhận thức được tình yêu của mình đối với Fanny trong chuyến hành trình xa xôi nhưng không chắc chắn, đã quay trở về và tìm cách chinh phục lại Fanny – người luôn yêu anh và tìm cách lấy lại đứa con của mình.
Phim chỉ chiếu một xuất vào lúc 15h00 – Thứ bảy ngày 24/5/2014
Tại Trung tâm văn hóa Pháp - Idecaf
Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh